8 kiểu người dễ gây khó chịu trên bàn ăn

Tín đồ ăn kiêng

15.5813

Trong lịch sử ăn uống của bạn, chắc chắn là bạn sẽ gặp những loại người điển hình sau đây.

Những người này khiến bạn phát bực! Gắp cái gì cũng không ăn, bưng cái gì ra cũng bảo là không ăn được. Thật sự những người này khiến mọi người trong bàn phải bối rối khi phải nài nỉ họ ăn. Tệ hơn, việc ăn kiêng của họ làm bạn ăn uống cũng mất tự nhiên vì tự nhiên cảm thấy bản thân mình ăn quá nhiều.

Không ngừng nói chuyện

Chúng ta đang ăn cơ mà, phải tập trung ăn uống chứ? Không, những người này nghĩ rằng bàn ăn là nơi để họ diễn thuyết. Và bạn cũng phải ngừng ăn, giả vờ rằng bạn đang rất chăm chú lắng nghe họ nói trong khi bạn thật sự chỉ muốn ăn thôi.

Vua đòi hỏi

Khi gọi món, sẽ luôn có những người bắt đầu danh sách dài yêu cầu của mình với phục vụ: “Ít đường, ít chua, ít cay, đừng lấy này, đừng lấy kia”. Và khi phục vụ bưng ra không đúng ý? Suốt quá trình ăn bạn sẽ phải nghe những lời than thở của họ.

Người không chọn món nhưng lại khó chịu với món được chọn

Đi ăn cả nhóm, thông thường mọi người sẽ hỏi qua hỏi lại là: “Ăn gì?” Có một số người hay trả lời là: “Gọi gì cũng được. Món nào tao cũng ăn được”. Và kết quả là khi món dọn ra, họ bắt đầu chê ỏng chê eo, không ăn được thế này, không ăn được thế khác. Những người này thật sự khiến bạn bực bội.

Những người không muốn ăn một mình

Có những người việc gọi món một mình có vẻ như là bất khả thi nên họ luôn muốn chèo kéo người khác ăn cùng mình: “Ê, tao kêu thêm món này ăn chung nha!”. Nhiều khi đó chẳng phải là món bạn muốn ăn nhưng vẫn bị ép ăn chung vì người kia không muốn ăn một mình.

Chuyên gia phê bình ẩm thực

Từ món khai vị đến món tráng miệng, bạn sẽ được nghe những lời đánh giá chi tiết dài dòng của những người nghĩ mình là chuyên gia phê bình ẩm thực. Nào là: “Món này ăn vậy nè. Quán kia bán ngon hơn. Món này mặn quá…” Sự thật thì bạn thấy món ăn rất ngon nhưng chẳng muốn mở miệng cãi với họ. Tốt nhất là im lặng ăn vậy.

Những người gắp dùm bạn

Trên bàn ăn rõ ràng có những món bạn không hề thích ăn và không hề muốn ăn. Thế mà có những người lại "ngoan cố" đem những món đó gắp đầy vào chén của bạn vì nghĩ rằng bạn ngại không dám gắp. Tại sao vậy? Bạn chỉ muốn ăn món mình thích thôi.

Người nghĩ rằng bạn là người ăn dùm tất cả mọi người

Có nhiều khi thật phiền khi người ngồi kế bên cứ hết món này tới món khác lại hỏi bạn: “Ăn dùm tao miếng này đi! Tao không ăn mỡ được, ăn dùm tao đi!” Bạn đâu phải là người ăn được mấy cái đó đâu chứ!!!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]