Buổi phỏng vấn được phát trên chương trình "Anderson Cooper 360" của kênh CNN vào 20/6, Angelina Jolie nói: “Dù đã có 2 con, nhưng đây là lần đầu tiên tôi sinh nở. Tôi khiếp sợ khi nghĩ đến tình cảnh đứa con sơ sinh không thở được. Tôi chỉ muốn được nghe nó khóc”.
Trong một phần của cuộc nói chuyện được tiết lộ sớm cho báo chí, “Đệ nhất mỹ nhân 2006” (theo bình chọn của tờ People) thừa nhận, Brad Pitt có mặt trong phòng đẻ khi cô sinh con vào ngày 27/5. Cô đẻ mổ và đứa trẻ nặng 3,1 kg.
Angie kể, cô dành 1/3 thu nhập làm từ thiện và đùa: “Tôi có một khoản thu nhập điên rồ cho những gì mình làm”.
Trên tờ First (Mỹ) đưa tin, chỉ 2 tuần sau khi sinh "Đấng cứu thế mới", nữ diễn viên hàng đầu Hollywood đã nộp đơn xin nhận chăm sóc một trẻ sơ sinh Namibia. Cô hy vọng sẽ đón người con nuôi thứ ba này sau vài tuần nữa.
H.T. (theo AP)