Ba ông bố ở cảnh 'gà trống nuôi con' nổi tiếng trên mạng

Không chỉ khiến người xem cảm động về tình cảm cha con thiêng liêng, các hình ảnh bố con còn lan truyền nhiều trên mạng.

15.5753

Ông bố đơn thân Bùi Viết Sơn cùng con gái Tú Nhi, 6 tuổi được cộng đồng mạng biết qua bộ ảnh Nắm tay bố. Khi con gái chuẩn bị bước vào học lớp 1, Viết Sơn đã dành tặng cô bé một chuyến du lịch tại Đà Nẵng, Hội An và thực hiện bộ ảnh này. Trong bộ ảnh, cô con gái xinh xắn với phong cách cá tính, dễ thương đã nắm tay, theo chân bố dạo khắp phố phường. Những hình ảnh đầy hạnh phúc của 2 bố con trong từng khung hình đã khiến khiến người xem cảm động với hàng nghìn lượt like (thích) và bình luận. Ảnh: NVCC.

Trang cá nhân của ông bố Viết Sơn hiện có 20.000 lượt người theo dõi, anh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh nhắng nhít của anh cùng con gái. Sau khi ly hôn, trong suốt 4 năm qua Viết Sơn đã đơn thân khéo léo trong việc nuôi dạy, chăm sóc con gái khiến mọi người ngưỡng mộ. Ảnh: NVCC.

Về những khó khăn của cảnh "gà trống nuôi con", Viết Sơn chia sẻ: 'Mình cảm thấy không có một chút một khó khăn, ngược lại còn vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Theo mình, trong cuộc sống chúng ta nên bằng lòng với tất cả những gì đang có. Đó là công việc và một cô con gái yêu để chăm sóc. Như vậy quá đủ với mình". Ảnh: NVCC

Anh luôn dành những điều hạnh phúc nhất để phần nào bù đắp mất mát, thiệt thòi của con gái. "Cho dù thế nào đi nữa, tôi không thể thay thế vai trò của người mẹ đối với con. Vì vậy, tốt nhất là cứ hoàn thành nhiệm vụ của người đàn ông trong gia đình, kiếm tiền nhưng vẫn dành thời gian cho con". Ảnh: NVCC

Tháng 5/2014, bộ ảnh ông bố đơn thân xin sữa nuôi con suốt 18 tháng khi vợ mất lan truyền trên mạng. Anh là Trình Tuấn (sinh năm 1984, Tân Bình, TP.HCM). Dù bà nội và người thân muốn đón bé về quê chăm sóc, nhưng anh Tuấn vẫn chấp nhận đơn thân nuôi con. Anh cho rằng, những việc chăm sóc con hoàn toàn có thể học được qua các phương tiện truyền thông và bác sĩ tư vấn. Khó khăn nhất với anh là sự khác biệt giữa phương pháp chăm sóc con giữa các thế hệ, làm sao thuyết phục được ông bà của bé đồng ý với cách dạy và chăm sóc con của anh. Ảnh: Đất Việt.



Điều khiến mọi người cảm động là để con có được sữa mẹ bú, ông bố đã đăng tin lên trang Facebook cá nhân, diễn đàn, hỏi khắp nơi để xin sữa. Hơn 20 bà mẹ đã cho sữa để nuôi dưỡng bé Ủn lớn đến ngày hôm nay và giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn để lập nên ngân hàng sữa mẹ. Ảnh: Đất Việt.

Đơn thân nuôi con, nhiều lúc anh cũng gặp nhiều khó khăn, đôi lúc muốn gục ngã. Tuy nhiên, vì con gái đã thiệt thỏi khi không có mẹ, rất cần có một người bố luôn bên cạnh quan tâm, chăm sóc... nên anh bắt buộc mình phải thật mạnh mẽ. Ảnh: Đất Việt.

Và mới đây, ngày 21/9, trên diễn đàn dành cho giới trẻ đăng tải những hình ảnh kể về cuộc sống thường ngày từ sáng đến đêm của ông bố và hai cô con gái nhỏ trên vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ (Q.7, TP.HCM), đối diện một tòa cao ốc tráng lệ. Những hình ảnh cảm động này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm, lan truyền của cộng đồng mạng. Hiện tại, các bức ảnh có hơn 280.000 lượt xem, hơn 1.000 bình luận. Ảnh: Phạm Vũ - Tiến Long - báo Tuổi Trẻ.

Thông tin về ông bố và các con nhanh chóng được xác định, đó là anh Trần Văn Tuấn (quê Khánh Hòa), hai cô con gái tên Trần Thảo Tuấn Huyền (6 tuổi) và Trần Cẩm Thảo Thoại (7 tuổi), cả hai bé đang học lớp 1 tại một trường tiểu học tình thương ở Q.7.  Nhiều năm trước, người vợ bỏ đi nên anh đành chịu cảnh "gà trống nuôi con". Ảnh: Như Quỳnh.

Do không có đủ tiền thuê nhà nên ba cha con phải sinh sống ở vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ suốt 4 năm nay. Dù sống ngoài vỉa hè nhưng hai bé Huyền - Thoại đều ngoan ngoãn, chịu học bài. Cuộc sống dù cực khổ, thiếu thốn nhưng anh Tuấn vẫn cố gắng làm việc để nuôi các con ăn học. Trước tình cha thiêng liêng đó đã làm lay động dân mạng. Ảnh: Như Quỳnh.

Sau khi bài viết về hoàn cảnh sống của anh Tuấn và các con được đăng tải, rất nhiều độc giả và các nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà, ngỏ ý giúp đỡ cho gia đình. “Nhiều người ngỏ ý xin việc làm, kiếm nhà cho ba bố con. Thật lòng tôi rất biết ơn nhưng vẫn phải từ chối vì rất muốn về quê, đây là dự định đã có từ lâu. Vài ngày nữa tôi sẽ đi lấy thêm đồ dán điện thoại, keo xe, mua cái điện thoại để tiện liên lạc. Tôi sẽ làm một thời gian đến khi thấy đủ tiền thì về quê sinh sống" - anh Tuấn chia sẻ. Ảnh: Như Quỳnh.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]