Ba nhân vật phụ thú vị nhất trong 'The Heirs'

Mỗi lần xuất hiện của họ đều đem đến cho khán giả tiếng cười hoặc sự hồi hộp chờ đợi.

15.5934

Cho dù Kim Tan (Lee Min Ho)Cha Eun Sang (Park Shin Hye) là hai nhân vật chính của "The Heirs", nhưng nhiều khán giả nhận xét họ không phải là những nhân vật thú vị nhất.

Người xem cho rằng 3 nhân vật phụ Choi Do Young (Kim Woo Bin), Lee Bo Na (Krystal Jung) và mẹ ruột của Kim Tan -  Han Ki Ae (Kim Sung Ryung) mới là những người được yêu thích hơn cả. Đầu phim, họ có vẻ không đáng yêu, nhưng khi nội dung phim ngày càng gay cấn thì cả 3 thay đổi đáng ngạc nhiên và khiến khán giả hài lòng.

Chàng trai bắt nạt Choi Young Do

Choi Young Do là một kẻ chuyên bắt nạt người yếu thế hơn và không bao giờ ăn năn về vệc đó. Có rất ít người thích anh, thậm chí nhiều người còn sợ anh. Ai cũng hiểu, vì có một người cha quá nghiêm khắc và vô cảm mà Young Do luôn muốn nổi loạn. Nhưng khi bắt đầu phải lòng Cha Eun Sang, Young Do đã bộc lộ một khía cạnh dễ bị tổn thương và trở nên ngọt ngào một cách bất ngờ. Người xem có thể thấy anh dần trút đi vẻ ngoài cứng rắn của mình. Lúc này, khán giả cảm thấy xót xa vì những điều đã làm cho Young Do trở thành một người ương ngạnh như vậy. 

Cô nàng đỏng đảnh Lee Bo Na

Lee Bo Na là một một người hay ghen tuông, thích sở hữu, hời hợt và không biết xã giao. Cô không thích Cha Eun Sang vì Eun Sang là bạn thân nhất của bạn trai cô. Bên cạnh đó Bo Na cũng không thể thích Eun Sang vì sự phân chia cấp bậc trong trường học và sự phản đối của Yoo Rachel. Nhưng khi cô động lòng và cho phép Cha Eun Sang ngủ nhờ tại nhà mình, người xem bắt đầu thấy rằng còn có một cô gái tốt bụng ẩn dưới vỏ bọc "cô gái hư hỏng" của Bo Na.

Quý bà nhiều chuyện Han Ki Ae 

Mẹ đẻ của Kim Tan là một phụ nữ quá quan tâm đến địa vị xã hội và sẵn sàng để cho con trai mình kết hôn với người mà nó không yêu, chỉ để đảm bảo vị trí của mình trong thế giới quyền quý. Cô không ngừng đấu tranh cho mình hoặc con trai của mình, và đã để chính mình mắc kẹt trong một bí mật không thể tiết lộ.

Cô không thích mẹ Cha Eun Sang và cũng không đối xử tử tế với Eun Sang. Nhưng khi Kim Tan đấu tranh vì mẹ mình, dường như cô có thêm can đảm để ủng hộ sự chống đối của Kim Tan với cha. Cô đã thay đổi và yêu cầu cả Kim Tan, lẫn Eun Sang quay về nhà.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]