Bây giờ tôi nên làm thế nào mới là đúng?

Xin chào chuyên mục và các bạn độc giả!Tôi đang gặp vướng mắc chuyện tình cảm, mong được sự chia sẻ, góp ý từ mọi người!

15.5953

Mọi chuyện bắt đầu từ hai năm trước, tôi là một cô gái nhà quê tỉnh lẻ lên thành phố học. Rồi một ngày tình cờ tôi và anh gặp nhau. Ban đầu tôi không hề để ý hay ấn tượng về anh, nói thật bản thân tôi cũng tự thấy mình chẳng có gì nổi bật cả về chiều cao lẫn nhan sắc, nhưng tôi vẫn thấy anh không xứng với mình vì anh rất già và xấu.

Nhưng thời gian sau đó anh thường xuyên nhắn tingọi điện cho tôi rồi cũng làm tôi xiêu lòng, tôi dần yêu anh thật sự. Ngày tháng bên nhau có nhiều niềm vui và cả những nỗi buồn nhưng tình yêu chúng tôi vẫn rất tốt. Khi bên anh tôi không hỏi han và không có yêu cầu gì về bản thân anh cũng như gia đình anh phải thế này thế kia, nhưng anh lại luôn vẽ ra trong đầu tôi những bức tranh đẹp về anh và gia đình cho tôi nghe. Ban đầu tôi không hề nghĩ tới nhưng khi nghe anh nói như vậy tôi cũng thấy vui và cảm thấy mình thật may mắn.

Rồi không hiểu vì sao trong tôi dần dần nghi ngờ tất cả những lời anh nói với tôi chỉ là giả dối, tôi thắc mắc vì sao yêu nhau lâu như vậy mà anh không hề đưa tôi về nhà chơi, trong khi nhà anh ở trong thành phố này và hơn nữa anh đã lớn tuổi. Tôi nghĩ với độ tuổi gần 35 như anh gia đình chắc sẽ rất giục anh lấy vợ, khi đưa người yêu về bố mẹ sẽ phần nào bớt lo lắng. Nhưng khi tôi hỏi sao nhà gần mà chưa lần nào anh đưa tôi về nhà chơi thì anh tìm lý do để nói không cho tôi về nhà. Nhà anh có đám giỗ ba anh ấy tôi nói muốn về nhà, nếu anh ngại có thể để bạn anh chở tôi đến, vì ngày đó sẽ có rất nhiều bà con và bạn bè anh tới, chỉ cần nói là bạn sẽ không ai nghi ngờ. Nhưng anh vẫn tìm lý do để không cho tôi đến. Tôi cảm thấy rất tức giận và nghi ngờ anh nhiều hơn.

Tôi phải làm thế nào đây?

Một ngày, tôi nghe một cuộc gọi của một người bạn của anh nói rằng anh đã có vợ con, và nói rằng anh đang lừa dối tôi. Người đó nói rằng anh không xứng với tôi, anh quá già so với một cô gái hai mươi tuổi như tôi. Quá sốc tôi khóc rất nhiều, thì ra là như thế vì anh đã có vợ con nên không đưa tôi về nhà. Anh đến ôm tôi vào lòng và giải thích rằng anh đã có vợ con nhưng vợ chồng anh không có tình cảm. Hai người lấy nhau chỉ vì một phút lỡ lầm của tuổi 18 chứ không hề có tình yêu, cũng không có hôn thú. Và anh nói bây giờ hai người đã chia tay. Có lẽ vì quá yêu anh và quá ngốc nghếch tôi tin lời anh và tha thứ tất cả. Chúng tôi quay về với nhau.

Rồi tôi có bầu với anh, vì nghĩ còn đang đi học, không muốn làng xóm chê cười gia đình mình nên tôi chủ động muốn bỏ cái thai đó. Tôi hỏi anh nếu giờ tôi giữ lại cái thai này anh có cưới tôi không thì anh nói có. Nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn dù biết thế nào tôi cũng sẽ bỏ cái thai đi nhưng tôi vẫn hy vọng anh sẽ nói dù chỉ là giả dối rằng: ” Em đừng bỏ, anh sẽ cưới em”. Nhưng vì sao anh lại im lặng, anh lặng lẽ chở tôi đi phá thai.

