13 chuyện lạ chưa kể về Steve Jobs

BizLIVE - Sau khi đón con gái đầu lòng, Steve Jobs cảm thấy khó khăn khi phải sa thải nhân viên, tạp chí Business Insider tiết lộ. Tweet

15.5935

Steve Jobs - nhà sáng lập Apple. Ảnh: BI

Trong cuốn sách về cha đẻ của Apple có tựa đề "Becoming Steve Jobs: The Evolution of a Reckless Upstart into a Visionary Leader”, rất nhiều điều thú vị về Steve Jobs đã được tiết lộ.

Các lãnh đạo Apple đánh giá nó cung cấp bức chân dung chính xác nhất về Steve Jobs tính đến thời điểm hiện tại.

Cuốn sách miêu tả một Steve Jobs rất khác mà truyền thông chưa từng biết đến. Tác giả của cuốn sách -  Brent Schlender và Rick Tetzeli – là những người được Jobs tin cậy. Schlender làm việc cho Tạp chí Fortune và Nhật báo phố Wall, chuyên viết bài về Steve Jobs và Apple trong suốt 25 năm.

Steve Jobs không thích sa thải nhân viên, nhất là sau khi ông đón con gái đầu lòng.

Sau khi có con, ông cảm thấy khó khăn hơn rất nhiều khi sa thải ai đó.

“Khi tôi báo tin cho họ, tôi nghĩ đến cảnh bản thân tôi về nhà và nói với vợ con rằng mình vừa mất việc. Hoặc con tôi 20 năm sau cũng như họ. Chưa bao giờ tôi nghĩ về chuyện này một cách cá nhân như vậy”, Jobs từng nói.

Ông suýt “nhảy cóc” 2 lớp ở trung học.

 

Steve từng “nhảy cóc” lớp 6. Giáo viên lớp 7 của ông thậm chí nghĩ đến chuyện cho ông qua luôn lớp 7.

Sau đó, cha mẹ ông nghĩ đã đến lúc xin học cho con vào một trường có chất lượng tốt hơn và giáo án khó hơn. Họ chuyển đến một khu vực thuộc Los Altos, nơi có một trong những trường học tốt nhất ở California.

Ông không thích đi phát biểu vì nó ngốn thời gian dành cho gia đình. 

Steve Jobs là một người đàn ông của gia đình. Mỗi ngày, ông đều mong ngóng đến giờ nghỉ để về nhà ăn tối cùng vợ con.

Có hai lý do khiến ông đồng ý phát biểu trong lễ bế giảng tại Đại học Stanford năm 2005. Một là vì trường gần nhà, hai là do lịch sử lẫy lừng của nó trong việc sản sinh ra các nhân vật có ảnh hưởng tới làng công nghệ.

Ông sẽ nhún nhường nếu được người ông tôn trọng yêu cầu.

Jobs là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn, nhưng thỉnh thoảng ông cũng rất nóng nảy. Nhân viên không dễ làm vừa lòng ông. Nhưng nếu những kỹ sư ông tôn trọng trong nhóm Mac lên tiếng yêu cầu ông tạm lùi lại phía sau, ông sẽ làm theo.

Ví dụ nếu Jobs đòi sa thải một kỹ sư vì không hoàn thành công việc như ông kỳ vọng, nhóm làm việc mà nói: “Này sếp, không có nhiều người tài năng để thuê như cậu ấy đâu, hãy xin lỗi đi”, ông sẽ sẵn sàng xin lỗi.

Ông từ chối đề nghị hiến gan của Tim Cook.

CEO đương nhiệm của Apple - Tim Cook – thân thiết với Jobs đến nỗi ông từng tình nguyện hiến một phần lá gan cho Steve Jobs khi ông lâm bệnh.

Jobs không thích đề nghị này, Tim Cook từng chia sẻ với Schlender: “Ông ngắt lời tôi khi tôi còn chưa cả nói hết câu: ‘Không. Tôi sẽ không bao giờ để cậu làm thế. Không bao giờ’”.

