10 ca sinh "không giống ai" nổi tiếng khắp thế giới

Trên thế giới có những ca sinh đẻ bất bình thường như cặp vợ chồng 2 lần cho ra đời 2 cặp song sinh có màu da trắng, đen khác nhau hay sản phụ sinh con sau 3 giờ biết mình ... có thai.

15.6083

 

 

Người mẹ sinh con vào các ngày đặc biệt


Barbara Soper, 36 tuổi, một phụ nữ nội trợ ở Michigan, Mỹ đã sinh con gái đầu lòng vào ngày 08/08/2008. Hai năm sau, cô liên tiếp sinh thêm một con trai vào ngày 09/09/2009 và cô con gái thứ ba vào ngày 10/10/2010. Bà nội trợ này bộc bạch: "Bọn trẻ là phép màu của riêng chúng tôi". Cô Soper khẳng định, việc sinh các con vào những ngày đặc biệt trên không được định hoặc lập kế hoạch từ trước. Gia đình cô rất phấn chấn về các ngày sinh nhật độc nhất vô nhị của bọn trẻ.

Đứa trẻ chào đời vào khoảnh khắc đặc biệt


Đây xứng đáng là một thành tích trong các sách kỷ lục. Một phụ nữ ở Minnesota, Mỹ đã sinh con chính xác vào lúc 1 giờ 11 phút sáng ngày 11/1/2011 tại bệnh viện United Hospital ở St. Paul. Kênh KARE-TV dẫn lời sản phụ Amy Zeller và Codjo Mensah kể, do quá mong ngóng sự ra đời của cô con gái Flora Mensah, họ đã nhìn đồng hồ điểm từng phút giây và đứa trẻ sinh ra chính xác vào khoảnh khắc đặc biệt trên.

Hai chị em sinh đôi sinh con cùng ngày ở cùng bệnh viện


Hai chị em sinh đôi và cũng là bạn thân nhất của nhau có thể đưa việc sinh con vào danh sách những trải nghiệm họ cùng chia sẻ. Amy Gilbert và Allison Oliverio, đều 25 tuổi, chỉ cách nhau một bức tường tại bệnh viện Henry Ford Macomb khi cả hai cùng sinh nở lần đầu tiên và cho ra đời hai đứa trẻ chỉ cách nhau 14 phút. Không chỉ vậy, bé Claire - con của Amy và bé Garrett - con của Allison còn có tầm vóc nhỉnh khác nhau chút ít. Bác sĩ Timothy Kim đã đi đi lại lại giữa 2 căn phòng để đỡ đẻ cho cả hai chị em song sinh. Ông nói: "Tôi đã làm công việc đỡ đẻ cho các sản phụ được 12 năm và chưa từng nghe về việc cặp sinh đôi nào sinh con vào cùng ngày". Cả Amy và Allison đều cưới người yêu thời trung học của họ trước thời điểm sinh con 6 tháng. Hai chị em song sinh nói họ đã không lên kế hoạch mang bầu cùng lúc.

5 thành viên một gia đình cùng chung ngày sinh nhật


Trong một sự may mắn hay trùng hợp đến kinh ngạc, 5 thành viên trong một gia đình thuộc nhiều thế hệ khác nhau, có cùng một ngày sinh nhật 29/3. Thành viên trẻ nhất vừa gia nhập gia đình đặc biệt này là Mila, sinh ngày 29/3/2010. Mọi chuyện bắt đầu cách đây 70 năm với Anita Marshall. Con gái của bà, Alicia Bams, có cùng ngày sinh nhật với mẹ và sự trùng lặp tiếp tục. Cháu trai của bà Anita, Eddie Marshall, được sinh ra đúng ngày sinh nhật của bà nội. Sau đó, tới lượt cháu gái bà Anita - Sydne Freeman chào đời vào ngày 29/3, và gần đây nhất là bé Mila.

Người phụ nữ tự "mổ mình" để sinh con

Đây là một bà mẹ vô cùng gan dạ: Ines Ramirez là người phụ nữ duy nhất từng được biết trên thế giới đã tự sinh mổ. Mặt trời đã mọc nhiều giờ đồng hồ trước đó. Trạm xá gần nhất cách nhà của Ramirez 80km và để tới được đó cô cũng phải vượt qua những con đường gồ ghề. Chồng của Ramirez, người hỗ trợ duy nhất của cô trong 6 lần sinh nở trước đó, đang nhậu nhẹt ở một quán rượu. Ramirez không có điện thoại và cả quán rượu cũng vậy.


Vì vậy, đến nửa đêm, sau 12 giờ đau chuyển dạ liên tục, người phụ nữ bé nhỏ, 40 tuổi, mẹ của 6 đứa con, đã ngồi xuống một băng ghế gỗ thấp. Cô nhấp nhiều ngụm rượu, cầm một con dao dài 15cm và bắt đầu rạch. Trong ánh sáng mờ mờ, Ramirez cắt xuyên qua da, lớp mỡ và cơ trước khi vào bên trong tử cung của cô và lôi ra đứa con trai. Cô kể đã dùng kéo cắt dây rốn cho con trai, rồi ngất xỉu. Khi tỉnh lại, Ramirez dùng một chiếc áo len bọc quanh phần bụng đang chảy máu của mình và gọi đứa con trai trai 6 tuổi - Benito - chạy tới hỗ trợ. Vài giờ sau đó, nhân viên y tế thôn Leon Cruz và một đồng nghiệp phát hiện Ramirez còn tỉnh táo và đang nằm bên cạnh đứa con mới sinh còn sống. Ông Cruz đã khâu vết tự rạch dài 17cm của sản phụ, sau đó cùng đồng nghiệp lái xe chở cô tới trạm xá cách đó 2 giờ đồng hồ.