Bước về phòng tôi thực sự mệt mỏi và đau khổ, tôi biết vậy là mình quá tàn nhẫn, tôi sẽ mang nợ và mang tội suốt cuộc đời này. Đang nghĩ miên man và đau đớn khi những giọt máu trong người mình đang chảy ra chợt có điện thoại reo lên. Alô, vừa nói alô đằng dây bên kia nói: “cô là ai mà gọi điện nhắn tin cho chồng tôi miết vậy?”. Có lẽ mọi thứ đã hết rồi, kết thúc rồi, thật khó thở tôi thấy bốn bức tường quanh mình đang chao đảo. Chị ấy nói chị là vợ anh và đã có một con trai 14 tuổi và anh cũng rất tốt với chị. Tôi phải làm sao khi mình đang trở thành kẻ cướp chồng và cha của người khác? Tôi ước có thể chết đi được thì tốt biết mấy. Anh gọi điện và nói anh sẽ về ngay. Anh xin lỗi tôi, anh nói anh lừa tôi tất cả chỉ vì anh muốn có tôi, nước mắt như mưa tôi hét lên mà không nói được thành lời. Vì sao anh phải lừa dối tôi như thế, tôi chưa bao giờ nói hay yêu cầu anh phải bỏ vợ con để đến với tôi.

Tôi không biết mình nên làm gì lúc này tôi yêu anh quá rồi, anh nói cho anh thời gian và tôi không thể bắt trái tim mình hết yêu anh được.

Vợ anh gọi điện và nhắn tin cho tôi liên tục với những lời dọa dẫm, tôi biết mình sai nên chỉ biết im lặng. Nhưng anh thì vẫn đến phòng tôi liên tục. Tôi không biết làm cách nào để chấm dứt tất cả.

Một thời gian sau vợ anh bỏ đi để lại đứa con cho anh, được khoảng vài tháng vợ anh lại về sống được một thời gian, gia đình anh họp gia đình và giải quyết chuyện vợ chồng anh. Chị về trong quê và mang theo đứa con mà không nói một lời với anh và gia đình anh. Vợ anh đi gần nửa năm thì anh đưa tôi về nhà, Lần này lại thêm một cú sốc khi nhà anh không như tôi tưởng tượng, nó quá xấu xí và cũ kỹ. Chẳng có gì giá trị nhiều, thậm chí không bằng nhà tôi ở quê, có hơn chăng thì nhà anh ở thành phố, vị trí mặt tiền. Mẹ anh có vẻ rất quý tôi, từ đó tôi hay tới nhà anh chơi. Nhưng sự thất vọng trong tôi lại nhiều hơn. Vì yêu anh tôi nghĩ nếu mọi chuyện đã kết thúc tôi sẽ cho qua hết để bắt đầu lại với anh. Nhưng không phải thế Vợ anh vẫn gọi cho anh thường xuyên vì lý do là đứa con, chị muốn anh gửi tiền hàng tháng theo yêu cầu để nuôi con vì chị không có việc làm nên không có tiền nuôi con. Anh không đồng ý vì biết chị không cho con đi học mà đi làm đồng ở quê, anh muốn đưa con về cho đi học vì nó chỉ mới học lớp 9 chưa xong. Cuối cùng vì không có tiền nuôi con chị lại dắt con về, đứa con ở với anh còn chị ở chỗ khác. Anh luôn an ủi tôi tìm cách nói mong tôi tha thứ và thông cảm cho anh. Anh nói anh rất yêu tôi, từ khi yêu anh đến giờ mọi thứ anh đều lo cho tôi, không để tôi thiếu thốn điều gì và cũng chưa từng nặng lời với tôi. Anh nói chỉ cần tôi học xong anh sẽ xin cưới tôi. Tôi không quan trọng con anh ở với ai, tôi cũng muốn nó ở với anh để đi học, bắt nó bỏ học tôi cũng thấy tội. Nhưng vợ anh thì lại thường xuyên gọi điện cho anh như muốn phá chúng tôi, nói anh không lo cho con chỉ biết đi với gái. Chị gọi cả đêm nếu biết anh đang ở bên tôi. Bây giờ tôi nên làm thế nào, anh nói sẽ không bao giờ có chuyện vợ anh quay về lại ngôi nhà này, anh không bao giờ chập nhận nữa. Anh nói rằng tôi đừng bao giờ tự trách mình, đừng nghĩ vì tôi mà vợ chồng anh chia tay, dù không có tôi vợ chồng anh cũng không thể sống với nhau được. Vợ chồng anh chưa từng tồn tại tình yêu nên dù con trai anh đã 14 tuổi nhưng hai người không sinh thêm con nữa. Qua những tin nhắn của anh và vợ cũ tôi biết trước đây vợ anh cũng từng ngoại tình nhưng tôi sợ con anh sẽ không chấp nhận tôi, anh sẽ vì con mà quay về với vợ. Mặc dù đã ly dị nhưng vợ anh vẫn lấy lý do vì đứa con để gọi cho anh, và tôi biết vợ anh cũng muốn quay lại. Tôi phải làm thế nào đây mong mọi người cho tôi một lời khuyên.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]