4 bài học yêu 'để đời' của Marilyn Monroe

50 năm sau ngày mất, sự khôn ngoan của 'quả bom tóc vàng' khi yêu vẫn là bí quyết hữu ích cho mọi chị em.

15.5879

"Tất cả các cô gái đều được khen là xinh đẹp ngay từ khi còn nhỏ dù thực tế có thể cô ấy không như vậy. Còn tôi thì chẳng được ai dành cho lời có cánh đó"

Trong khi Marilyn là biểu tượng của sắc đẹp thế giới, là niềm ước ao của mọi đàn ông và ghen tỵ với phụ nữ thì cô lại ít khi được khen từ tấm bé. Nhưng như vậy cũng không hẳn là điều tồi tệ vì chính "quả bom sex" đã thừa nhận rằng sự khắt khe này là động lực để cô cố gắng và không kiêu ngạo.

"Tôi không ngại sống trong thế giới của đàn ông miễn sao tôi có thể vẫn là một phụ nữ đích thực ở đó"

Ở cái thời mà nữ giới phải phụ thuộc vào đàn ông thì việc giữ được cá tính của mình thật vô cùng khó khăn. Nhưng Marilyn thì khác, cô không chỉ thiết lập được danh tiếng mà còn cả quan niệm yêu-ghét rất rõ ràng. Có lẽ vì thế nên đàn ông càng bị cuốn hút nhiều hơn.

Khoảng thời gian chung sống bên người chồng thứ ba Arthur Miller được xem là hạnh phúc nhất cuộc đời Marilyn

"Tôi cũng chỉ là một con người bình thường. Tất cả những điều tôi muốn là được yêu, cho chính bản thân tôi và cho tài năng của tôi"

Nếu giũ bỏ ánh hào quang xung quanh cô diễn viên danh tiếng thì bản chất Marilyn cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, thích yêu và được yêu. Hơn nữa, bản thân cô hiểu rằng, có hàng trăm lý do khiến đàn ông vây quanh cô nhưng tiêu chuẩn để chọn một người bạn đời của họ thì không bao giờ thay đổi. Vì thế, cô luôn giữ sự tự tin và lòng biết ơn đối với những người yêu thương cô.

"Sự nghiệp tuyệt vời không thể ủ ấm cho bạn trong một đêm lạnh giá"

Tuy vẫn dành sự ưu tiên cho công việc nhưng Marilyn luôn đặt câu hỏi: "Sự nghiệp vẻ vang mà thiếu vắng tình yêu thì có nghĩa gì?". Vì thế, mọi thứ phải luôn ở trong sự cân bằng.

Marilyn Monroe sinh ra là con người bất hạnh. Mẹ cô mắc bệnh tâm thần và mất sớm nên cô thậm chí cũng chẳng biết bố mình là ai. Tuổi thơ của cô gắn liền với cuộc sống cơ cực trong cô nhi viện.

Trái với sự nghiệp thành công vang dội, con đường tình yêu của Marilyn khá truân chuyên. Được rất nhiều đàn ông vây quanh nhưng chỉ có 3 người nên nghĩa vợ chồng với cô. Trong đó, nhà văn Arthur Miller được xem như người mà Marilyn yêu thương nhiều nhất. Còn với những người chồng cũ, cô vẫn giữ được mối quan hệ thân tình. Suốt 20 năm sau khi Marilyn qua đời, Joe DiMaggio chồng cũ của cô vẫn thường xuyên đem những bông hoa hồng đặt lên mộ vợ, bất kể nắng mưa.

Tường Vi

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]