Bật mí hậu trường 'siêu thú vị' của Hana Kimi

Tiin.vn – Bốn diễn viên chính trong phim đã có một cuộc chia sẻ vô cùng cởi mở trong buổi họp báo tại Gyeonggi, Hàn Quốc.

15.5669

Dù Hana Kimi có rating thấp, nhưng các diễn viên chính đã có những ngày thực sự vui vẻ và đáng nhớ trên phim trường.

Sulli: "Lần đầu tiên mặc đồng phục, tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Bây giờ thì tôi đã mặc đồng phục được một thời gian rồi".

Sulli tâm sự về việc cải trang thành nam giới trong phim: "Trong Hana Kimi, tôi đóng vai Goo Jae Hee. Để vào vai một cô gái giả trai thành công, tôi đã cẩn thận quan sát thái độ cũng như hành vi của nam giới, vì đây là lần đầu tiên tôi nhận một dạng vai này. Xem cách các chàng trai hành động, tôi cố gắng để giọng nói của mình trầm và mạnh mẽ hơn. Lúc đầu, việc này hơi kỳ lạ nhưng bây giờ thì tôi nghĩ chính mình cũng đã nam tính hơn cả các diễn viên nam khác. Khi quay tới tập 4, tôi đội một bộ tóc giả và mặc đồng phục nữ sinh, nhưng chính điều này lại làm tôi cảm thấy ngượng ngùng. Các nhân viên đoàn phim thậm chí còn hỏi tôi là ai và Jae Hee đâu rồi?”.

Cô nàng cũng tâm sự về những cảnh lãng mạn với Tae Joon (vai của Minho): "Đóng những cảnh lãng mạn với Minho dễ hơn tôi tưởng. Anh ấy dẫn dắt rất tuyệt, đặc biệt trong những cảnh như khi Minho ướt như chuột lột vì nhảy xuống hồ bơi và chúng tôi hôn nhau. Khi câu chuyện được phát triển, những cảnh như vậy diễn ra thường xuyên hơn, và trái tim tôi cũng đập nhanh hơn. Goo Gae Hee là người phải lòng Kang Tae Jooon, nhưng trong phim anh ấy lại luôn chủ động trước. Vì vậy, tôi cảm thấy rất thoải mái khi quay những cảnh này với Minho (cười to)".

Minho: "Tôi thậm chí đã bỏ thức ăn dành cho chó vào miệng để quay một cảnh hôn với chó con".

Trong khi đó, anh chàng Minho tiết lộ thêm về chuyện tình tay ba giữa Tae Joon, Jae Hee và Eun Gyul: "Tôi cũng cảm thấy buồn khi rating phim không được tốt lắm. Nhưng tôi hy vọng rằng con số này sẽ tăng lên vì bộ phim ngày càng thú vị. Tae Joon đã nhận ra thân phận thật của Jae Hee, và mối tình tay ba sẽ chuẩn bị gay cấn trong những tập sắp tới.

Hiện tại, Tae Joon vừa muốn đuổi Jae Hee ra khỏi ký túc xá nam, đồng thời anh chàng cũng rất muốn sống cùng cô nàng. Chủ đích đối xử lạnh lùng với Jae Hee để che giấu cảm xúc thật của mình, nhưng anh chàng không hề nhận ra rằng đã bắt đầu quan tâm tới cô ấy. Trong khi Tae Joon đã biết “tỏng” thân phận của “anh” bạn cùng phòng, thì Eun Gyul (vai của Lee Hyun Woo) lại chẳng hề biết gì cả khi đứng gần Jae Hee. Đó chính là những điều làm cho bộ phim thú vị".

