4 lí do không nên "độc thân vui tính"

Tại sao những người độc thân không ngừng kêu gào rằng họ muốn có người yêu bằng được, dù họ biết nếu có người yêu đồng nghĩa với việc khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nhiều hơn?

15.6018

Trải nghiệm dần sự cô đơn khi bạn bè rời xa

Việc độc thân sẽ hoàn toàn ổn với một người ham việc và năng động như bạn. Nhưng chỉ đến khi bạn bè lần lượt báo: “Cuối tuần tớ không đi với cậu được, phải sang nhà người yêu chơi”, “Chúng ta ngừng chat nhé, tớ có cuộc hẹn rồi”, “À cậu rủ người khác đi cùng được không, chiều nay tớ phải đón người yêu đi học”. Bạn đơn độc trong cuộc hành trình của mình. Để rồi sau một ngày trôi qua vất vả, chỉ có bạn cầm điều khiển tivi, bật hết kênh này đến kênh khác, rồi tắt, rồi online, nhưng rồi chẳng có ai cạnh bên, bạn lại tắt máy đi ngủ. Mỗi ngày cứ trôi qua như thế. Và bạn bắt đầu muốn có một ai đó bên cạnh. Và bạn dần nghiệm ra “độc thân vui tính” thật ra cũng không…vui lắm

Ban đêm luôn…đáng sợ

Không phải vì bóng tối, hay vì sự tĩnh lặng. Mà khi đêm về, chính bạn đối diện với sự trống vắng trong lòng mình. Một ngày bận rộn trôi đi, bạn không còn mệt về thể chất nhưng lại u uất trong tinh thần. Đêm về, bạn lại cảm thấy khắc khoải, trống rỗng. Khi bạn bè bận rộn, người thân cũng nghỉ ngơi sau một ngày dài, thì điều cuối cùng trong ngày của bạn là gì? Nếu có một người để bạn nhắn tin để hỏi han, quan tâm, chẳng phải tốt hơn sao?

Bạn vì ai?

Mua nhiều đồ đẹp, để dành tiền đi du lịch, đọc sách, học nấu ăn, đăng kí một lớp khiêu vũ… Bạn đang hoàn thiện chính mình, nhưng tất cả những điều đó bạn thực hiện vì ai, khi bạn đang đơn độc một mình? Ai sẽ kiểm chứng những giá trị của bạn? Khi con tim bạn không rung động, bạn sẽ cảm thấy bản thân nhàm chán cho dù cả ngày có nhiều hoạt động đến thế nào đi nữa.Thi thoảng bạn chỉ nằm trên giường suốt vài tiếng đồng hồ, đưa mắt lên trần nhà, đầu không suy nghĩ gì cả. Đôi khi “ế” cũng thật tệ.

Bị “cách li” vì “kén”

Ngoại hình đẹp, học hành ổn, tính tình thú vị, có một công việc hay ho… Mọi ưu điểm của bạn có thể biến thành “khuyết” trong phút chốc chỉ vì một điều kiện duy nhất: Bạn chưa có người yêu. Mọi người khi gặp nhau, chủ đề muôn thuở họ thường trò chuyện là: “Dạo này sao rồi? Có yêu ai chưa? Hay vẫn thế?”. Và khi bạn lắc đầu bảo rằng bạn vẫn một mình, thể nào họ cũng sẽ ngạc nhiên: “Người như cậu mà ế á?”. Người khác chỉ suy nghĩ rất đơn giản là, khi bạn chưa tìm được người yêu, tức là bạn quá kén chọn. Và khi bạn kén chọn, người khác giới sẽ tự tạo khoảng cách với bạn chỉ vì: “Cậu thế này còn chưa có người yêu thì làm sao tớ có cửa chứ!”

Và rồi chắc hẳn bạn sẽ có ít nhất một lần thầm thì rằng: “Thì ra chúng ta không nên một mình hoài như vậy”.

 

 

-Theo MTO-

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]