Sự cố trên diễn ra vào ngày 5/3/2000. Hiện tại, câu chuyện của Ines Ramirez được quốc tế công nhận là một phép màu thời hiện đại. Cô được cho là người phụ nữ duy nhất từng được biết đã tự sinh mổ thành công.

Sản phụ sinh con sau 3 giờ biết mình...có thai

Belinda Waite, 21 tuổi, đã được đưa tới bệnh viện địa phương nhiều lần trong suốt 9 tháng qua và được thông báo cô mắc Hội chứng ruột kích thích (IBS) nghiêm trọng và bệnh gút. Trong thực tế, Waite đã mang thai một bé gái khỏe mạnh.


Ngày 06/2/2010, đêm trước khi bé Louise chào đời, Waite một lần nữa được chuyển tới bệnh viện với cơn đau khắp cơ thể. Đến 10 giờ tối, các bác sĩ khẳng định cô đã mang thai 3 tháng - trong thực tế cô đã có bầu được 9 tháng, và bé Louise cất tiếng khóc chào đời 4 tiếng rưỡi đồng hồ sau đó, lúc 2:30 giờ sáng. Waite đang sống chung cùng bạn trai Wyane Boyles, 28 tuổi, khi bất ngờ sinh nở. Cô trở dạ sinh bé Louise, nặng 4kg, tại nhà riêng vợ sự trợ giúp của mẹ bạn trai.

Cặp song sinh chào đời trong 2 năm khác nhau


Một cặp vợ chồng ở phía bắc Illinois, Mỹ đã chào đón cô con gái đầu cất tiếng tiếng khóc chào đời vào phút cuối cùng của năm 2010 - và cậu con trai song sinh ở phút đầu tiên của năm 2011. Hai đứa trẻ song sinh chào đời cách nhau đúng 1 phút nhưng lại thuộc 2 năm khác nhau. Tờ Rockford Register Star, sản phụ Ashley Fansler có ngày dự kiến sinh vào cuối tháng 1/2011, nhưng các bác sĩ tại bệnh viện Rockford Memorial  đã sắp lịch sinh mổ cho cô vào đêm cuối cùng của năm cũ 2010 để tránh những biến chứng. Chồng sản phụ - Brandon Lewis - kể, một trong số các bác sĩ đã đếm ngược từng phút để chờ đón sự ra đời của bọn trẻ. Anh Lewis thú nhận, đây là thời khắc tuyệt vời nhất từ trước tới nay đối với bản thân anh.

Người phụ nữ lần lượt sinh một, sinh đôi và sinh ba


Natasha Wilson đến từ New York mới đây đã trở dạ sinh ba. Đây không phải là lần đầu tiên cô sinh con. Con đầu của Natasha là Nicholas. Sau đó, đến cặp song sinh James Jr. và Isaiah. Tại thời điểm đó, mẹ của Natasha, Linda Lawrence, nói đùa rằng lần tiếp theo sẽ là sinh ba và bà đã đúng. Natasha từng hy vọng sẽ sinh được một bé gái, nhưng hiện cô đã có tới 6 con trai.

Các cặp vợ chồng 2 lần sinh đôi "trắng - đen"


Một cặp vợ chồng đa chủng tộc, người Anh đã tạo ra sự bất ngờ tới 2 lần, bằng cách cho ra đời 2 cặp song sinh có 1 đứa là da trắng và đứa kia là da đen. Con gái mới sinh Miya của Dean Durrant có da màu tối như cha, nhưng cô em sinh đôi Leah lại sở hữu làn da trắng như mẹ - Alison Spooner. Hai chị sinh đôi của chúng - Lauren và Hayleigh, sinh năm 2001, cũng có màu da và màu mắt khác hẳn nhau.

Cả hai cặp song sinh trên không giống hệt nhau. Điều đó có nghĩa là, bọn trẻ là sản phẩm của hai trứng được thụ tinh riêng biệt, vì vậy không có gì bất thường khi chúng trông không giống nhau. Màu da của Miya chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ của cha, trong khi Leah giống mẹ. Tuy nhiên, các nhà khoa học nói rằng, việc một cặp vợ chồng cho ra đời 2 cặp song sinh rất hiếm và thậm chí việc những đứa trẻ sinh đôi này đều có ngoại hình khác nhau còn hiếm hơn.

Hiện tượng này kém phổ biến tới mức hiện không có số liệu thống kê nào minh họa cho xác suất xảy ra nó, mặc dù các chuyên gia phỏng đoán nó có thể xảy ra nhiều hơn do số cặp vợ chồng đa chủng tộc ngày càng tăng.

Sản phụ sinh con gần lớn bằng mình


Stacey Herald, một phụ nữ tí hơn chỉ cao 72cm, đã sinh một bé gái dài 46cm, trông chẳng kém kích thước cơ thể mẹ là bao. Việc mang bầu khiến tỉ lệ cơ thể của Herald trông rất khôi hài. Cô kể: "Nếu tôi nằm xuống, tôi trông giống như một con ốc sên. Vì cái bụng lớn quá, trông tôi như một củ khoai tây có tay và chân".

 

 

TUỆ ANH (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]