Jonghyun (nhóm SHINee) là crazy fan cực cuồng nhiệt của bộ phim

Minho cũng tiết lộ thêm rằng, anh chàng Jonghyun thực sự rất yêu thích bộ phim: "Anh ấy luôn hỏi tôi rằng câu chuyện trong các tập phim tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào. Khi được hỏi về kết thúc của tập 2, tôi trả lời rằng tôi sẽ hôn Sulli. Ngay lập tức, Jonghyun viết lên tài khoản Twitter của mình rằng tôi chính là... một con quỷ biến thái. Nếu một người nhắng nhít như Jonghyun mà đóng vai một người bạn của tôi trong phim, tôi rất hy vọng một điều gì đó hay ho sẽ xảy ra".

Minho cũng không thể nào quên được những cảnh hôn trong phim: "Sau khi quay cảnh hôn với Sulli, tôi phải tiếp tục quay tiếp nụ hôn với… chú chó Sangchoo. Nhưng thật tiếc, nó đã từ chối hôn tôi. Vì vậy, để “lấy lòng nàng”, tôi phải đặt một miếng thức ăn của chó vào miệng mình. Điều này khiến tất cả các nhân viên trong đoàn phim đều trêu tôi. Có lẽ đây là tập phim khó có thể quên”.

Kim Ji Won: "Dạo này, tôi liên tục đánh Eun Gyul mỗi khi gặp nhau"

Kể từ lúc đảm nhiệm vai vận động viên thể dục trong phim, Kim Ji Won phải tập luyện trong suốt 2 tháng: "Lúc đầu, tôi thấy rất khó để kéo chân ra, vì tôi cũng già rồi (cười). Với những động tác cơ thể khó, một diễn viên đóng thế sẽ đóng giúp tôi. Tuy vậy, khi phải diễn một động tác khó vừa phải, tôi luôn cố gắng hết sức để tự mình diễn. Những cảnh như thế này phải xuất hiện liên tục, vì thế tôi phải luyện tập chăm chỉ mỗi khi không có lịch làm việc".

Kim Ji Won còn tiết lộ về sự "vũ phu" của mình trên phim trường: "Số cảnh tôi phải đánh Eun Gyul càng ngày càng tăng, thậm chí còn nhiều hơn những cảnh thể dục dụng cụ. Lúc đầu, tôi chỉ dùng chân đá mông anh ta, nhưng trong tập 3, tôi phải cầm bát nhựa đập vào đầu anh ấy và làm vỡ cái bát. Nhưng dù đánh Eun Gyul bao nhiêu lần thì cái bất vẫn không vỡ, chỉ khổ thân Lee Hyun Woo đã bị đập vào đầu rất nhiều lần. Tôi cảm thấy thực sự có lỗi".

Lee Hyun Woo: "Bạn bè gọi tôi là một ngôi sao may mắn vì có cơ hội xuất hiện trong một phim truyền hình tuyệt vời như vậy"

Eun Gyul tuy là một chàng trai nhưng lại cực kì thích "tự sướng". Không chỉ có vậy, cậu ấy lại rất thích nói những câu "bay bướm" kiểu như: "Mối quan hệ của chúng ta không giống như là trò chuyền bóng, cứ chuyền qua chuyền lại. Mà đó là tình bạn". Khi đọc lời thoại này, tôi đã cười phá lên. Nói thật là tôi không phải tuýp con trai "sến" như Eun Gyul. Tôi chỉ có thói quen sử dụng mạng xã hội để giữ liên lạc với bạn bè và người hâm mộ. Nói chung tôi và Eun Gyul không có nhiều điểm chung cho lắm.

Lee Hyun Woo cũng cảm thấy xấu hổ khi quay cảnh chạm ngực Sulli: “Tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của bạn bè. Họ nói với tôi rằng tôi là một ngôi sao quá may mắn khi có cơ hội đóng phim này. Mọi người còn hỏi liệu tôi và Hanna có phát triển một mối quan hệ lãng mạn từ những cuộc cãi vã không, tuy nhiên tôi không biết kết thúc của kịch bản, mà cũng chẳng ai nói cho tôi toàn bộ câu chuyện cả. Vì thế, chẳng ai biết hai nhân vật này sẽ phát triển quan hệ ra sao nữa".

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]