Barca nới rộng khoảng cách

Mô tảKhoảng cách đã nới rộng lên 4 điểm sau đợt trận cuối lượt đi, khi Barcelona tiếp mạch chiến thắng còn Real Madrid bị cầm hòa.

15.5864
Ronaldo và Alonso thất thần vì Real đánh rơi điểm, trong khi Pedro cùng Barca bay cao - Ảnh: Reuters

Không những thế, tình cảnh còn rất trái ngược giữa 2 kình địch này trong cuộc đua vô địch. Bởi với trận thắng thứ 13 liên tục trên, Barca còn phá nhiều kỷ lục trong lịch sử của CLB. Đó là thiết lập kỷ lục mới với 28 trận bất bại trên mọi mặt trận, vượt qua kỷ lục cũ (27 trận) cách đây gần 37 năm dưới thời HLV huyền thoại Rinus Michels người Hà Lan. Barca cũng lập kỷ lục đạt 52 điểm sau giai đoạn lượt đi, vượt qua kỷ lục cũ 50 điểm của chính thầy trò HLV Pep Guardiola từng lập trong mùa giải 2008-2009 khi giành cú ăn ba. Ở nửa mùa giải này, Barca chỉ thua duy nhất 1 trận trước tân binh Hercules 0-2, và hòa 1 trước Real Mallorca 1-1 (đều trên sân nhà), còn lại họ thắng tới 17 trận, trong đó riêng 9 trận trên sân khách đều toàn thắng.

Van Nistelrooy sẽ trở lại Real Madrid

Với việc Gonzalo Higuain bị chấn thương dài hạn, lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã quyết định sẽ tiến hành đàm phán sớm với CLB Hamburg để đề nghị chuyển nhượng cựu tiền đạo Van Nistelrooy - cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng với CLB của Đức cuối mùa bóng 2010-2011. Van Nistelrooy từng thi đấu 4 năm cho Real Madrid và đang có ý định muốn quay lại đội bóng cũ của mình.

Phía Real dù thắng cả 9 trận trên sân nhà, nhưng việc để thua 1 trận trước Barca (0-5) trong trận “Siêu kinh điển” cùng 3 trận hòa đều trên sân khách, đã khiến thầy trò HLV Jose Mourinho bắt đầu cảm thấy chịu nhiều áp lực vì theo đuổi mãi đối thủ của mình mà vẫn chưa thể rút ngắn cách biệt, đã thế còn bị nới rộng ra. Một phần nguyên do là vì Real quá phụ thuộc vào phong độ của siêu sao Cristiano Ronaldo. Và một khi cầu thủ này chơi thiếu hứng khởi, không ghi được bàn thì lập tức Real gặp khó khăn. Ngay như một đội xếp cuối bảng như Almeria (từng thua Barca tới 0-8) cũng khiến họ phải vất vả khi rạng sáng qua cầm hòa Real 1-1.

Trong khi đó Barca quả thực giống như một đội “đến từ hành tinh khác”. Bởi khi Messi không ghi bàn, thì có ngay David Villa - ghi cú đúp trong trận thắng Malaga 4-1 (2 bàn còn lại do Iniesta và Pedro ghi). Đó cũng là khác biệt giữa Real và Barca. Real hiện có mỗi Ronaldo dẫn đầu giải Vua phá lưới với 22 bàn, trong khi Barca có đến 3 cầu thủ nằm trong tốp 10 đó là Messi (18 bàn), Villa (14) và Pedro (10) nên nếu mùa này họ tiếp tục thống trị giải La Liga thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Giang Lao

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]