20 dấu hiệu chứng minh bạn là con sâu "ngủ nướng" siêu hạng

Lên kế hoạch từ hôm trước để ngủ thêm 15' và luôn có cả tá lý do để xin đi muộn. Xin chào bạn đến với câu lạc bộ những người không biết mặt trời mọc nhìn trông thế nào.

0

Bạn hãy thừa nhận đi, dù bạn có cố gắng đến đâu, một phần trong bạn vẫn là một kẻ ghét phải thức dậy trước 8h sáng. Còn gì khủng khiếp hơn việc phải chui ra khỏi tấm chăn ấm, tấm nệm êm ái và cái gối dù chẳng hát tiếng nào nhưng vẫn có thể ru bạn vào giấc ngủ chỉ sau 1'? Nếu bạn từng có cảm giác đó, xin chúc mừng, bạn đã được chúng tôi chẩn đoán hội chứng ghét phải dậy sớm. Và chúng tôi tự tin rằng hầu hết chúng ta đều có hội chứng này ít nhất một giai đoạn trong đời.

Cũng bởi bạn không muốn phải dậy sớm (xin lỗi, tất cả chúng ta đều muốn vậy), thế nên có lẽ bạn sẽ thấu hiểu những thang bậc cảm xúc, lớp lang kế hoạch dưới đây của một kẻ mê ngủ. Từ việc tính trăm phương ngàn kế để có thêm 15' trên giường, cho đến việc tìm cách che giấu sự thật là mình chỉ muốn gục xuống bất cứ lúc nào khi đứng trước mặt người khác. Vâng, thật cay đắng khi liệt kê ra nhưng chúng ta đều phải học cách chấp nhận bản thân mình, chẳng phải đó là điều mà các danh nhân vẫn thường nói đó sao? 

1. Bạn tắm từ đêm hôm trước để ngày hôm sau có thể ngủ thêm 15'. 

 

2. Bạn thậm chí còn chọn sẵn ngày mai sẽ mặc gì để bớt thời gian đứng trước tủ. Như thế người ta gọi là "biết sắp xếp thời gian". 

 

 

3. Bạn cảm thấy cần thêm 15' ngủ nướng đến mức, bạn đã chuẩn bị sẵn bữa trưa từ tối hôm trước. 

 

4. Bỏ bữa sáng là chuyện bình thường với bạn. Ai lại đi ăn sáng khi có thể ngủ thêm ít nhất là 15' nữa? 

 

5. Buổi sáng của bạn quanh quẩn trong việc ấn liên tục nút Snooze (ngủ thêm một tí) một cách điên cuồng. 

 

6. Khốn khổ cho chiếc chuông báo thức của bạn. Sáng nào cũng phải hứng chịu cơn thịnh nộ cùng những lời chửi mắng tàn tệ của bạn mỗi khi nó thành công trong việc kéo bạn ra khỏi giường. Bạn thân mến, hãy hiểu cho chuông báo thức! 
 

7. Mỗi ngày với bạn là một ngày bạn phá vỡ kỷ lục chuẩn bị siêu nhanh của mình. 

 

8. Bạn bất lực trong việc nói thành câu liền mạch, rõ nghĩa từ lúc ngủ dậy cho đến ít nhất là 9h. Nghiêm túc mà nói thì, ai có thể lưu loát được khi còn bận nghĩ đến cái chăn và cái đệm? 

 

9. Chính vì nhận thức rõ ràng khả năng giao tiếp hạn chế của mình vào lúc mới ngủ dậy, bạn tránh mọi cuộc hội thoại cho đến 9-10h. 

 

10. Khi đứng chờ xe bus hay thậm chí là đang vi vu trên đường, lúc nào bạn cũng trong một cuộc chiến dai dẳng với cơn buồn ngủ của mình. 
 

 

11. Bạn là kho từ điển cho những lý do để đi làm muộn. Mỗi ngày, bạn đều có một lý do và dù ngày nào bạn cũng đi muộn, những lý do của bạn vẫn thật hợp lý. 

 

12. Bạn nhớ cảm giác lúc mọi người trầm trồ nói với nhau về cảnh bình minh chứ? Cảm giác của một kẻ ngoại đạo mới sượng sùng làm sao.  

 

13. Thật sự thì, mặt trời mọc và bình minh nó như thế nào vậy? 

 

14. Mọi người có biết rằng hoàng hôn còn tuyệt hơn bình minh rất nhiều lần??? 



15. Mặt bạn lúc nào cũng thế này cho đến tận trưa. 

Thế à! Ok! Xong chưa! Thế nhé! 
 
16. Với thái độ đó, bạn làm tất cả mọi người lo sốt vó vì không hiểu họ đã làm gì để bạn giận. Thậm chí có người còn giận ngược lại bạn vì bảo bạn "thái độ". 
 

17. Uhm, thật ra cũng chẳng có gì đâu. Lý do chỉ là bây giờ vẫn còn quá sớm để phải ra khỏi giường. Sao tất cả các người làm thế nào mà dậy sớm được thế? Phi thường! 
 

18. Cả ngày của bạn chỉ dành để đếm ngược cho đến lúc được về nhà và ngủ vùi. 


19. Và thậm chí khi nằm trên giường rồi bạn vẫn không ngừng đếm ngược đến cuối tuần để có thể ngủ cả ngày. 
 
 
20. Nhưng đừng vội đánh giá bạn (à quên, chúng tôi - những người ghét dậy sớm). Cả ngày lờ đờ nhưng buổi đêm ư? Hoàn toàn tỉnh táo và siêu năng suất trong công việc. 

Theo Susanoo / Trí Thức Trẻ

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]