10 điều nên làm cho "mùa Hè muộn" tuổi 18

Nếu như bạn vẫn chưa có một nửa tình yêu nào cả thì tuổi 18 là một thời điểm đẹp để bạn bắt đầu.

15.6126

Cuộc thi tuyển sinh đại học đã qua rồi và những 18-ers đang hết sức phấn khởi đón chào "mùa hè muộn" của mình.

Tuy là muộn nhưng nếu có được cẩm nang mách nước hoàn hảo, bảo đảm bạn vẫn sẽ có một mùa hè tuổi 18 vô cùng đẹp!

1. Nếu như bạn vẫn chưa có một nửa tình yêu nào cả thì tuổi 18 là một thời điểm đẹp để bạn bắt đầu.

Với tình yêu, tuổi 18 có một sức hút và đam mê riêng của nó. Sau này khi nhìn lại, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy đó là một kỷ niệm rất đẹp.

2. Mau mau tổ chức họp lớp 12 đi thôi. Đây là thời điểm mà bạn bè mình ai ai cũng đang "hớn" vì vừa trải qua thi cử cam go, thế nên hội họp đi chơi lúc này là vui vẻ nhất.

Với cả sau này khi lên đại học rồi, chắc chắn sẽ có nhiều người bận rộn với việc mới, bạn mới, những lần tụ họp chắc chắn sẽ thưa đi nhiều đấy.

3. Lôi những bộ cánh teeny hết cỡ đang treo trong tủ quần áo để "mặc cho thỏa thích" đi. Vì chỉ cần bước qua tuổi 18, định nghĩa của bạn về ăn mặc sẽ khác đi nhiều.

Bạn sẽ phải tiến hóa đến giai đoạn "gái trẻ thanh lịch", vậy nên những bộ cánh teeny thế này chắc chắn sẽ không còn đất "dụng võ" nữa đâu.

4. Bên cạnh việc ăn chơi, bạn cũng nên tranh thủ nghía qua các trang việc làm, đến "đặt mối quan hệ" với các trung tâm tư vấn tìm việc, và kể cả đi tìm hiểu kinh nghiệm của các " tiền bối" để chuẩn bị cho mình một công việc làm thêm sau khi đã chơi chán mùa Hè 18 tuổi này của mình nhé!

5. Mở một tài khoản ngân hàng, cho dù bạn chỉ để một số tiền nhỏ trong đó. Một khi việc tiết kiệm của bạn được "lên cấp" từ chú heo đất sang một tài khoản, bạn sẽ ý thức được việc mình đã trưởng thành và cần có trách nhiệm hơn trong chi tiêu.

Nếu trước nay bạn "rất muốn mà vẫn ngại" thì đây là cơ hội tốt để "lột xác" đấy!

6. Nếu bạn vẫn đang sở hữu một địa chỉ email, một nick chat yahoo rất dễ thương theo kiểu nangtiencadethuong (nàng tiên cá dễ thương) hay vitconxauxi (vịt con xấu xí), conangngongao (cô nàng ngổ ngáo)... thì hãy mau chóng cho nó vào dĩ vãng.

Khi bạn đã 18+, thậm chí chỉ cần là bước chân vào cổng trường Đại học thôi thì mối quan hệ xung quanh bạn đã đổi khác. Không còn chỉ là xoay vòng quanh những người bạn cùng tuổi nữa, mà bạn sẽ có những mối quan hệ như là đồng nghiệp, sếp ở nơi làm thêm, hoặc giảng viên, những người sắp tuyển dụng bạn...

Nếu như bạn đối với họ vẫn là một "vịt con xấu xí" hay "cô nàng ngổ ngáo" thì chắc chắn lòng tin của họ đối với khả năng làm việc của bạn sẽ vơi đi rất nhiều!

7. Vào một công viên giải trí, leo lên những trò chơi cảm giác mạnh và mặc sức la hét cho thỏa thích. Bởi vì một thời gian sau nữa, khi mà tuổi của bạn đã nhiều hơn 18, bạn sẽ cảm thấy việc mình hú hét như thế là ... trẻ con quá!

8. Hãy nhìn các oppa của mình, những Heechul, Kyu Huyn, Huyn Bin, Lee Min Ho và thỏa sức gọi các anh ấy bằng "anh này, anh nọ" bởi vì một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy giật mình "đau lòng" khi mà thần tượng của bạn chỉ bằng tuổi ... thằng em bạn mà thôi. Lúc ấy, bạn đã trở thành "fangirl già" mất rồi!

9. Lôi đồng phục đi học ra và cùng đám bạn thực hiện bộ ảnh đáng nhớ, trước khi bạn không thể mặc vừa chúng nữa và trước khi bạn không còn đúng tuổi để được mặc chúng nữa. (Chỉ 1-2 năm nữa thôi, khi khoác lại bộ đồng phục, bạn sẽ chỉ nhận ra được điều đáng buồn là mình trông rất hài hước!)

10. Với rất nhiều người, cột mốc chuẩn bị bước vào một môi trường mới, đối diện với những con người mới... thực ra lại là cơ hội tốt để họ... tút lại nhan sắc.

Ví dụ như khi bạn đi tẩy trắng răng, đi mổ mắt cận, đi cà mặt (với những ai vừa trải qua một tuổi dậy thì kinh hoàng với đèn pin và đèn pin), thậm chí thực hiện vài tiểu phẫu thẩm mỹ, thì những người quen cũ lại là một rào cản rất lớn.

Khi bạn xuất hiện trước mặt họ với một diện mạo mới, chắc chắn họ sẽ bàn ra tán vào rất khó chịu, càng kinh khủng hơn nếu bạn là người hơi nhút nhát. Nhưng còn với những người chưa bao giờ gặp mặt, họ sẽ chẳng có cớ gì để mà bàn tán về bạn cả.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]