Ái Ly nên chia tay anh ta càng sớm càng tốt

Nếu anh ta yêu bạn thì không bao giờ hơn 2 tuần không gặp mà cũng chẳng gọi điện cho bạn cả. Nếu thực sự yêu nhau chỉ một ngày thôi không gặp mặt hay không nghe được giọng nói của bạn là anh ta sẽ cảm thấy nhớ vô cùng. Tôi cho rằng anh ta chỉ muốn lợi dụng bạn.

0
From: akiraka vn
To: [email protected] 
Sent: Friday, November 29, 2002 1:08 PM
Subject: Mong ban nhan ra van de!

Gửi bạn Ái Ly!

Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi cảm thấy bạn mặc dù đang yêu, nhưng vẫn còn sáng suốt để nhận ra được vấn đề là anh ta hoàn toàn không yêu bạn mà chỉ lợi dụng bạn thôi.

Chia tay với anh ta có lẽ là điều tốt nhất đối với bạn bởi bạn còn cả một con đường dài phía trước, anh ta không hề quan tâm đến bạn. Bạn nên chấm dứt với anh ta càng sớm càng tốt, điều này sẽ khiến bạn có thể buồn chán bởi bạn đã đem lòng chờ đợi một người hoàn toàn không xứng đáng. Bạn ơi, thà là đau buồn một lần chứ đừng để kéo dài, bạn sẽ cảm thấy đau lòng hơn khi thực sự yêu anh ta (bạn chỉ nói là mới quen thôi).

Những gì bạn kể chẳng qua là anh ta chỉ lợi dụng bạn, một cô gái nhà quê vừa ra thành thị, anh ta chỉ muốn bạn lệ thuộc vào mình mà thôi. Bạn có nghĩ rằng trong tình yêu thì phải có sự tự nguyện từ cả 2 người, nếu chỉ có một thì chắc gì gọi là một tình yêu đích thực? Nếu anh ta yêu bạn thì không bao giờ hơn 2 tuần không gặp mà cũng chẳng gọi điện cho bạn cả. Nếu thực sự yêu nhau chỉ một ngày thôi không gặp mặt hay không nghe được giọng nói của bạn là anh ta sẽ cảm thấy nhớ vô cùng, hôm sau sẽ lập tức gọi điện cho bạn hỏi thăm xem hôm qua làm gì, có chờ điện thoại của anh ta hay không?

Nếu thực sự là anh ta rất bận, chẳng lẽ không dành được 1-2 phút để điện thoại hỏi thăm sao? Tôi cho rằng anh ta chỉ muốn bạn như một thú vui khi đòi hỏi không được thì vội vàng bỏ đi. Anh ta đâu có nghĩ đến bạn như một người yêu thực sự. Vậy thì bạn cần gì mà còn chờ đợi anh ta? Có xứng đáng để bạn đợi chờ tình yêu của anh ta không?

Bạn tôi có một người bạn trai, cũng phải vừa làm vừa học. Anh này cũng đang học đại học bằng 2, nhà ở rất xa (ở Long An), làm việc ở Long An, từ nhà đến nơi học (TP HCM) hơn 20 cây số, nhưng anh luôn cố gắng thu xếp giờ giấc để đến lớp, mong gặp được người bạn gái cùng lớp của mình. Những hôm không đến lớp được lại điện thoại cho người bạn gái này. Dù quen biết với nhau gần một năm nhưng anh ta chưa bao giờ đòi hỏi bạn gái phải cho anh ta một cái gì cả. Họ từng đi chơi xa qua đêm với nhau, nhưng anh không hề xúc phạm bạn gái mình mà chỉ lo cho bạn ấy bị dèm pha.

Đó là về mặt cư xử với nhau. Còn về tinh thần thì anh luôn động viên bạn gái mình phải học tập cho thật tốt chờ ngày ra trường, mọi khó khăn trong công việc cả 2 cùng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Trong họ, một tình yêu trong sáng ngày một lớn dần.

Bạn ơi không phải tôi kể câu chuyện của bạn mình để cho bạn buồn, vì cảm thấy chuyện của mình là không tốt đẹp, mà là để cho bạn thấy một tình yêu thực sự là như thế nào, để bạn có một cách nhìn đúng và quyết định cho việc của mình.

Bạn có thể liên lạc với tôi qua mục Tâm sự của VnExpress.

Mến chào bạn.

Bích Trâm

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]