Băn khoăn hiểm họa nơi con suối

Dân trí Mùa hè, nếu đi dọc theo tuyến tỉnh lộ ĐT 604 đi lên hai huyện miền núi Đông Giang và Tây Giang (Quảng Nam), chắc chắn du khách sẽ bắt gặp những hình ảnh trẻ em Cơtu đang trần truồng tắm suối ngay cạnh đường tỉnh lộ…

0
Phải công nhận một điều rằng, trẻ em đồng bào Cơtu nơi đây rất có khả năng bơi lội. Từ khi còn rất nhỏ, các em đã được làm quen với con nước, được thoả thích tắm suối, bơi sông. Tuy vậy, khi tận mắt chứng kiến các em bơi lội, tắm sông suối, chúng tôi cũng không khỏi rùng mình, bởi hầu hết các em còn rất nhỏ, khả năng bơi rất yếu, sẽ rất nguy hiểm khi không có người lớn đi cùng.

Một phụ nữ Cơtu nơi đây cho biết: “Tụi nhỏ thích tắm sông suối lắm, làm sao mà giữ nổi. Suốt ngày, người lớn đều lên nương hết, ai biết mà nói tụi hắn chứ. Mà chắc cũng không có chuyện chi đâu, mùa này sông suối cạn, tụi nó biết bơi hết rồi!”.

Nhìn các em nô đùa bên con suối nhỏ êm đềm chảy qua làng bản, chúng tôi chợt có một cảm giác chạnh lòng thương cảm và âu lo. Lo bởi các em còn quá nhỏ, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì trách nhiệm là thuộc về ai đây?

Chúng tôi cũng thầm nghĩ, nếu như các em nơi đây có thật sự đủ các khu vui chơi và hoạt động giải trí vào các dịp hè thì hay biết mấy. Như vậy, sẽ chẳng còn cảm giác lo sợ mỗi khi được nhìn các em vui chơi ở các trung tâm giải trí rất bổ ích và lành mạnh. Âu đây cũng là niềm băn khoăn và cũng là mong muốn chung của nhiều bà con dân tộc thiểu số ở vùng núi cao của tỉnh Quảng Nam.
 
Dưới đây là một số hình ảnh các em nhỏ dân tộc Cơtu tắm suối:
 























Alăng Ngước
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]