Bài thuốc lạ chữa dứt điểm bệnh rối loạn tiền đình, viêm xoang từ nơi đảo xa

Gần 50 năm hành nghề bốc thuốc cứu người, ngôi nhà của lương y Trình đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều bệnh nhân, từ khắp nơi. Hàng nghìn bệnh nhân đã được ông chữa khỏi bệnh.

15.5836

Cựu chiến binh và cái duyên với bài thuốc quý

Thoáng nhìn bên ngoài, trông ông Võ Trình (trú tại thôn Tứ Hạ, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) trẻ hơn cái tuổi 76 của mình khá nhiều. Biết chúng tôi đến nhà tìm hiểu về bài thuốc, ông cười hào sảng bảo:

"Tôi chẳng ngần ngại gì nói với nhà báo. Những bài thuốc này tôi thu nhận được khi còn ở trong tù, khi tham gia chiến tranh bị giặc bắt. Các chiến sỹ đều là người tứ phương, ai có bài thuốc hay đều kể ra nên tôi nhớ. Giờ may mắn sống sót trở về, tôi mới nhớ lại và thực hành lại thì thấy hiệu nghiệm".

Lương y Võ Trình

Một lần khi đang cùng quân dân tham gia hoạt động chung tay đóng góp nuôi cán bộ tại cơ sở, cả đoàn bị bọn Mỹ phát hiện, chúng xả súng tấn công. Ông bị bắn trọng thương, bị chúng lôi về giam trong ngục. Bị thương nặng, lại không được chữa trị, cơ thể ông dần yếu đi.

Chúng đem ông ra giam tại nhà tù Phú Quốc cùng với rất nhiều chiến sỹ khác, đến từ khắp mọi miền đất nước. Ở đây địch áp dụng những hình thức đánh đập, tra khảo, nhốt tù nhân vào chuồng cọp, tra tấn rất dã man.Chia sẻ về mối lương duyên với nghề thuốc của mình, ông tâm sự, ông sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con ở Quảng Nam. gia đình ông là một cơ sở nuôi nhiều cán bộ cách mạng.

Chiến tranh loạn lạc, cũng như bao thanh niên trong vùng, ông lên đường tham gia đấu tranh. Những buổi đầu tiên đến với cách mạng, ông tham gia lực lượng du kích địa phương. Thời gian và những cuộc chiến rèn luyện ông trở thành một anh hùng tiêu biểu. Một thời gian sau, ông được bầu làm xã đội trưởng trong vùng.

Mỗi trại giam chúng bắt nhốt khoảng một ngàn người. Khi ở trong tù, các chiến sỹ thường đem những câu chuyện của quê hương ra tâm sự, chia sẻ với mọi người. Trong những chủ đề của những chiến sỹ kể ra, có những bài thuốc hay những mẹo vặt giúp chữa trị nhiều căn bệnh thường gặp. Đặc biệt, có những bài thuốc có thể dùng để chữa trị khi bị thương trong rừng, bởi, trong chiến tranh điều kiện chữa bệnh rất khó khăn.

Kết thúc chiến tranh, trở về quê hương, ông cùng vợ sớm tối chăm sóc vườn nhà, nuôi heo sống qua ngày. Ông Trình tâm sự: "Ban đầu tôi cũng không có ý định hành nghề y để chữa bệnh cho người khác. Thế nhưng, thấy nhiều người trong vùng bị bệnh, đi bệnh viện quá tốn kém, chứng kiến nhiều người trong tình trạng đau đớn, khổ sở, trong lòng tôi nhói lên niềm thương cảm. Hiểu nỗi đau thể xác của họ, tôi chợt nhận ra nghề thuốc như cái nghiệp "vận" vào cuộc đời mình, muốn dứt ra cũng không được".

Nhớ lại những ngày đầu chữa bệnh, ông chia sẻ: "Lúc đầu, tôi chỉ thực hiện chữa bệnh trong gia đình. Khi có người thân bị đau, tôi mới nhớ ra cách chữa bệnh mà anh em chiến sỹ nói trong tù. Tôi bắt đầu chập chững tự mày mò, học cách pha chế thuốc rồi cho người nhà uống thử, sau vài ngày là khỏi.

Đến khi tôi bị đau răng, tôi cũng dùng thuốc tự chế, rất may chỉ hai ngày là dứt bệnh. Từ đó, nhiều người trong vùng biết tôi có cách chữa hay đã tìm đến nhờ tôi giúp. Lâu dần thành quen, hễ cứ có bệnh là mọi người tìm đến nhà, dần dần tôi trở thành người chữa bệnh trong vùng khi nào không hay".

