8/3, mong được về bên mẹ

Mẹ có hai con gái, tuy không có con trai nhưng mẹ có được người đồng cảm, luôn quây quần và đỡ đần mẹ. Mẹ vui nhưng thi thoảng vẫn lén tiếng thở dài, lo hai con gái lớn lên sẽ khổ, sẽ phải chịu cảnh “trọng nam khinh nữ” như mẹ.

15.6061
Hồi còn bé, chúng con chưa thể cảm nhận hết được những tất bật, hy sinh âm thầm, một mình nuôi dạy chúng con khôn lớn. Lúc nhỏ, khi mẹ đi làm ca chiều, chúng con cố gắng nấu ăn thật sớm, bày biện ra mâm sẵn rồi cùng nhau đi đón mẹ.
 
Cơ quan mẹ cách nhà chỉ hơn 500 m, có cánh cổng sắt rất to khiến hai chị em con cảm thấy sợ sợ. Đứng xa xa, chúng con dõi theo từng dáng người đi qua và mừng rỡ vỗ tay khi thấy mẹ bước tới.
Đứa bám tay, đứa nắm áo ríu rít kể chuyện trường lớp và cả những chuyện xảy ra ở nhà hàng xóm… Hai con cứ líu ríu bên mẹ như chim non cho đến khi về đến nhà. Tuổi thơ của chúng con tuy có phần thiếu thốn... nhưng hạnh phúc và ấm áp biết bao.
 
Mỗi năm qua đi, chúng con trưởng thành và rồi trở thành những người mẹ. Những lúc “vượt cạn”, những đêm canh thâu chăm con cái vất vả, chúng con mới hiểu lòng mẹ và thấy mình thật may mắn khi vẫn luôn có mẹ ở bên động viên, an ủi và gánh vác bớt việc...
 
Năm tháng qua đi, cùng với những niềm vui từ sự trưởng thành của các con, gương mặt mẹ ngày càng hằn sâu những dấu chân chim. Rồi tuổi mẹ cũng nhiều thêm, sức khỏe giảm sút theo tuổi tác. Những lần mẹ bị ốm nặng phải vào viện cấp cứu, nỗi lo về ngày « ấy » đã bắt đầu xuất hiện...
 
Sinh nhật mẹ trùng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, năm nào nhà ta cũng mở tiệc chúc mừng mẹ. Mẹ vừa nấu nướng nhiều món ăn ngon vừa chờ đợi các con tụ họp đông vui. 8/3 năm nay, con không ở quê nhà, không được dự sinh nhật mẹ, không được dúi đầu vào vai mẹ! Dù ở bất cứ phương trời nào, dù cuộc sống ra sao, con vẫn luôn nhớ mẹ, mong được về bên mẹ để nhận được sự bình yên và hạnh phúc.
 
Để những dòng tâm sự, những tình cảm yêu thương, kỷ niệm của bạn dành cho bé được đăng tải trên GiadinhNet, xin vui lòng gửi viết thư gửi tới [email protected].
 
Theo NLĐ
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]