Wales
Ngày Dwynwen, hay còn gọi là Valentine của người Wales, diễn ra vào ngày 25/1 hàng năm.
Về nguồn gốc ngày Valentine, truyền thuyết kể rằng, Dwynwen yêu một vị hoàng tử trẻ tuổi tên là Maeron. Maeron cũng đáp lại tình cảm đó, tuy nhiên, vì một vài lí do mà hai người không thể đến với nhau. Dwynwen rất đau khổ và cầu nguyện để mình không còn yêu Maeron nữa. Một thiên thần đã đáp lại lời nguyện cầu của cô bằng cách đưa cho Dwynwen một loại thuốc giúp xóa đi tình yêu của cô dành cho Maeron và biến hoàng tử thành băng đá.
Sau đó, chúa trời trao cho Dwynwen 3 điều ước. Đầu tiên, cô xin Chúa biến Maeron trở lại bình thường. Sau đó, cô mong muốn được trở thành vị thần bảo hộ cho tình yêu, và xin được được sống một mình đến cuối đời.
Theo truyền thống, trong ngày lễ Dwynwen, các cặp tình nhân sẽ trao cho nhau những chiếc thìa tình yêu. Tập tục này có từ thế kỉ 17, khi các chàng trai sẽ khắc những chiếc thìa từ một mảnh gỗ, sau đó họ sẽ tự tay trang trí chúng bằng những hình ảnh lãng mạn và trao chúng cho cô gái mà họ để ý. Ngày nay, bạn có thể chiêm ngưỡng nguyên bản cổ xưa nhất còn tồn tại của những chiếc thìa tình yêu, ra đời vào khoảng năm 1667, tại bảo tàng dân gian xứ Wales ở Cardiff.