Dày công tìm kiếm những phương thuốc quý

Để có được những phương thuốc chữa trị cho các loại bệnh thông thường, ông phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức. Bởi, mỗi căn bệnh đều có một loại thuốc riêng. Điều đặc biệt, chính là các loại thuốc ông dùng chữa bệnh đều được tán thành bột, hoặc phải qua công đoạn sơ chế mới có thể dùng để chữa bệnh.

Ông tâm sự, muốn chữa được bệnh cho bệnh nhân, phải đi kiếm thuốc hằng ngày. Có những phương thuốc ông có thể mua từ chợ về pha chế. Nhưng, có những thảo dược kiếm không ra, đặt mua cũng không có, phải tự mình đi tìm kiếm.

Một trong những bài thuốc được ông Trình ghi chép lại

Ví như vị thuốc con ong cổ vàng nằm trong ống tre, đó là một loại rất khó tìm. Nó cũng là một trong những vị thuốc đặc biệt, mất rất nhiều thời gian và rất khó để tìm ra. Thấy ông nắm giữ nhiều bài thuốc hay, chúng tôi hỏi một số bệnh thường gặp.

Ông cười vui vẻ, mở tủ lấy một cuốn sổ ghi lại những tên bài thuốc của từng căn bệnh rồi đưa cho chúng tôi. Mỗi lần nhớ ra phương thuốc của từng bệnh, vì sợ quên nên ông ghi lại trong cuốn sổ này, mục đích sau này có thể truyền lại cho con cháu.

Như căn bệnh về răng, ông Trình cho biết, có những người từ Đà Nẵng cũng bắt xe vào nhờ ông chữa trị. "Một hôm có một cô khoảng hơn 40 tuổi, mặt nhăn nhó đến tìm. Hỏi ra tôi mới biết cô ấy bị đau răng cả tháng nay, không đêm nào ngủ ngon. Uống thuốc tây cũng không khỏi. Nghe người hàng xóm giới thiệu, liền lặn lội tìm tới nhờ. Sau khi xem triệu chứng bệnh xong tôi cho cô dùng thuốc, chỉ sau ba ngày là khỏi hẳn. Từ đó, cô ấy về lại Đà Nẵng cứ điện vào cảm ơn tôi miết".

Không chỉ chữa bệnh sâu răng, những căn bệnh khó chữa trị như  bệnh rối loạn tiền đìnhbệnh xoang, người nào sau khi dùng thuốc của ông đều khỏi hẳn.

Hoặc những căn bệnh như thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, bệnh về xương... ông đều chữa rất giỏi. Điều đặc biệt, mỗi lần chữa lành cho bệnh nhân, ông lấy rất ít tiền công. Số tiền chỉ vừa đủ để ông đi kiếm thuốc. Bao năm qua đi, người thầy thuốc nay đã lên chức ông, nhưng vẫn đầy nhiệt huyết với nghề.

Hàng tháng ông vẫn thường lặn lội lên tận vùng rừng núi xa xôi để lấy thuốc. "Cây thuốc sau khi lấy về phải dạt cỏ, phơi khô và chế biến theo công thức. Mỗi loại cây chỉ chữa được một hoặc vài loại bệnh nhưng kết hợp chúng lại thì có thể chữa được nhiều bệnh. Những bệnh thông thường chỉ cần dùng vài loại thuốc, nhưng có những bệnh thì phải dùng đến mười loại thảo dược kết hợp", ông Trình tỉ mỉ kể.

Chỉ vào cuốn sổ ghi tên hàng nghìn người bệnh và số điện thoại từ khắp nơi, ông cho biết, rất nhiều căn bệnh ông có thể chữa khỏi, nhưng cũng có những bệnh ông không thể chữa. Mỗi khi có người đến nhờ ông chữa trị, sau khi kiểm tra bệnh, nếu thấy có thể chữa trị được thì ông mới nhận.

Ông Tuấn, một người hàng xóm cho biết: "Ông Trình là một thầy thuốc giỏi ở địa phương. Từ già đến trẻ ai đau gì ông đều chữa được. Hồi trước tôi bị ho nặng, uống thuốc tây nhưng mãi vẫn không khỏi. Thế rồi, tôi sang nhờ ông chữa trị, sau khi uống thuốc, tôi hết ho hoàn toàn. Không những thế, ông còn lấy tiền công rất rẻ". Với người dân nghèo Điện Ngọc, ông lang Trình và phương thuốc thần kỳ đã trở thành một điểm đến tin cậy, mỗi khi có người bị bệnh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đông, Trạm trưởng trạm y tế xã Điện Ngọc cho biết: "Ông Trình là vị lương y chữa bệnh được nhiều người dân trên địa bàn biết tới. Đặc biệt là bài thuốc chữa bệnh rối loạn tiền đình,chữa đau răng và viêm xoang của ông rất hay và hiệu nghiệm".


Theo Đời sống và pháp luật

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]