Á hậu Ngọc Oanh: Học cách làm... sếp

Trở về từ Singapore sau khóa học hơn sáu tháng, Ngọc Oanh đã thay đổi nhiều. Điều dễ nhận thấy nhất là vẻ đẹp của cô á hậu không dừng lại ở cái xinh xinh đáng yêu ngày trước. Oanh toát lên vẻ tự tin sang trọng của một phụ nữ hiện đại.

15.6004
 
Còn nhớ, trong một chương trình thời trang diễn ra hồi tháng mười vừa qua, mọi người trầm trồ khi thấy một Ngọc Oanh rạng ngời, quyến rũ, mái tóc xoăn thả tự nhiên, mặt trang điểm nhẹ và bộ đầm màu xanh ngọc mềm mại, gợi cảm.
 
Thoáng một chút hạnh phúc sau nụ cười giòn, người đẹp chia sẻ vì sao lại có sự thay đổi đó.
 
 
Ngọc Oanh cho biết, trước đây, Oanh đã ý thức việc làm đẹp nhưng mới chỉ dừng lại ở việc tìm mua những bộ quần áo đắt tiền. Còn bây giờ, Oanh quan tâm xây dựng hình ảnh của mình một cách tổng thể.

Chuyện đi học không chỉ để dung nạp tri thức mà còn là khoảng thời gian giúp Oanh tìm hiểu về thời trang và ứng dụng sao cho hợp lý. Không học thời trang nhưng những gì Oanh tìm hiểu trong thời gian qua đã cho Oanh có cái nhìn khác về cách tôn lên vẻ đẹp bản thân.

Vậy quan niệm thời trang trước đây và bây giờ của Oanh có sự thay đổi thế nào?

- Trước đây, cứ có sự kiện gì là Oanh tìm đến một nhà thiết kế nổi tiếng. Oanh nghĩ anh ấy là chuyên gia thời trang giỏi, chuyên thiết kế cho người nổi tiếng nên chắc chắn khoác những bộ quần áo của anh trên người là đẹp. Bây giờ Oanh mặc theo đúng cảm nhận của mình, không phải cứ đắt tiền là đẹp. Đó là sự thay đổi lớn nhất trong quan niệm thời trang. Trong tủ áo của Oanh có những bộ rất rẻ nhưng không thể nói là xấu. Cái quan trọng là mình phải chọn đúng bộ phù hợp với từng hoàn cảnh, từng chương trình.

Muốn có hình thức hoàn chỉnh, bạn phải biết đầu tư một cách tổng thể, ngay từ chi tiết nhỏ nhất là màu son môi, mái tóc sao cho phù hợp với áo quần. Nói ra tưởng dễ nhưng thực hiện được nó không dễ chút nào.
 
 
Nhưng chỉ trau chuốt hình thức bên ngoài thì đâu đủ để tạo nên thành công cho một giám đốc đối ngoại của một công ty truyền thông lớn?

- Tất nhiên rồi. Đó chỉ là yếu tố giúp mình có thêm tự tin khi làm việc. Nhưng nói gì thì nói, trong vai trò này, kết quả công việc nói lên tất cả. Hàng ngày, Oanh lên kế hoạch gặp gỡ khách hàng để mang những hợp đồng về cho công ty.

Đến nay, Oanh đã làm sếp được ba tháng. Với chừng đó thời gian, bạn đã lĩnh hội được điều gì trong công việc?

- Hồi mới vào làm, hầu hết việc gì Oanh cũng muốn nhúng tay vào. Mình thích cái gì cũng phải biết nên tham gia nhiều việc hậu trường.

Thế nhưng, thời gian đã giúp Oanh vỡ ra rằng: Thành công đến từ tập thể chứ không vì một cá nhân nào hết. Đó là môi trường làm việc theo nhóm và người nào có phần việc của người đó. Mỗi người phải biết tìm thế mạnh của mình và phát huy hết sức. Dù là giám đốc hay nhân viên, bạn đều phải xác định rõ điều đó.

Oanh đang học cách làm sếp và muốn có thêm nhiều thời gian để trải nghiệm, nhiều kinh nghiệm tốt phục vụ cho công việc sau này. Oanh đang vui lắm vì càng ngày càng nhận ra thế mạnh của mình.
 
 
Thế mạnh gì vậy?

- Nhiều người bạn bảo Oanh: "Mày mà không làm truyền thông thì cũng chả biết làm cái gì nữa cả". Oanh thấy họ nói đúng đấy (cười).

Công việc ở công ty, rồi hợp đồng MC ngày càng nhiều có khi nào làm Oanh mệt mỏi vì quá tải?

- Chưa bao giờ Oanh "happy", thoải mái như thời điểm này. Công việc nhiều chắc chắn tiền kiếm được cũng nhiều. Cuộc sống thoải mái hơn.

Oanh sợ lắm rồi cái cảm giác thiếu thốn. Sống ở Hà Nội hơn mười năm, có những buổi "chết đói" đúng nghĩa. Kinh tế không vững làm cho mình chao đảo. Nhờ những tháng ngày đó mà Oanh hiểu rõ mình cần gì, để rồi lập kế hoạch sống sao cho tốt.

Oanh đã từng ghi ra giấy ba câu hỏi: "Mình nên kiếm tiền như thế nào? Kiếm một tháng khoảng bao nhiêu? Chi tiêu một tháng bao nhiêu? Và cứ thế thực hiện. Làm gì cũng được miễn đó là đồng tiền trong sạch.

Xin cảm ơn và chúc Ngọc Oanh thành công!
 
Theo Thế Giới Văn Hóa
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]