Ăn mặc đẹp, bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình

Nhiều phụ nữ cho rằng chỉ cần chăm chút bên ngoài khi còn con gái, có chồng rồi không cần chú ý chuyện trang phục. Quan niệm sai lệch này đôi khi còn là nguyên nhân khiến các ông chồng ngoại tình.

0
Hạnh phúc bên người vợ biết cách làm đẹp.
Khi còn là sinh viên, L. rất kỹ lưỡng trong chuyện ăn mặc. Nhưng khi đã có gia đình, hầu như L. chẳng còn chú ý đến trang phục. Hàng ngày ở nhà, chị chỉ quanh quẩn với những bộ thun lửng, bộ đồ từ lúc còn trẻ. Theo L.: “Cả ngày không ra khỏi cổng, cần gì mặc đẹp. Vả lại, làm chuyện bếp núc, chăn nuôi heo gà, lo cho con cái... mặc như vậy cho tiện”. Có lần anh T., chồng chị dẫn khách về nhà chơi, chị L. vui vẻ làm cơm tiếp khách. Đồ ăn thức uống do chị làm, anh không bao giờ phật ý. Nhưng hôm nay, mặc dù bữa cơm rất ngon, anh T. vẫn sượng sùng. Lý do là chị vợ ngồi ăn mà ống quần bên cao bên thấp.

Mỗi lần anh T. khuyên vợ nên chú ý

ăn mặc, dù ở nhà thì chị lại giận dỗi, trách anh: “Thấy tôi xấu, tôi già, rồi anh chê chứ gì!”. Không muốn vì chuyện nhỏ này mà gia đình mất vui nên anh T. chỉ còn biết im lặng.

Ngược lại với chị L., chị Th. dù

đã 42 tuổi, nhưng rất quan tâm đến cách ăn mặc của mình. Chị tâm sự: “Mình cũng đã lớn tuổi rồi, không nên ăn mặc cầu kỳ, chỉ cần gọn gàng lịch sự là được”. Chồng chị, anh Đ.T rất hài lòng về cách sắp xếp nhà cửa cũng như cách trang phục của chị cùng các con. Anh nói: “Tôi đi làm một tuần mới về một lần, về nhà dù mệt mỏi nhưng trông thấy vợ con vui vẻ, nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ là tôi hết mệt!”. Đó cũng là bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình của chị Th. Dân gian có câu: “Cái nết đánh chết cái đẹp”, song đừng vì thế mà coi nhẹ vẻ đẹp hình thức. Các bà vợ không nên để chồng mình có suy nghĩ “nhìn vợ người ta rồi nhìn vợ mình, thấy... phát chán”. (Theo Thanh Niên, 30/1).
Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]