[Bí kíp yêu] Làm thế nào để "đá" người yêu?

11 giờ tối, đang lim dim mơ màng thì cô bạn thân gọi điện thoại dựng đầu dậy để bàn chuyện hệ trọng: “Làm thế nào để chia tay mà thiệt hại không quá lớn?”.

15.5977

Sự việc ra nông nỗi này là do cô bạn của tôi, sau một thời gian cặp kè,  chợt phát hiện ra cơn "cảm nắng" ban đầu đã biến đi đâu mất và chỉ còn lại sự nhàm chán, mệt mỏi dù rằng chàng người yêu siêu tốt vẫn “anh thương em nhất”. Thế là chúng tôi – hai nữ sinh viên trẻ không lo học, không lo ăn, suốt một tuần lễ hì hục lăn qua lăn lại với hi vọng tìm ra: cách tốt nhất để đá người yêu.

Phương án một: Đột ngột mất tích

Đây là phương án dành cho những người bị dị ứng với nước mắt và vẻ mặt đau khổ của đối phương. Không cần phải đối mặt, không cần phải lý giải hay trình bày, chỉ cần bùm một phát biến mất không dấu vết. Điều này rất dễ thực hiện, chỉ cần chịu khó không online, không nhắn tin, không gọi điện trong suốt một thời gian để gây hoang mang. Rồi một ngày đẹp trời, chường mặt lên facebook, đổi status thành single trước sự ngỡ ngàng của bà con cô bác và người yêu (cũ).

Cách này tuy thảnh thơi vì phủi một cái bay hết tất cả và không phải chứng kiến cảnh quằn quại đau khổ của người kia. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc đẩy đối phương vào tình thế chơi vơi, không ngừng dằn vặt và tự hỏi bản thân chuyện gì đã xảy ra hay bản thân đã sai ở đâu. Một mối quan hệ sắp tới hồi kết thúc giống như một toà nhà sắp sụp đổ, bạn nhanh chân chạy ra trước thì người yêu của bạn sẽ loay hoay và mắc kẹt trong đống đổ nát đó mãi mãi.

Phương án hai: Hù người ta sợ bỏ chạy

Đây là phương án của đại cao thủ. Nếu không đủ tàn nhẫn để đóng vai ác giơ chân đá người yêu thì chi bằng hù doạ cho người ấy sợ bỏ đi. Có thể đột ngột im im biến mất để đối phương chịu hết nổi phát điên lên chia tay trước. Hay tự biến hình thành siêu nữ quái chiêu khó chịu khó chiều hay cũng có thể vờ lăng nhăng, đưa đẩy với người khác. Không dám chia tay thì ép người khác vào đường cùng ngõ hẹp để người ấy tự bỏ chạy cũng là một cách hay. Đương nhiên, sau khi người ta chạy rồi, bạn còn có thể để đóng vai cô gái đáng thương vô tội trong một vụ chia tay đau đớn.

Phương án ba: lỗi của anh, của em, của người ta

Đổi lỗi cho đối phương xem ra cũng là một cách khá là đơn giản và phổ biến. Sẽ rất không khó để tìm và gom tất cả lỗi lầm từ trước tới giờ đổ ầm ầm lên đầu “người yêu quý ấy”. Sau đó kết luận thật hùng hồ và đanh thép rằng: “Chúng ta chia tay đi!” Đây là phương án hạ ngục nhanh, tiêu diệt gọn. Đảm bảo đối phương sẽ bẹp dí và yểu xìu khi thấy mình là người có lỗi. Nếu không sợ mang tiếng tàn nhẫn, ích kỷ và xấu hổ với lương tâm (vốn đã không được trong sạch) thì cách này hoàn toàn có thể được áp dụng.

Cáo già hơn, nhận hết tội lỗi về mình cũng là một cách hay. Đầu tiên là liệt kê tội lỗi của mình ra một cách thật cam chịu và bi đát để rồi kết thúc hoàn hảo như phim Hàn Quốc “Em không xứng đáng với tình yêu của anh”. Đương nhiên,  tác giả sẽ được khán giả vỗ tay tán thưởng đồng thời giữ được hình ảnh lung linh cao thượng tới giờ phút chia tay huy hoàng. Tuy nhiên, do bị áp dụng quá đà và tràn lan, thể loại chia tay cao thượng dỏm kinh điển này đã gần như mất đi tác dụng. Chưa kể, nếu thành công, lừa được đối phương rằng vì quá yêu  và vì muốn tốt cho họ nên mới chia tay, đối phương sẽ vẫn luôn nuôi hi vọng nối lại tình xưa vì không nỡ mất đi một người yêu quá tuyệt vời và cao cả.

Cuối cùng, dù lỗi của ai đi nữa, đổ lỗi cho nhân vật thứ 3 vẫn là cách được yêu thích nhất. Nhân vật thứ 3 này có thể là khoảng cách địa lý, bạn bè, tiền bạc, gia đình,…hay bất cứ thứ nào có thể tưởng tượng ra được. Hoặc nếu lười suy nghĩ, thì “Chia tay vì không hợp nhau.” sẽ không bao giờ là một lý do cũ. Với cách này, tới cuối cùng, sẽ chẳng ai biết rốt cuộc chia tay là vì điều gì. Vô cùng hụt hẫng.

Ngoài những cách sơ sơ vừa kể trên, sẽ còn rất rất nhiều thể loại và chiêu thức từ bình dân tới cao cấp để kết thúc một tình yêu. Tuỳ mỗi người, mỗi hoàn cảnh, sẽ chẳng có gì là đúng, là sai. Cô bạn của tôi, sau nhiều ngày vật vã, đã quyết định gặp mặt nói chuyện trực tiếp thẳng thắn với bạn trai. Nghe giang hồ đồn là sau một hồi gây gỗ, khóc lóc, anh ý đã chấp nhận kết thúc.

Chia tay, chắc chắn sẽ có đau khổ và nước mắt, vì thế, hãy chọn một cách để cả hai thấy ít dằn vặt nhất. Rốt cuộc thì, bỏ đi và bị bỏ lại, đều khó khăn như nhau.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]