Bé sơ sinh 4 lạng sống sót kỳ diệu

Một bé gái sơ sinh từng cận kề cái chết đã sống sót kỳ diệu sau khi được giữ ấm trong một chiếc túi xốp hơi.

0
Bé Lexi khi mới chào đời.
  
Lexi Lacey sinh ra khi mới ở tuần 26 của thai kỳ và chỉ nặng 4 lạng. Trong khi đó, cân nặng bình thường của một đứa trẻ đủ tháng, sinh sau 40 tuần là 3,34 kg.
 
Cha mẹ của bé gái là cô Chelsea Rowberry, 17 tuổi, và Lee Lacey, 24 tuổi, sống ở Worcester, Mỹ. Cả hai đã được các bác sĩ cảnh báo rằng Lexi không có khả năng sống sót. Để giữ ấm cơ thể, bé gái được đặt trong một chiếc túi xốp hơi.

Tuy nhiên, bé gái đã sống sót một cách lạ kỳ. Hiện bé đã được 11 tuần tuổi, khoẻ mạnh mặc dù cân nặng còn "khiêm tốn", 2,4 kg.

Lexi là đứa trẻ sinh thiếu tháng nhiều nhất còn sống tại Bệnh viện hoàng gia Worcester. Cô Chelsea cho hay mọi người đều rất sửng sốt khi thấy bé Lexi vẫn sống.

Chelsea trở dạ hôm 27-6 khi đang ở nhà anh trai. Cô tâm sự: “Thật là kinh khủng. Tôi đã gọi điện tới khoa phụ sản nhưng các bác sĩ tưởng tôi bị đau bụng bình thường nên khuyên tôi nên đi ngủ”. Vì sợ có thể mắc phải sai lầm, Chelsea đã thông báo cho mẹ và được đưa đi cấp cứu.
  
Cô bé nằm lọt thỏm trên ngực mẹ.
   
 Bác sĩ Andrew Gallagher, chuyên gia tư vấn nhi khoa thuộc Bệnh viện Worcester cho biết: “Khi những đứa bé quá nhỏ sinh ra, để giữ ấm, chúng phải được bọc trong túi xốp hơi khoảng 30 phút. Chúng tôi cho chân bé vào trước, còn đầu sẽ nhô ra ở phía trên chiếc túi để nước không bị dễ dàng bốc hơi. Chiếc túi đóng vai trò như một môi trường vi mô trước khi các bé được chuyển qua phòng sơ sinh và được đặt trong lồng ấp. Khi đó, chiếc túi sẽ được tháo ra”.
   
Bé Lexi và cha mẹ.
  
Hiện giờ, Lexi đã hồi phục bình thường nhưng mẹ bé vẫn rất lo lắng vì bé còn quá nhỏ.

Natalie Weston, nhà thành lập nhóm hỗ trợ Calling All Little Miracles (CALM) có trụ sở tại Worcester, cho biết: “Rất hiếm có trường hợp bé sinh non nào nhỏ như vậy sống sót”.
Theo Nguyễn Thuý (Dân Trí)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]