Một câu chuyện thú vị?
Thú vị biết bao nhiêu khi cả đám bạn chẳng đứa nào nhớ đến ý nghĩa của cái ngày 1 tháng 4 là gì. Như thế sẽ giúp bạn thật nổi bật, và một câu chuyện vui sẽ mở đầu cho một ngày “cá tháng tư” với thật nhiều bất ngờ và hào hứng, một khi mọi người cứ tin “răm rắp” nhưng trái ngang thay đó chỉ là “chuyện phịa” của bạn.
Thay vì mới vào đến lớp bạn đang thắc mắc rằng “không biết cái bọn này có nhớ hôm nay là ngày cá tháng tư không nhỉ” rồi dò hỏi từng người, cứ “phay phẩy” gặp đứa nào hỏi đứa kia “ê mày biết ngày gì không”, thì tốt nhất bạn hãy bắt đầu một câu chuyện nào đấy để có thể lừa mọi người. Với cái cách này thì “con cá” nào lanh lẹ sẽ không cắn câu, còn “con cá” nào khù khờ, lớ ngớ sẽ mắc bẫy, dính câu như chơi… hết sức dễ dàng.
Cá tháng tư sẽ rất ý nghĩa nếu bạn biết cách sử dụng.
Đã từng có nhiều bạn làm theo cách này và thành công một cách mỹ mãn. Ai ai cũng hả hê, rên lên vì quá sung sướng bởi cả chục con cá cứ dính câu hết con này đến con khác một cách ngon lành. Trong đó có Phi Trung học sinh trường Hồng Bàng quận 5 là “chơi xỏ” đám bạn ngay trước mũi một cú khá đau… Mới hừng sáng bước chân vào cổng trường Trung đã bắt đầu “gắn mồi” cho chuyến câu ngày hôm nay bằng câu chuyện “giáo viên môn Toán bị bệnh nên mọi người có thể về tiết cuối cùng…” Đó là câu chuyện mà Trung đã chuẩn bị khá kỹ từ suốt đêm hôm qua, thức trắng mở banh cả bộ não mới nghĩ được vụ hay ho này.
Cứ thế gặp đứa nào, nói đứa nấy. Rồi chỉ trong 30 phút câu chuyện ngày “cá tháng tư” bắt đầu có tác dụng. Mọi người trong lớp cứ bàn tán, rủ rê, lôi kéo xem tiết cuối về sớm sẽ làm gì…. Thời khắc quan trọng đã đến, tiếng chuông tiết tư đã réo lên liên hồi, kèm vào đó là tiếng hò hét của nhóm học sinh lớp Trung vì mọi người cứ đinh ninh là được về sớm. Kẻ xách cặp, người lo dọn dẹp bước chân ra về thì cô giáo môn Toán đột ngột bước vào. Như một cú trời giáng, mặt ai cũng tái mét, xanh chành lẫn vẻ mặt hối tiếc thấy rõ. Cô có vẻ khá giận và hỏi nguyên nhân lớp xáo trộn và ồn ào. Cuối cùng cả lớp chỉ điểm bạn Trung là người phao tin vắng tiết. Sau khi mọi chuyện đỗ vỡ thì kẻ tức tối người phì cười trong nước mắt… Còn cô giáo lại bị tức “điên người”!