10 'Vitamin cho tâm hồn' hay nhất năm

'Tình yêu giống như ăn cơm. Ăn một mình thì chán, không đổi món cũng chán, nhưng thiếu thì không sống được'.

15.5808

Chương trình Vitamin cho tâm hồn phát vào thứ ba hàng tuần của chuyên mục Chơi blog luôn nhận được sự quan tâm và yêu mến đặc biệt của các độc giả. Bởi đây được coi như một món quà tinh thần quý giá cho những ai đang gặp vướng mắc, khó khăn trong cuộc sống hoặc đơn giản cần một "cú huých" tinh thần để nhìn các giá trị nhỏ bé nhưng đẹp tươi của cuộc sống này. Chính vì thế, mỗi ngày trôi qua, ban biên tập chương trình đều nhận được không ít những lời khen cũng như cảm ơn của người nghe từ khắp mọi nơi.

Nickname Thuhang.vnkt đã viết lời cảm ơn trong chương trình Vitamin cho tâm hồn - Đừng từ bỏ ngày 4/9: "Đã có rất nhiều lần cũng tự mình cố lên và hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp những có lẽ... Cám ơn Vitamin niềm tin đã cho mình lấy lại niềm tin khi nó đang bị mình làm tan chảy". Hay nickname Nguyễn Loan như đã hiểu ra chân lý của tình yêu sau khi nghe chương trình Vitamin cho tâm hồn - Phép thử tình yêu ngày 17/7: "Bài viết quá hay và ý nghĩa. Tình yêu thật nhiều ngã rẽ, khi được sống trong tình yêu thì hạnh phúc, khi chia xa thì thật buồn. Tinh yêu có rất nhiều cảm xúc khác nhau, giận hờn, chia tay, rồi lại quay lại, kết thúc là sự rời xa".

Năm cũ sắp qua đi và năm mới đang tới, hãy cùng Góc độc giả của Ngoisao.net dành một chút thời gian trong ngày lắng nghe lại những chương trình Vitamin cho tâm hồn được yêu thích nhất trong năm 2012 nhé bởi biết đâu, bạn sẽ tìm thấy được mục tiêu và định hướng cho 2013 thêm đẹp.

1.

Chương trình Vitamin cho tâm hồn vào ngày 7/2 nhận được tình cảm của nhiều bạn đọc qua những lời tâm sự dí dỏm của blogger Lê Thu Hà về tình yêu với bài viết có tựa đề Người tớ yêu. Có lẽ, bất cứ cô gái nào cũng mong chờ một "chàng hoàng tử" cao to, phong độ và rất chi là ga-lăng giống như Thu Hà vậy.

"Con gái tất nhiên là thích những anh chàng cao to, ưa nhìn, trông phong độ mập mạp một tí, kiểu dễ thương như con gấu ý. Thật ra, tớ không quan trọng hình thức và người tớ yêu chẳng cần cao lắm, so với 1m50 của tớ, cao quá chắc chắn đứng như đôi đũa lệch. Mà tớ nghĩ những anh chàng cao hơn tớ tầm 20cm cũng chẳng bao giờ để ý đến con bé thấp lũn cũn như tớ đâu. Thôi thì một anh chàng cao vừa, duyên duyên một tí thế là được rồi. Miễn sao người ấy có một đôi tay đủ lớn để nắm trọn đôi tay của tớ, một bờ vai đủ rộng để khi nào mệt mỏi, tớ có thể dựa vào, một ánh mắt đủ lạc quan để mỗi khi bế tắc, nhìn vào, tớ có thêm nhiều niềm hy vọng, một nụ cười đủ ấm để lúc cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo, nhìn người ta cười, tớ thấy lòng se lại...".

2.

Nếu bạn vẫn còn một mình và cảm thấy thật cô đơn, buồn chán khi nhìn những người xung quanh sành đôi, hãy cùng tới với những lời tâm sự rất chân thành và lạc quan của blogger Cánh đồng hoa qua bài viết Độc thân thì đã sao trong chương trình Vitamin ngày 21/2.

"Là một cô gái độc thân, nó nghĩ mình là người giàu có về thời gian và cả... trí tưởng tượng. Này nhé, ngoài thời gian phải đến lớp hay đi làm thêm, thời gian còn lại nó dành cho gia đình, bạn bè và bản thân với bao nhiêu điều thú vị đang chờ trước mắt.

Là một cô gái độc thân, nó có nhiều thời gian để ở cạnh bố mẹ, anh chị em, trò chuyện và tâm sự với họ cũng là cách giúp nó gần gũi và thắt chặt tình cảm với gia đình hơn. Là một cô gái độc thân, nó có nhiều thời gian để tự chăm sóc sức khoẻ cũng như làm đẹp. Người ta vẫn thường bảo, muốn yêu thương người khác thì trước tiên phải biết yêu thương bản thân mình, làm đẹp cũng là cách để yêu thương chính mình vậy".

