Liang Yaoyi, người Trung Quốc, là một cậu học sinh rất tài năng. Vào một ngày, em cảm thấy
chóng mặt, không thể bước đi nên được đưa vào bệnh viện gần đó. Bác sĩ chẩn đoán Liang bị
ung thư não và không thể cứu được.
Bất chấp những dự đoán ảm đạm trước khi qua đời, Liang vẫn muốn
hiến tặng nội tạng của mình.
Cậu bé trả lời phỏng vấn trên kênh Daily China rằng: "Có nhiều người đang làm những điều tuyệt
vời cho thế giới và tôi cũng muốn làm như vậy". Liang muốn được tiếp tục cuộc sống theo cách
khác.
Cậu bé
ra đi trong sự tiếc thương của bao nhiêu người. Trong
hình ảnh trên, có thể thấy tất cả
đội ngũ y bác sĩ cúi đầu vĩnh biệt Liang, mẹ cậu cũng đang khóc ngất bên thi thể
của con.
Hình ảnh này đã tạo nên một cơn bão trong các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Tất cả mọi
người khi nhìn thấy hình ảnh cảm động này khâm
phục nghị lực, lòng vị tha của
cậu bé Liang và càng nhận thức hơn tầm quan trọng của việc hiến nội
tạng.
Theo My Trần - Kiến thức