5 khu du lịch sinh thái tuyệt đẹp dành cho bạn trong 30-4

(Khám phá) - Không chỉ có biển, có núi mới là địa điểm nghỉ mát thú vị, những khu du lịch sinh thái dưới đây cũng sẽ là một sự lựa chọn khá thú vị.

15.5659

5 khu du lịch sinh thái tuyệt đẹp lý tưởng cho dịp nghỉ lễ 30-4

Đi qua những nhọc nhằn thường nhật cần lắm những lúc được tìm về với thiên nhiên, hòa mình vào mây trời non nước để gột rửa hết những lo toan, để tiếp thêm năng lượng cho một chặng hành trình dài đằng đẵng phía trước. Nhưng cuộc sống bận rộn không cho phép người ta được nghỉ dài hơi. Có lẽ vì thế mà thời gian gần đây du lịch sinh thái mới có một sức hấp dẫn lạ kỳ như vậy. Hãy cùng trải nghiệm 5 khu du lịch sinh thái đáng đi nhất miền Bắc này nhé!

1. Khu du lịch hồ Quan Sơn (huyện Mỹ Ðức)

Khu du lịch rộng 850 ha, nằm trên địa bàn năm xã của huyện Mỹ Ðức. Ðây là một quần thể hồ, núi, rừng cây rộng lớn. Du khách có thể cắm trại, đi bơi thuyền, câu cá, leo núi, tắm hồ... thăm các động Linh Sơn, Ngọc Long... Ở đây còn có nhiều ngôi chùa cổ như chùa Linh Sơn, chùa Cao, chùa Hàm Yến...

Hồ Quan Sơn

Núi ở đây có tới 20 ngọn lớn, nhỏ, kéo dài ôm ấp các hồ nước. Lại có nhiều hòn núi đá vách dựng đứng nằm giữa lòng hồ trông xa như những bán đảo nhỏ.

Thuyền sẽ lần lượt đưa bạn thăm hồ Quan Sơn và ghé thăm những ngọn núi với nhiều tên gọi khác nhau : núi Trâu Trắng, đảo Sư Tử, núi Quai Chèo, đồi Voi Phục... Đến núi Quai Chèo, bạn có thể leo núi hoặc vào rừng cây chơi rồi tiếp tục tới khu Ðầm Sen, vòng quanh đảo Sư Tử, núi Treo Tranh, thăm Linh Sơn Ðộng, Ngọc Long Ðộng.

2.Vườn Quốc gia Cúc Phương – Ninh Bình

Cách Hà Nội 120km về phía Tây Nam, vườn quốc gia Cúc Phương như một thế giới đầy nguyên sơ của cỏ cây và muông thú mà ở đó người ta có thể gặp những cây cổ thụ ngàn năm tuổi, những loài thực vật tồn tại từ kỷ đệ tam, những loài chim quý hiếm được ghi vào sách đỏ thế giới.

Rừng Cúc Phương - hệ thống sinh vật phong phú

Một lần đặt chân tới Cúc Phương, ta cứ tưởng rằng mình đang lạc vào một bảo tàng sống tồn tại từ thời tiền sử. Cả không gian xanh là xanh, xanh của cỏ cây, xanh của trời, xanh của hồ nước mênh mang. Và điểm xuyến trong màn xanh ấy là màu sặc sỡ của những cánh hoa rừng, của những đàn bướm đang dập dờn bay lượn khắp lối đi hay một vài con côn trùng đang mải miết chơi đùa.

3. Tam Cốc Bích Động

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 100km về phía Nam, Tam Cốc Bích Động được biết đến như một Vịnh Hạ Long trên cạn, nơi từng được mệnh danh là Tam thiên đệ nhị động. Về Tam Cốc Bích Động là về với cõi thiên thai, nơi con người ta phải ngỡ ngàng trước một bức tranh thủy mặc thơ mộng đầy quyến rũ.

Cánh đồng lúa của Tam Cốc Bích Động

Đến Tam Cốc Bích Động, chắc chắn không thể bỏ qua Động Thiên Hương, Chùa Linh Cốc, Đền Thái Vi, nơi gắn liền với những câu chuyện đầy tự hào của dân tộc, nơi mà các vị vua như Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông, các vị tướng như Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải đã ghi dấu bằng những chiến tích vẻ vang trong lịch sử nước nhà.

4. Thung Nai

Một góc Thung Nai

Cái tên khiến người ta liên tưởng ngay tới một thung lũng đầy nai, những chú nai vành ngơ ngác giương đôi mắt tròn xoe. Ngày nay, Thung Nai chẳng còn bóng nai vàng nhưng vẻ đẹp thần tiên của nó vẫn vẹn nguyên như thuở nào.

Một hồ lớn được bao bọc bởi những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Thấp thoáng đâu đó trên mặt hồ xanh ngắt là những hòn đảo nhỏ nhỏ như những nét chấm phá ngẫu nhiên của tạo hóa.Còn gì tuyệt vời hơn một buổi sáng đẹp trời, ngồi thuyền luồn lách qua những hòn đảo nhấp nhô ấy, hít hà cái hương trời thanh khiết, ngắm từng đàn cá đang tung tăng đùa giỡn dưới làn nước trong vắt kìa rồi đẩy mái chèo tìm về những động sâu trong lòng núi.

5. Hồ Núi Cốc – Thái Nguyên

Một địa danh nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 15km về phía Tây Nam, Hồ Núi Cốc là một hồ nước nhân tạo, một công trình thủy lợi nằm chắn ngang dòng sông Công ở lưng chừng núi. Nhưng lạ kỳ thay, nơi đây vẫn mang đậm cái vẻ phong tình của tự nhiên.

Hồ Núi Cốc

Một vùng trời nước mênh mông, nước xanh tận đáy. Phóng tầm mắt về phía xa xa là dãy Tam Điệp trập trùng ở phía Tây, ẩn ẩn hiện hiện sau những rặng mây trắng bồng bềnh. Quay về phía Đông hồ là đồi chè Tân Cương xanh ngút ngàn tầm mắt. Tất cả cảnh vật hiện lên vừa quyến rũ nhưng cũng nhuốm một bức màn huyền thoại khi được nghe về câu chuyện tình nàng Công – chàng Cốc.

6.  Hồ Ba Bể

Nằm cách Hà Nội khoảng 230km về phía Bắc, Hồ Ba Bể hiện lên đầy mơ mộng như một nàng tiên vừa tỉnh giấc giữa bạt ngàn những dãy núi đá vôi bao bọc xung quanh.

Hồ Ba Bể

Có rất nhiều điểm tham quan khi đến Hồ Ba Bể. Đó là Động Puông với những nhũ đá thiên hình vạn trạng, là thác Đầu Đằng hùng vỹ với những dòng chảy xiết khiến người ta ngợp thở, là Ao Tiên chênh vênh trên đỉnh đá vôi gắn liền với những câu chuyện đậm màu cổ tích.Cảnh đẹp tuyệt vời khiến người ta phải đắm say.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]