8 thú vui kỳ quặc của Sir Alex

Ngoài bóng đá, HLV Ferguson còn đam mê đua ngựa, uống rượu vang, đi du lịch, sưu tầm tranh, chơi piano và kỳ quặc nhất là... nghịch lựu đạn. Đây là những sở thích và bí mật không phải ai cũng biết về "ông già gân".

15.4982

Dưới đây là 8 điều bí mật được bật mí bởi Sir Alex Ferguson:

1. HLV Alex Ferguson rất mê môn cờ vua. Vị thuyền trưởng người Scotland từng vui mừng vỗ tay tán thưởng khi biết UEFA quyết định tặng cho mỗi cầu thủ MU một bộ cờ vua đặc biệt trước thềm trận chung kết Champions League với Chelsea tại Moscow.

Sir Alex mê cờ vua và là một kỳ thủ có hạng.

Khi trở về Manchester sau trận chung kết, HLV Ferguson tỏ ra vô cùng không hài lòng khi biết rất nhiều cầu thủ không mang bộ cờ vua mình được tặng về, vứt lại ở khách sạn và trên máy bay. Ông tuyên bố các cầu thủ nên thích cờ vua bởi bộ môn này sẽ giúp học trò “có giáo dục và tư duy tốt hơn”.

2. HLV Alex Ferguson là người cực kỳ hâm mộ Harold Riley, họa sĩ sinh năm 1934 tại Salford.

Bất cứ cuộc bán đấu giá bức tranh nào của Harold Riley, HLV Ferguson đều có mặt. Tính đến nay, vị thuyền trưởng của MU đã sở hữu một bộ sưu tập “khủng” các tác phẩm của người nghệ sĩ mà ông yêu mến.

HLV Ferguson bên một bức tranh của họa sĩ Harold Riley.

3. Suốt ngày lăn lộn cùng trái bóng nhưng HLV Ferguson không hề khô khan. Vị thuyền trưởng người Scotland khá đam mệ nghệ thuật, ngoài thích tranh ông còn thích âm nhạc.

Đặc biệt, HLV Ferguson không chỉ biết nghe nhạc mà còn biết chơi nhạc. Trong nhà của “ông già gân” ở Cheshire có một cây đàn piano rất quý và đến thời điểm này ông vẫn theo học các lớp để nâng cao tay nghề chơi đàn.

4. Nói về tuổi thơ, HLV Ferguson không bao giờ quên kể câu chuyện ông từng mang lựu đạn về nhà. Đây là ký ức mà ông thích thú nhất trong thời thơ ấu.

Thuở nhỏ, HLV Ferguson rất thích chơi ở quận Govan của Glasgow. Đây là nơi từng bị trút mưa bom tại thế chiến thứ hai. Một ngày mẹ HLV Ferguson đã tá hỏa khi cậu con trai khoe nhặt được một quả lựu đạn. Rất may là ở thời điểm đó thuyền trưởng người Scotland không nghịch dại gì với thứ vũ khí chết người trên.

5. Trò chơi mà HLV Ferguson thường cho các học trò chơi để giải tỏa áp lực khi đi làm khách là đố vui thể thao. Về kiến thức thể thao tổng hợp, không cầu thủ MU nào có thể qua mặt được Sir Alex. Vị thuyền trưởng người Scotland cho biết khi ở nhà ông thường xuyên xem các chương trình thể thao để tích lũy kiến thức cho mình.

HLV Ferguson từng ấp ủ kế hoạch lập xưởng sản xuất rượu vang.

6. Sir Alex Ferguson thực sự là một chuyên gia về rượu vang, ông có đam mê rất lớn với thứ đồ uống này.

“Tôi đã học được nhiều qua sách vở, rồi tự mình ngửi và nếm, một số loại khá dễ nhận ra, nhưng phải nâng trình độ lên mức biết đâu là loại nho tốt và đâu là những nhãn hiệu nổi tiếng. Rượu vang Pháp vẫn là số một thế giới, nhưng Italia cũng có những loại rượu ngon. Tôi rất thích Tignanello Antinori, Ornellaia, Sassicaia, Brunello di Montalcino. Tôi thích vang Tuscan hơn, nhưng cũng đánh giá cao những loại vang ở Piedmont. Phần còn lại của thế giới cũng có những nhãn hiệu rượu vang tuyệt vời, ở Australia, Chile, Argentina, thung lũng Napa (California, Mỹ)”, HLV Ferguson bật mí.

Sir Alex là nhà đầu tư ngựa đua có tiếng.

7. Vị thuyền trưởng của MU cực mê đua ngựa. Chú ngựa yêu quý What A Friend của Sir Alex từng đua tại giải vô địch toàn Anh ở Aintree.

8. HLV Ferguson thích được đi du lịch đó đây. Đặc biệt, dù đã già, ông vẫn tích cực học ngoại ngữ để phục vụ sở thích đi du lịch.

“Tôi thích được đi du lịch, đi càng nhiều càng tốt. Để đi du lịch, tôi rất chăm chỉ đọc sách lịch sử và học ngoại ngữ. Tôi đã học tiếng Đức 4 năm ở trường phổ thông và học tiếng Pháp nhiều năm rồi. Tôi đang học thêm tiếng Italia, hiện tôi đã nói được vài câu”, HLV Ferguson bật mí.

Lâm Thỏa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]