Bất chấp lời khuyên phá thai và điều kỳ diệu người mẹ nhận được

(Xã hội) - Mặc dù nhận được lời khuyên nên phá thai của bác sỹ nhưng bà mẹ này vẫn kiên quyết giữ con và điều kỳ diệu đã xảy ra với cô.

15.5809

Elle Brant, 21 tuổi và chồng của mình Denzil Amoah trong lần thăm khám ở tuần thứ 20 đã được bác sỹ thông báo rằng em bé của họ mắc hội chứng Edwards (còn được gọi là Trisomy 18) và không thể sống lâu. Với những đứa trẻ được sinh ra, khoảng một nửa trong số đó sẽ chết trong 2 tuần và cứ 12 đứa trẻ thì chỉ có một bé là có thể sống tới một năm. Elle cho biết các bác sỹ ở bệnh viện London's St Thomas đã động viên cô nên phá thai. Họ cũng nói rằng sẽ không tiến hành điều trị nếu con gái cô được sinh ra và thay vì cố gắng giữ sự sống cho bé, họ sẽ đặt đứa trẻ vào cũi và để vợ chồng Elle nói lời tạm biệt với con.

Vợ chồng Elle vẫn quyết định giữ con dù nhận lời khuyên phá thai từ bác sỹ (Ảnh: Real-fix)

Tuy nhiên cặp đôi này đã từ chối quyết định của bác sỹ và chắc chắn rằng con gái mình đáng nhận được sự điều trị như mọi đứa trẻ khác. Sau nhiều tuần tranh luận và trao đổi, cuối cùng họ cũng thuyết phục được bác sỹ cố vấn thay đổi quyết định của mình.

Ngày 10/5, bé gái Amelia ra đời nhưng ngay sau đó bé có dấu hiệu ngưng thở và da tái xanh. Amelia được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt và điều kỳ diệu đã xảy ra, bé đã vượt qua cơn nguy hiểm. Hai tháng sau, Amelia được trở về nhà ở Hackney, phía Đông London trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và đang lớn lên khỏe mạnh mỗi ngày.

Amelia trong vòng tay của mẹ (Ảnh: Real-fix)

Giờ đây ở tuần thứ 11, bé vẫn đang phát triển khỏe mạnh (Ảnh: Real-fix)

Elle cho biết, cô chấp nhận việc Amelia có thể không sống được tới tuổi trưởng thành nhưng cô tin rằng, những đứa trẻ mắc bệnh về gen cũng phải được nhận cơ hội giống như những đứa bé khác: "Amelia là một điều kỳ diệu, chúng tôi có thể thấy sự quyết tâm trên khuôn mặt bé. Con bé là con gái tôi và tôi yêu nó rất nhiều", Elle chia sẻ, "Chúng tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, nếu may mắn bé có thể sống tới năm 13 tuổi, nhưng dù thế nào đi nữa thì Amelia cũng là một con người và là con của chúng tôi"

Chồng cô, anh Denzil cho biết: "Họ đã thuyết phục chúng tôi từ bỏ con ngay từ lúc cháu còn trong bụng mẹ. Thật là kinh khủng khi khuyên một người phụ nữ từ bỏ con trước cả khi đứa bé được sinh ra. Mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập và cho dù chúng mắc bệnh về gen thì đấy cũng chưa phải là kết thúc. Con gái bé bỏng của chúng tôi ở đây và cháu vẫn rất khỏe".

Cô bé là điều kỳ diệu đối với cha mẹ mình (Ảnh: Real-fix)

Trong khi đó Katie Elmer, một người cũng mất con vì hội chứng nêu trên cho biết: "Có rất nhiều đứa trẻ kỳ diệu được sinh ra và phát triển khỏe mạnh dù mắc Trisomy 18. Con cái chúng ta xứng đáng nhận một cơ hội nếu như bố mẹ chúng muốn và không nên bị gây áp lực".

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]