Bài học giản đơn về hạnh phúc

Sau những cố chấp, những “cái tôi”, sau những cố gắng nắm níu nhau mà tình thì cứ nhạt dần, xa cách... là sự mệt mỏi, buông xuôi.

15.6005

Thư chị đến, bảo cuộc sống bây giờ nhiều áp lực lắm nên gia đình là chỗ “trú ẩn” tốt nhất. Cố gắng giữ mái ấm gia đình cho mình, cho con... Bối rối, do dự. Hình như có một lý do để vịn vào, thêm một lần ta cố gắng. Ta nghĩ lại, nghĩ cho con và cả cho mình...

  

Chị thành đạt, giỏi giang, trẻ trung, bản lĩnh... Ngưỡng mộ chị biết bao! Còn ta, người phụ nữ của gia đình. Sinh ra đã thế nên không nghĩ được gì hơn, chẳng làm được gì đáng nói. Nhưng chỉ vậy thôi lòng đã ngổn ngang trăm mối. Thấy mình nhỏ bé biết bao nhiêu, trước chị...

Nhưng chị bảo, chị cũng không được hạnh phúc trọn vẹn đâu. Vì thế, chị biết quý hơn những phút giây hạnh phúc của mỗi gia đình, và xót xa khi thấy con thuyền gia đình của ai đó đang tròng trành, lo lắm... Nhưng cũng nên biết sống cho mình, yêu quý bản thân mình nữa nhé. Vì chỉ có như thế mới đủ sức để giữ mái ấm của mình... Ôi, chị. Bài học của chị dành cho ta, cho những người phụ nữ đi tìm hạnh phúc. Chợt thấy lòng đầy yêu thương. Thương chị, thương mình, thương người...

Lại cố gắng, giữ gìn. Lại trăn trở với yêu thương. Lại hết lòng, đa đoan... Chị lại bảo, đừng “ôm” quá nhiều việc mà quên mất bản thân. Đừng chỉ biết cho đi mà không hề nhận lại. Đừng quên mình cũng cần được vui vẻ, được là chính mình. Hãy sống hết lòng, yêu người, yêu mình, yêu đời... Cuộc sống dẫu có bộn bề lo toan hay gập ghềnh khúc khuỷu, nếu vững vàng thì sẽ được bình yên. Chợt nhận ra điều gì đó đã quên. Yêu mình, ta thêm yêu đời. Yêu mình, ta bớt đi những khắt khe, trở nên dễ dãi hơn với cả chính mình... Yêu thương lại về với yêu thương. Niềm vui thêm trọn vẹn.

Theo Hoài Thu
PNO
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]