Lúc chưa yêu thì mình cũng tính toán nhiều lắm nào là phải yêu người như thế nào, người như thế nào thì không nên yêu. Nhưng rồi khi yêu anh ấy mình mới thấy rằng trong tình yêu không hề có sự toan tính. Người yêu của mình bây giờ không đẹp trai, giàu có như lúc trước mình mơ nhưng mình vẫn yêu và nguyện sánh bước cùng anh ấy bởi mình thấy ở anh ấy có một trái tim thật ấm áp. Tình yêu của chúng mình cho đến nay có thể nói là khá trọn vẹn, chúng mình yêu nhau và được hai bên gia đình ủng hộ, vun vén. Nếu không có gì thay đổi thì tháng 10 âm lịch này lễ cưới của bọn mình sẽ diễn ra. Chúng mình dự định sau khi cưới sẽ dành riêng cho nhau một kỳ trăng mật tại Phan Thiết. Mình đang mong ngày ấy lắm lắm.