Bé sơ sinh suýt bị chôn sống giảm cân so với lúc mới vào viện

Cháu bé được đưa vào lồng kính điều trị đặc biệt, tay, chân đã khua mạnh hơn. Dù sức khỏe ổn định nhưng trọng lượng của cháu bé đã giảm hơn so với lúc mới nhập viện.

15.5921
Sáng hôm nay, 12.8, trao đổi với phóng viên Dân Việt, bác sĩ Hoàng Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến thời điểm này, sức khỏe của con anh Nguyễn Văn Tin và chị Lữ Thị Lâm Quy (trú thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) suýt bị chôn sống đã ổn định. Cháu bé được đưa vào lồng kính điều trị đặc biệt, tay, chân đã khua mạnh hơn.

Dù sức khỏe ổn định nhưng trọng lượng của cháu bé đã giảm hơn so với lúc mới nhập viện. Bác sĩ Việt giải thích, theo nguyên lý, khi một trẻ sơ sinh được sinh ra từ 10 đến 15 ngày đầu sẽ giảm cân do sinh lý, sau khoảng thời gian đó, trẻ sơ sinh bắt đầu bình phục và tăng cân trở lại.

"Một phần, do cháu bé này không được bú sữa mẹ nên khó khăn cho việc tăng trọng lượng" - bác sĩ Việt nói.


Cháu bé suýt bị chôn sống được đưa vào điều trị trong lồng kính

Anh Nguyễn Văn Tin (bố cháu trẻ), vui mừng: “Từ khi xảy ra sự việc, tôi hàng ngày ở tại bệnh viện với cháu. Vợ tôi đã xuất viện, được chăm sóc ở nhà. Cầu mong sao cho con tôi qua được kiếp nạn này”.

Được biết, vào ngày mai 13.8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam sẽ họp Hội đồng khoa học kỹ thuật để xử lý, kiểm điểm kíp trực hôm ngày 4.8, đã chuẩn đoán, đánh gia sai suýt làm cháu bé trên bị chôn sống.

Như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 17 giờ ngày 4.8, chị Lữ Thị Lâm Quy (SN 1984, trú thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), chuyển dạ, sau đó được người nhà chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam bằng xe taxi, khi vừa chuyển vào khoa sản là chị Quy sinh luôn, sinh được cháu trai.

Sau đó, đến khoảng 18 giờ 30 phút, một hộ lý ra nói với người nhà là cháu đã tử vong do sinh non, có trọng lượng quá nhỏ gần 700g, dù đã được hô hấp, nhưng không cứu được. Đến 19 giờ cùng ngày, bệnh viện trao trả thi thể cháu bé cho gia đình đem về lo hậu sự.

Sau khi đưa về nhà, bố cháu bé mở khăn ra để tổ chức khâm liệm, cả nhà hốt hoảng thấy cháu đang khua tay, chân, và khóc… Ngay sau đó cháu được đưa vào Bệnh viện Nhi Quảng Nam cấp cứu.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]