6 cách để vực dậy "Quỷ đỏ"

Man United vừa thắng Shakhtar Donetsk 1-0 để chính thức vượt qua vòng bảng Champions League với vị trí nhất bảng A. Chiến thắng này đã giải tỏa ít nhiều áp lực cho thầy trò David Moyes sau chuỗi trận đáng thất vọng khiến họ rơi xuống vị trí thứ 9 ở Premier League, kém đội đầu bảng Arsenal tới 13 điểm.

15.5949

HLV David Moyes phải xác định dứt khoát: đâu là những cầu thủ mà ông không cần dùng đến

Tuy vậy, việc nhanh chóng kéo M.U ra khỏi khu vực giữa bảng để tìm đường trở lại Top 4 vẫn là nhiệm vụ cấp thiết của David Moyes. Sau đây là 6 điều ông nên làm để vực dậy Quỷ đỏ.

1.XÂY DỰNG HÀNG PHÒNG NGỰ MỚI
Một thời, nói đến hàng thủ M.U là phải nói về cặp trung vệ lừng danh Rio Ferdinand  - Nemanja Vidic. Bây giờ, tuổi của họ gộp lại đã gần… 70. Họ không còn giữ được sự chuẩn xác và tốc độ như xưa, lại hay gặp phải chấn thương. HLV David Moyes cần nhanh chóng xây dựng một hệ thống phòng ngự mới, xoay quanh Phil Jones - hậu vệ có vẻ là khá nhất M.U hiện nay. Tất nhiên, Jones chưa định hình ở vị trí trung vệ, nhưng đấy là con đường quan trọng nhất, cũng khả thi nhất, cho HLV Moyes. Dứt khoát, không thể trông cậy vào một hàng thủ dựa trên bộ đôi Ferdinand - Vidic nữa.


2.KHẲNG ĐỊNH QUYỀN LỰC
Có cảm giác như David Moyes vẫn còn quá... hiền. Ở trận thua Newcastle, có một điều đáng ngại cho M.U hơn cả kết quả. Đó là bình luận sau trận của chính Moyes. Ông buồn rầu nói: đáng lẽ phải thay Van Persie sau phút thứ 60. Anh vẫn chưa khôi phục đầy đủ phong độ sau chấn thương háng gặp phải sau trận thắng Arsenal 1-0 hôm 10/11. Và nếu như ông rút cựu cầu thủ Arsenal ra khỏi sân trong hoàn cảnh M.U vốn đã không có Rooney, người ta sẽ mỉa mai, cho rằng ông “điên”. Rõ ràng, ông chủ thực sự tại sân Old Trafford phải quyết đoán hơn và không được sợ hãi áp lực - bất kể áp lực từ phía nào.

3.ỔN ĐỊNH VAI TRÒ CỦA ROONEY VÀ VAN PERSIE
Trong suốt mùa Hè, Moyes đã phải loay hoay với chuyện đi hay ở của Rooney. Bây giờ, lại có tin đồn Van Persie đang muốn ra đi. Đương nhiên Moyes sẽ phải xua tan mọi nỗi ngờ vực. Nhưng vấn đề là Rooney và Van Persie phải ổn định tư tưởng và Moyes phải nhanh chóng xác định vai trò của từng người trên hàng công. Ở trận thua Newcastle, khi không có Rooney thì Van Persie phải lùi sâu để kiếm bóng và chuyền lên cho Javier Hernandez. Đáng lẽ Van Persie phải là người nhận đường chuyền cuối cùng. Nhưng ai sẽ chuyền bóng cho anh? Ở trận thua Everton trước đó, khi có Rooney thì M.U lại không có Van Persie.


4.KHÔNG NÊN VỘI VÃ MUA SẮM
Có vẻ như, cuối cùng thì Moyes cũng phải mua học trò cũ Marouane Fellaini chỉ để không mang tiếng thất bại trong đợt chuyển nhượng mùa Hè. Sự thất bại của Fellaini khiến Moyes nhận ra là không nhất thiết phải mua sắm khẩn cấp vào mùa Đông, trừ phi M.U có cầu thủ chấn thương hoặc trên thị trường có ngôi sao đáng mua. Giả sử M.U mùa này mất suất dự Champions League đi nữa, đấy vẫn không bao giờ là nguyên nhân khiến các ngôi sao trên thị trường quay lưng với sân Old Trafford. Thế nên, Moyes càng không phải quan tâm đến lập luận cho rằng M.U cần mua ngôi sao ngay trong tháng tới để “phòng hậu họa”.

5.TÍNH KẾ LÂU DÀI
Văng khỏi Top 5 suy cho cùng cũng chẳng phải là chuyện tận thế. Mùa trước, Chelsea đáng lẽ đã phải làm khán giả tại Champions League. Họ được dự giải là nhờ tư cách ĐKVĐ chứ không phải vì đứng trong Top 4 ở Premier League (và chức vô địch Champions League 2012 của Chelsea thật sự là điều bất ngờ). Gượng dậy và cố lọt vào Top 4 mùa này chỉ là mục tiêu trước mắt đối với M.U. Moyes cần có cái nhìn xa hơn. Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, ông vẫn cần tăng cường 2 tiền vệ giỏi (một công, một thủ), 1 tiền đạo và 1 hậu vệ trái có đẳng cấp cao để có một lực lượng hùng hậu hơn trong tương lai.

6.THANH LỌC NỘI BỘ
Song song với việc tăng cường cầu thủ, Moyes còn phải xác định dứt khoát: đâu là những cầu thủ mà ông không cần dùng đến. Rõ ràng, không phải tất cả đều là tài năng đặc biệt. Vả lại, suy cho cùng thì đây chỉ là quan điểm chuyên môn, không ai suy nghĩ giống ai. Ở Chelsea, Jose Mourinho có thể thành công hoặc thất bại, nhưng ông luôn quyết định theo suy nghĩ riêng của mình (ruồng rẫy Juan Mata chẳng hạn). Một khi Moyes không dám bỏ cầu thủ nào tại M.U thì điều đó có nghĩa là Old Trafford vẫn chưa có được điều quan trọng nhất cần có: một “ông chủ” thực sự, xét trong khía cạnh chuyên môn!
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]