Bí mật “độc chiêu” làm lành với bồ của Peter Crouch

0
(TT&VH Online)- Peter Crouch đã thành công trong việc níu giữ tình yêu sau những biến động đã xảy ra. Nhưng chàng tiền đạo cao kều của Tottenham đã làm cách nào mà người đẹp Abbey có thể nhanh chóng bỏ qua mọi chuyện như vậy?

Kể từ lúc scandal mua dâm gái vị thành niên của mình bị phát giác, Crouch đã rất mệt mỏi kèm theo nỗi lo sợ mất đi viên ngọc quí của đời mình, người mẫu Abbey Clancy. Biết mình không thể chối tội bằng những chứng cứ đã rành rành trên khắp các mặt báo của xứ sở sương mù, Peter đã ngay lập tức nghĩ đến cách thể hiện sự hối lỗi và làm lành với hôn thê xinh đẹp.

Nhiều phương án đã nảy lên trong đầu của Crouch và sau một hồi suy đi tính lại, chân sút của Tottenham đã nghĩ ra kế hoach làm lành bắt nguồn từ sở thích ăn món cơm cà ri gà của Abbey. Nghĩ là làm, với những nguyên liệu cần thiết, Crouch ngay lập tức bắt tay vào việc nấu nướng vốn không mấy quen thuộc với đấng mày râu và là ngôi sao ở giải ngoại hạng lắm tiền nhiểu của như như "sếu vườn". Khi đã vất vả làm xong món ăn ngon để bồi bổ cho người yêu, Crouch lại nghĩ rằng chừng đó có lẽ vẫn chưa đủ để chuộc những lỗi lầm mình gây ra.

Phương án làm lành của Crocuh, robot và món cà ri- Ảnh theo Mirror
Và chàng tiền đạo này đã có một quyết định “tinh quái”, mua về cho Abbey một con robot để giúp nàng trở nên vui vẻ hơn. Crouch đã chọn một chú robot màu trắng được nhập khẩu từ Mỹ với giá 400 bảng, dáng mảnh khảnh, có thể đi lại được trong phòng và có những động tác rất hài hước. Con robot này đã được lập trình để có thể bước đến bên Abbey với dáng đi lạch bạch và mang cho cô một chai sâm-panh.

Khỏi phải nói Abbey đã bất ngờ như thế nào trước những việc làm của Crouch. Dù lúc đó cảm giác của chân dài nước Anh chỉ là sự tức giận và thất vọng não nề về người mình thương yêu, nhưng nhìn thấy món ăn và chú robot ngộ nghĩnh, Abbey cũng không khỏi động lòng. Sau khoảng thời gian suy nghĩ về những cố gắng của Peter cũng như nghĩ đến 4 năm "mặn nồng" bên nhau, Abbey đã quyết định tha thứ.

Vậy là những cố gắng của Peter đã được đền đáp. Nhưng để đạt được điều đó, tiền đạo người Anh cũng trải qua không ít chuyện. Theo tiết lộ của Peter trên tờ Mirror (Anh) thì đôi lúc anh gặp sự cố khi chú robot làm rơi cái chai và chính anh là người phải đi thu dọn mảnh thủy tinh vỡ trên sàn. Nhưng việc đó sẽ là thấm tháp vào đâu so với việc món quà robot đã làm cho Abbey có thể cười đùa và vui vẻ trở lại.

Khánh Đan (Tổng hợp)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]