Anh chàng không biết lắng nghe
“Quen nhau 5 tháng rồi, mỗi khi mình có chuyện gì buồn, vui, muốn tâm sự hoặc hỏi ý kiến... đương nhiên là muốn nói với anh ấy nhưng lần nào mình cũng hụt hẫng cả. Nghe mình nói thì có nhưng không im thin thít thì chàng cũng chỉ “Vậy hả em?”, “Thế à, vui quá ha”, “Vậy à, sao buồn vậy”, “Anh có biết đâu” - (Minh An, du học sinh tại Mỹ).
Chẩn bệnh: Chàng cũng có cố gắng vì chẳng ai không yêu mà chịu khó lắng nghe bạn như vậy đâu, chỉ có điều chàng đã nhiễm bệnh "luôn luôn lắng nghe nhưng lâu lâu mới hiểu".
Chữa bệnh: Bạn thử tìm hiểu rõ sở thích của chàng, những gì chàng thật sự có hứng thú, những gì chàng hay tám cùng hội bạn… Một lần thử nói về những chuyện như vậy bạn sẽ biết chàng thực sự thế nào? Lúc đó bạn sẽ biết, những chuyện như thế nào mà bạn kể với chàng và những chuyện gì thì nên nhấc máy và gọi cho cô bạn thân.
Hãy tìm những chủ đề chàng yêu thích để nói chuyện xem sao