Ông nghĩ rằng mọi người cảm giác ông không biết làm kinh doanh.

“Khi tôi qua đời, mọi người sẽ nhớ đến tôi như một người sáng tạo. Nhưng không ai biết thực ra tôi cũng giỏi điều hành công việc kinh doanh”, ông từng nói khi làm việc tại NeXT, sau khi bị sa thải khỏi chính Apple.

Cha là một trong những người truyền cảm hứng lớn nhất đời Steve Jobs

Cha của Steve Jobs đã dạy dỗ ông về tầm quan trọng của việc chú ý tiểu tiết. Paul Jobs là một thợ máy và thợ thủ công, ông thường xuyên dựng lại xe hơi vào Chủ Nhật.

Ông đóng cho Steve một kệ làm việc nhỏ cho Steve khi con trai mới lên 5 – 6 tuổi. “Steve, từ giờ trở đi, đây là góc làm việc của con”, Paul Jobs nói với con trai.

Steve từng làm việc trong vườn táo của Apple.

Giữa khoảng thời gian Jobs bỏ học đại học và nhận việc tại Atari, ông làm việc tại vườn táo của Apple, thời đó có cũng chức năng như một khu vực công cộng tại Oregon.

Ông cực kỳ ghét Neil Young.

Neil Young cho rằng tệp âm thanh nén tích hợp cho iPod giảm rõ rệt chất lượng âm nhạc. Phát biểu này khiến Steve Jobs nổi cơn thịnh nộ.

Trên tất thảy, ông giận dữ vì Neil Young không tìm đến ông trước mà lại công khai đưa ra nhận xét trước dư luận.

Ông cho rằng Apple sẽ không bao giờ sản xuất TV.

Trong nhiều năm, truyền thông đưa ra các đồn đoán về việc Apple đang thiết kế TV riêng. Những rò rỉ thời bấy giờ về một dịch vụ truyền tải mang thương hiệu Apple càng tiếp lửa cho các tin đồn trên.

Tuy nhiên, Jobs nói với Ive, Giám đốc thiết kế của Apple: “Tôi không thích TV. Apple sẽ không bao giờ sản xuất TV nữa”.

Đôi lúc ông áy náy về cách mình đối xử với mọi người.

Mặc dù Jobs nổi tiếng là khắc nghiệt và độc đoán, đôi lúc ông thấy ân hận về cách ông đối xử với mọi người.

Ví dụ, Jobs từng tham dự buổi gặp mặt đầu tiên của Seva Foundation - một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu giảm số người mù lòa ở Ấn Độ.

Jobs đã trở nên nóng giận trong cuộc họp và bị cuốn theo những ý tưởng của mình đến nỗi có lúc ông la hét trong bài diễn thuyết, mặc cho người bạn thân Larry Brilliant tìm cách làm ông bình tĩnh lại.

Sau đó, Jobs cảm thấy xấu hổ đến ông đã ngồi khóc trong xe ở bãi đỗ và bị Brilliant bắt gặp. Ông có quay lại cuộc họp và xin lỗi về hành vi của mình.

Ông từng nghĩ tới việc thâu tóm Yahoo.

Một trong những tin sốc được tiết lộ trong cuốn sách là Jobs từng có ý định mua Yahoo. Khi CEO của Disney – Bob Iger tới gặp Jobs tại Cupertino, họ bàn bạc về việc cùng nhau thâu tóm các công ty, một trong số đó là Yahoo.

Ông cho rằng mục tiêu duy nhất của công ty là phát triển sản phẩm.

“Công ty này là một trong những phát minh đột phá nhất của con người. Đối với tôi, mục đích duy nhất của công ty là sản phẩm, là được làm việc với những con người thú vị, thông minh, sáng tạo, cho ra những thứ tuyệt vời. Tiền không phải là mục tiêu”.

DƯƠNG LONG

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]