Đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch châu Phi, nhưng điều trớ trêu là bóng đá Ai
Cập suốt 2 thập kỷ qua luôn vô duyên với vòng chung kết World Cup.
Tại vòng loại lần này,
Ai Cập nằm ở bảng 3, sau 5 lượt đấu họ chỉ được 10
điểm. Rạng sáng qua Algeria đã
đánh bại Rwanda 3-1 trên sân nhà và vững chãi ở
ngôi đầu với 13 điểm.
Chính vì thế, trận đấu cuối cùng tại Cairo sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng
đối với thày trò Shehata. Ai Cập đang kém Algeria hoàn toàn về điểm số cũng như
hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +7), nên nhiệm vụ của Ai Cập là phải đánh bại
đối thủ với 3 bàn thắng để lội ngược dòng.
Tại bảng 2, cuộc đua giữa Tunisia và Nigeria cũng đang diễn ra với ưu thế
rõ rệt thuộc về đội bóng đến từ Bắc Phi.
Tại lượt đấu áp chót này, Tunisia
ghi bàn từ rất sớm (phút thứ nhất) khi
tiếp Kenya trong khi Nigeria đã phải trải qua một trận đấu đầy bế tắc trước hàng
thủ của Mozambique.
Cho tới phút 89, Tunisia đã ở sát chiến thắng, còn tin tức từ Nigeria cho
thấy đội chủ nhà khó tránh khỏi một trận hòa. Nếu kết quả này được giữ nguyên
thì Tunisia sẽ giành vé tới
Nam Phi nhờ hơn đối phương 4 điểm trước lượt đấu
cuối cùng.
Tuy nhiên đúng vào phút thứ 90, Msofor đã trở thành
cứu tinh của "Những
chú
đại bàng xanh" khi ghi bàn duy nhất giúp Nigeria duy trì khoảng cách 2 điểm
với đội đầu bảng Tunisia.
Mặc dù vậy, nguy cơ vắng mặt ở Nam Phi vẫn đang đe dọa Nigeria. Ở lượt đấu
cuối cùng họ buộc phải giành thắng lợi trước Kenya và cầu nguyện Mozambique tạo
nên một cú sốc trước Tunisia, tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra./.