Mới đây, người mẫu Xuân Thùy - người “đam mê” và “có nghiệp” với chụp ảnh nude đã tung ra bộ ảnh “Lời của nước” gây tranh cãi trong dư luận.

Là một người mẫu tự do vì trời không ưu ái cho chiều cao và vóc dáng chuẩn để diễn trên sàn catwalk, nên Xuân Thùy chọn nghề làm mẫu ảnh để thỏa niềm đam mê. Nhưng có điều, sau bao năm lăn lộn, công chúng vẫn chưa kịp “nhớ mặt đặt tên” vì sự mờ nhạt của cô trong showbiz.

Thời gian gần đây, Xuân Thùy tấn công showbiz bằng một “chiến dịch” rầm rộ, liên tiếp tung ra những bộ ảnh nude táo bạo và tự tung hô chúng là “nghệ thuật đỉnh cao”.

Cô đã nêu ý tưởng của bộ ảnh “nude nghệ thuật” của mình trên mặt báo là đam mê với những gam màu và muốn sáng tạo với những chất liệu đặc biệt đó. Rằng cô và êkíp đã phải rất vất vả, thực hiện lại nhiều lần, chụp hàng trăm bức mới chọn ra vài tấm ưng ý.

Và chụp ảnh với màu trong nước để làm chủ ánh sáng vô cùng khó khăn, vì màu dễ tan nên người bấm máy phải là những tay máy có tầm cỡ và nhiều kinh nghiệm.

... nhưng theo nhiều người trong ngành thì bộ ảnh này không đẹp và không có tính nghệ thuật. 

Ca ngợi thành quả lao động nghiêm túc của mình, Xuân Thuỳ gọi đây là tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao và sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng của các bộ ảnh để có những tác phẩm ảnh khỏa thân nghệ thuật mang tính đột phá hơn nữa.

Điều đáng nói, rộ lên một luồng dư luận cũng “tung hô” bộ ảnh của người mẫu này lên mây, rằng đây là “bộ ảnh nude nghệ thuật đỉnh cao, với những cảnh nude hoàn toàn và tạo dáng với mặt nước đầy màu sắc”, “những tấm ảnh đầy tính nghệ thuật, tuy nude hoàn toàn nhưng không hề dung tục và trần trụi”.

Khi được hỏi ý kiến đánh giá về bộ ảnh “Lời của nước”, nhà báo - nhiếp ảnh gia Việt Văn - người từng đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi ảnh danh tiếng trên thế giới, có kinh nghiệm về chụp ảnh và thẩm định ảnh nghệ thuật - cho biết, bộ ảnh nude của người mẫu Xuân Thùy không đẹp, không toát lên tính nghệ thuật nào hết.

Theo anh, hình nude nghệ thuật thì ít khi thấy mặt người mẫu, nhiếp ảnh gia chủ yếu nhấn nhá vào đường cong, nét đẹp gợi cảm của cơ thể. Bộ ảnh nude của Xuân Thùy nhìn qua thì tưởng đẹp, vì những hiệu ứng màu sắc từ những vết loang lổ khi màu tan trong nước, nhưng nhìn kỹ thì thấy thiếu cảm xúc, đơn điệu và ít tính biểu cảm.

Và sau “Lời của nước”, Xuân Thùy rầm rộ tung ra những bộ ảnh mà theo chủ nhân là có tính đột phá, táo bạo, nóng bỏng với bikini, rồi “sexy với màu vẽ”. Trong nhiều bộ ảnh, cô người mẫu có tình khoe da thịt trần trụi, ăn mặc hớ hênh, khiêu khích. Nhiều ý kiến cho rằng, định hướng nghệ thuật của Xuân Thùy chưa hợp lý và có phần quá đà khi sẵn sàng chụp ảnh nude, tạo dáng phản cảm để nổi tiếng.

Nhưng điều đáng nói, hiện nay các nghệ sĩ đua nhau nude với những lý do vô cùng lãng xẹt, không đâu. Người mượn danh bảo vệ môi trường, người muốn bảo vệ và thể hiện tình yêu với động vật và ai cũng nhân danh vì nghệ thuật mới nude, mới “cởi”.

Trong khi Cục Nghệ thuật biểu diễn mạnh tay “treo giò” những nghệ sĩ ăn mặc phản cảm, cố ý để lộ hàng, thì những hình ảnh nude trần trụi lại không thể xử lý vì thuộc thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm.

Nhưng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm lại nói liên quan đến Bộ TTTT vì cục không cấm cá nhân, tổ chức chụp ảnh nude, nhưng hiện nhiều trang mạng đăng tải, phát tán ảnh nude nên nghệ sĩ mới lợi dụng, thi nhau cởi đồ để nổi tiếng.

Và trong khi cơ quan chức năng vẫn đang lúng túng đưa ra giải pháp quản lý và chưa “bắt tay” để đưa ra biện pháp cụ thể hơn vấn đề được cho là nhạy cảm này, thì nhiều nghệ sĩ vẫn lợi dụng kẽ hở của luật pháp để thi nhau cởi đồ, khoe thân làm chiêu PR, đánh bóng tên tuổi.