Ai ghê gớm hơn

15.6056

Quyết lé, Hường ngố và Tèo tồ ngồi nói chuyện với nhau.

- Hường ngố: Chú tớ là thầy giáo nên ai gặp cũng phải gọi “thầy ơi”.

- Tèo tồ: Chú tớ còn giỏi hơn, chú tớ làm cha xứ, ai gặp cũng phải gọi “cha ơi”.

- Quyết lé: Kém xa chú tớ, ai gặp chú tớ từ xa cũng phải thốt lên “Chúa ơi”.

- Ủa chú cậu làm nghề gì? - Hường ngố và Tèo tồ trố mắt hỏi.

- Quyết lé: Chú tớ là trùm khủng bố!

Quyết Đại Ka (sưu tầm)

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]