3.

Có được một khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo và "chuẩn" là niềm mong ước của hầu hết các cô gái. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả dù nếu sở hữu những đặc điểm này bạn sẽ được nhiều người để mắt tới hơn. Người xưa thường nói: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Vì vậy, đừng buồn nếu bạn không thực sự xinh đẹp bởi những người xung quanh cảm mến bạn vì nụ cười duyên, tính tình hòa nhã, thân thiện và rất đáng yêu. Đôi khi, bạn còn cảm thấy đó là một điều may mắn, giống như blogger Hoàng Yến Anh đã chia qua bài viết May mà cuộc đời không cho tôi xinh trong chương trình Vitamin cho tâm hồn ngày 13/3. 

"Nếu tôi xinh, người ta sẽ không nhận ra được cái duyên ngầm của tôi, họ sẽ không nhìn thấy được cái miệng rộng quá khổ và nụ cười bất tận của tôi. Nụ cười mà ai cũng nói: "Duyên ơi là duyên, rộng ơi là rộng".

Nếu tôi xinh, tôi sẽ dễ dàng có cơ hội trở thành người nổi tiếng nhờ vào những tài vặt của mình. Nhưng lúc đó tôi sẽ không có một cuộc sống yên ổn như bây giờ, tôi sẽ bị người khác soi mói, tôi sẽ phải thận trọng hơn trong từng lời nói. Tôi sẽ không được viết, được làm tất cả những gì mình muốn như bây giờ".

4.

Thật khó có thể định nghĩa trọn vẹn được chữ "yêu". Trong dân gian từng lan truyền một câu ví vui rằng: "Tình yêu giống như một con chó, khi ta đuổi thì nó chạy và khi ta chạy thì nó đuổi. Còn khi ta đứng yên thì nó sủa". Mỗi người đều có một ý hiểu khác nhau về tình yêu. Và trong chương trình Vitamin cho tâm hồn ngày 18/4, một bạn blogger có tên là Thu Hà đã đưa ra những câu định nghĩa rất hài hước nhưng khá chính xác qua bài viết Tình yêu giống như là...

"Tình yêu - giống như ăn cơm. Ăn một mình thì chán, không đổi món cũng chán, nhưng thiếu thì không thể sống được. Tình yêu - giống như một ly café sữa, có vị ngọt của sữa, vị đắng của cà phê và nếu để lâu thì đá tan ra sẽ không uống được. Tình yêu - giống như là một giọt sương. Khi chúng ta lại gần thì nó là một viên kim cương và khi chúng ta cầm vào nó thì nó là những giọt nước mắt.

Tình yêu - giống như chiếc điện thoại di động, có người chỉ thích đơn giản, nhìn được và có đủ ''chức năng cơ bản'' như mấy cục gạch; có người lại thích máy tầm trung, đa dạng mẫu mã và chức năng hơn; còn mốt bây giờ lại phải là̀ điện thoại thông minh, mẫu mã đẹp và cho phép 'cảm ứng đa điểm' (chạm và cảm nhận)".

5.

Người ta thường nói: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" nhưng ngày nay, việc ổn định kinh tế cũng như chăm sóc gia đình đều cần bàn tay của cả vợ lẫn chồng. Đôi khi, phái yếu thời hiện đại còn giỏi giang hơn cả cánh nam nhi. Tuy nhiên, dù thời nay đã khác, phụ nữ có quyền bình đẳng hơn nhưng ở những nước lạc hậu hay còn tồn tại nhiều tập tục cổ hủ, họ vẫn phải chịu thiệt thòi. Điều này được thể hiện qua bài viết Đàn bà, đàn ông của blogger Cà phê một mình trong chương trình Vitamin cho tâm hồn ngày 22/5.

"Nói như chuyện ngoại tình. Đàn ông ngoại tình, vợ phát hiện thì xin lỗi, năn nỉ làm lành, xin cơ hội nhưng đàn bà thì sao? Đàn bà ngoại tình thì bị coi là đàn bà hư hỏng. Và có dễ để được chồng tha thứ? Hay đàn bà sinh ra đã là giống dễ tha thứ cho người khác, còn đàn ông là giống có năng khiếu làm tổn thương rồi đi xin lỗi?

Đàn bà ngoài việc cơ quan, việc chồng con, nội trợ. Đi thì chớ, về nhà luôn chân luôn tay. Đàn ông thì khác, ngoài việc cơ quan còn lo nhậu nhẹt, bạn bè và chẳng có việc gì để làm nữa chăng? Đàn bà bận tối mắt, mở mắt ra đã nghĩ đến chồng, một ngày đếm được mấy phút không nghĩ đến chồng nên muốn ngoại tình được có lẽ cũng phải tinh thần thép lắm!".

Ban biên tập

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]