Bà mẹ nghèo và gói bột sắn trao tay đứa con thiên tài

(Làm Mẹ) - Tôi có gặp mẹ của cậu học trò cũ, chị ấy già và nghèo, ngày con ra sân bay, chị ấy chỉ có một cân bột sắn dúi vào ba lô cho con.

15.5995

Tôi là một bà giáo già trường cấp 2 ở ngoại thành Hà Nội và đã về hưu. Khi nghe các bạn trẻ bình luận về chi phí nuôi con, tôi thấy giật mình khi các bạn quá chọn hình thức. Dù biết rằng ai cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho con mình nhưng không phải cứ chăm con đắt đỏ là con mình tốt nhất.

Con gái tôi cũng giống như các bạn, nó cũng từng mâu thuẫn với bố mẹ vì chuyện chăm con. Con gái tôi đua theo bạn bè muốn cho con vào trường quốc tế, uống sữa ngoại. Tôi không biết khuyên con thế nào. Tôi bảo con gái đừng biến các thiên thần của mình thành gà công nghiệp.

Suốt cuộc đời dạy học của mình, tôi tiếp xúc với nhiều phụ huynh và học sinh, giàu có, nghèo có. Và điều đó giúp tôi ngẫm ra một điều, không phải đứa trẻ nào được bố mẹ đưa đến trường bằng ô tô hay thuê xe ôm riêng; được ăn ngon, mặc đẹp, có đầy đủ điều kiện vật chất... thì đều học giỏi, thành tài.

Nhân việc các bạn trẻ đề cập đến chi phí nuôi con. Tôi xin kể về một cậu học trò của tôi - cậu tên Minh - một cậu học trò nghèo.

Nhà Minh rất nghèo nhưng cậu vẫn thành đạt và khiến nhiều bạn bè ngưỡng mộ

Dù đã ra trường 15 năm, và dù công việc hiện giờ rất bận, nhưng 20/11 năm nào Minh vẫn đến thăm tôi. Minh giờ đang là bác sĩ ở một bệnh viện lớn tại Hà Nội. Một tiếng đồng hồ khám bệnh, cậu ấy có thể kiếm được số tiền bằng cả tháng lương hưu của tôi.

Còn nhớ, nhà Minh rất nghèo, mẹ cậu ấy còn không có tiền đóng học phí cho con. Lúc ấy, tiền học phí chỉ có 36 nghìn đồng cho cả 9 tháng học. Tôi đã thuyết phục chị ấy đừng bắt con bỏ học. Nhưng vì nghèo, chị ấy chỉ khóc. Rồi Minh thi đỗ vào một trường chuyên cấp 3 có tiếng ở Hà Nội. Nhưng cậu đã quyết định không nhập học trường chuyên đó, mà chỉ học "trường làng" với lí do: Học trường chuyên rất tốn kém! Gia đình Minh chỉ lo cho con ngày hai bữa cơm rau quanh nhà. Họ vẫn để con học ở trường làng.

Tôi không biết có phải nhờ đó, cậu học sinh của tôi ngày càng học giỏi. Những năm cấp ba, cậu học sinh này liên tục đi và đạt giải thi học sinh giỏi cấp thành phố. Cậu chọn thi vào Đại học Y Hà Nội. Khi ra trường, cậu được học bổng du học ở Mỹ. Lúc đi du học, nhà cậu ấy vẫn nghèo lắm. Tôi có gặp mẹ của cậu học trò cũ, chị ấy già và nghèo, ngày con ra sân bay, chị ấy chỉ có một cân bột sắn dúi vào ba lô cho con..

Các bà mẹ hãy để con mình phát triển một cách tự nhiên

Từ tấm gương ấy, tôi hay dạy các con mình rằng, không cần đặt nặng vấn đề phải nuôi con thế này, thế kia. Tôi hiểu, các bạn còn trẻ và đang rất muốn thể hiện mình là bà mẹ tốt nhất. Bất cứ bà mẹ nào cũng muốn điều tốt nhất cho con, nhất là khi cuộc sống đang ngày càng đầy đủ, các bà mẹ đã thôi không còn phải cân nhắc đến chuyện "cơm, áo, gạo, tiền".

Ngẫm lại, trong gia đình tôi, con trai tôi không học trường Quốc tế. Tôi là giáo viên thời bao cấp nghèo, sữa đặc còn không có, nói gì đến sữa công thức cho con. Vậy mà, con trai tôi vẫn học giỏi và đi du học ở Nhật Bản chuyên ngành Robocom. Từ thực tế đó, tôi nghĩ các bà mẹ trẻ không nên chạy đua, cởi bỏ tâm lý con hàng xóm có gì, con mình phải có. Cứ để con phát triển tự nhiên

Thế nhưng, con gái tôi đã từng "chiến thắng" gia đình, quyết mang con đi học trường Quốc tế. 5 tuổi, cháu ngoại tôi nói được ngoại ngữ nhưng bé chưa nhận thức được thực tế về cuộc sống. Mọi việc học chỉ là trong nhà kính.

Có lần, Bông (tên gọi ở nhà của cháu ngoại tôi) đến nhà bà ngoại chơi, tôi có gói bánh ngon được học trò biếu, đem ra cho cháu ăn. Bông ngúng nguẩy bảo: Bánh này của Việt Nam, con không ăn đâu, con chỉ thích ăn bánh ngoại thôi". Rồi con gái tôi kể: Giờ đi đâu Bông cũng đòi gọi taxi đi chơi, nhất định không chịu ngồi sau xe máy của mẹ. Đi chơi cũng chỉ thích chui vào các trung tâm mua sắm vì ở đó có điều hòa, nhất định không chịu ra công viên chơi vì chê bụi, bẩn, nóng.

Đến nay, con gái tôi đã "giác ngộ". Kỳ nghỉ hè này, con gái quyết định đưa Bông về quê nội ở ngoại thành để bé làm quen với con gà, con chó, con vịt… Tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta để con phát triển tự nhiên.

Con gái tôi đã đưa con của  nó về quê để bé làm quen với con gà, con chó, con vịt

Ngày xưa, nhiều vĩ nhân đâu phải giỏi vì uống sữa. DHA, MEGA3 có ở những thức ăn trong tự nhiên. Tôi không khuyến khích các bạn giàu có phải tiết kiệm nuôi con mà chỉ chia sẻ như lời người đi trước. Mình trong điều kiện nào thì chăm con như thế. 12,5 triệu nuôi con một tháng, số tiền ấy bằng 1,5 tấn thóc, bằng cả tài sản của một người nông dân sau 5 tháng vất vả cấy cày.

Mong các bạn trẻ sẽ suy nghĩ về việc sử dụng đồng tiền của mình. Không phải cứ đầu tư thật nhiều tiền vào con là chúng sẽ trở thành thiên tài.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]