Bí quyết Jolie-Pitt hạnh phúc bên nhau

Những chia sẻ mới nhất về cuộc sống gia đình hạnh phúc bên Brad Pitt và các con của Angelina Jolie trên tạp chí Parade số tháng 8 sẽ là... bí quyết hữu ích cho các cặp đôi muốn tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc, cân bằng và gắn kết bên nhau dài lâu.

15.6065

Xuất hiện trên trang bìa Parade với gương mặt đẹp hoàn hảo và tinh khiết, bà mẹ 35 tuổi cởi mở bộc bạch đủ thứ chuyện về tổ ấm 8 người của cô.

"Đương nhiên, các con luôn là sợi dây gắn kết tôi và Brad nhưng một mối quan hệ sẽ không thể tồn tại lâu dài nếu hai người chỉ ở với nhau vì các con", nàng Lara Croft trả lời câu hỏi của phóng viên rằng: Liệu lũ trẻ có phải lý do để cô và Brad Pitt bên nhau. "Hai người cần quan tâm tới nhau đủ và có nhiều khoảnh khắc thực sự, thực sự tuyệt vời và hào hứng bên nhau. Chúng tôi đã có điều ấy. Brad và tôi thích cảm giác ở cạnh nhau. Chúng tôi cần điều này nên luôn tìm kiếm thời điểm đặc biệt chỉ riêng hai người. Giữa tôi và Brad có sự kết nối thực sự. Cả hai thường trò chuyện về mối quan hệ vì sự hiểu biết lẫn nhau là điều rất quan trọng. Vì một khi tôi và Brad nồng nhiệt và gắn kết thì các con sẽ có một người cha, người mẹ hạnh phúc. Đây là điều tuyệt vời nhất chúng tôi có thể dành tặng lũ trẻ. Brad cực kỳ hiểu tôi, anh ấy tường tận từng góc cạnh trong tôi như tôi vốn có. Brad yêu tôi. Các con cũng yêu tôi. Cả gia đình đều thuộc lòng các thói xấu, khiếm khuyết hay tính khí kỳ quặc, khác thường của tôi. Và họ chấp nhận điều ấy. Bởi thế tôi cảm thấy mình được sống thật trọn vẹn".

Jolie đã cởi mở chia sẻ với tạp chí Parade nhiều trải nghiệm trong cuộc sống gia đình với Brad Pitt.

Nói về mối tương quan giữa cuộc sống và tình yêu, Jolie bày tỏ: "Tôi tiếc cho ai chưa bao giờ biết đến tình yêu. Tình yêu là điều kỳ diệu nâng đỡ con người, khiến chúng ta phấn chấn và hân hoan. Bạn biết không, tôi và Brad có một đoạn đối thoại truyền thống về chủ đề này. Tình yêu? Đây quả là một từ buồn cười. Brad thường tìm ra những cụm từ rất thi vị để diễn tả nó. Còn tôi thì ngược lại, vô cùng kém ở khoản này. Nhưng tôi biết tình yêu thực sự là khi bạn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu và đặt lợi ích của người ấy trên bản thân mình".

Nhớ lại quá khứ nổi loạn, Jolie chia sẻ: "Tôi từng cắt tay hay nhảy ra ngoài máy bay, tất cả nhằm tìm kiếm điều gì đó mới mẻ để trải nghiệm bởi đôi khi tôi thấy mình có mọi thứ quá dễ dàng. Tôi muốn tìm kiếm thứ gì đó sâu sắc hơn, trọn vẹn hơn. Tôi đã thử làm mọi thứ vì luôn cảm giác bị nhốt trong lồng, bị giam ở đó và cố đấm vào không khí. Ở tuổi vị thành niên, tôi luôn thừa năng lượng trong không gian của mình".

Theo Jolie, có sự liên quan giữa quá khứ nổi loạn và những vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô ở Hollywood: "Tôi đã trải qua thời kỳ ghen tị với các nhân vật của mình vì họ có nhiều thứ để vui thú hơn tôi. Điều này phần nào giải thích lý do tại sao tôi đi xăm mình hoặc làm những việc quá khích nào đấy". Jolie nói và chỉ vào một dòng chữ khắc trên tay, một trong số 13 hình xăm ở cánh tay cô. "Hình một trái tim hoang dại bị nhốt trong lồng. Tôi đã tự mở khóa lồng, phóng thích mình nhiều năm trước. Tôi mong muốn các con tôi cũng có sự tự do ấy. Và những người khác cũng thế".

Nói về tình trạng liên tục bị giới truyền thông và các paparazzi săm soi, Jolie bày tỏ: "Chúng tôi làm tất cả những gì có thể để bảo vệ các con. Chúng tôi du lịch tới những nơi trẻ con không phải lo lắng vì những chuyện tương tự. Chúng tôi cố gắng mang đến cho lũ trẻ một tuổi thơ trọn vẹn, không phải đối mặt với sự phức tạp của thế giới giải trí", Jolie cười và nói tiếp: "Chúng tôi hiếm khi đứng ở quầy trả tiền tại siêu thị hay các cửa hàng tạp hóa tìm mua tạp chí. Bạn bè cũng chẳng kể với tôi hay Brad về những điều người ta viết, nên các con tôi hầu như chẳng biết gì. Tôi cảm thấy nếu Brad và tôi tiếp tục không để ý tới những việc này thì các con sẽ ổn".

Jolie tâm sự cô và Brad Pitt luôn tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để ở bên nhau, cùng trải nghiệm những điều thú vị.

Jolie cho hay cô và "người hùng thành Troy" luôn tìm cách cân bằng công việc và nhiệm vụ chăm sóc con cái: "Brad đưa lũ trẻ đi học, rồi đưa các con đến trường quay thăm tôi. Buổi tối, tôi ăn tối ở nhà hoặc dậy sớm làm bữa sáng. Chúng tôi luôn cố gắng ở bên nhau nhiều nhất có thể. Chúng tôi lên kế hoạch chi tiết. Brad và tôi hay tận dụng thời gian nghỉ giữa các bộ phim để du lịch, trải nghiệm những điều thú vị, làm nhiều việc cùng nhau. Đấy là bí quyết giữ gìn một tổ ấm hạnh phúc".

Với bà mẹ 6 con, ngay cả khi là một người chỉ ru rú ở xó nhà thì cảm giác ấy cũng thật hạnh phúc: "Chưa bao giờ tôi và Brad xa nhau quá ba ngày. Chúng tôi thực sự gắn kết. Cả hai ít ra ngoài. Điều này nghe thật buồn cười nhưng mọi thành viên trong gia đình tôi đều có xu hướng thích ở nhà nhiều hơn. Và thực tế, tôi và Brad đúng là một cặp cha mẹ điển hình trong các bộ pyjama".

Nói về người mẹ quá cố, bà Marcheline Bertrand, đã qua đời năm 2007 vì bệnh ung thư buồng trứng, Jolie thổ lộ: "Mẹ chưa bao giờ đặt bản thân mình lên trên gia đình. Phút cuối cùng, mẹ bảo tôi thành công lớn nhất trong đời bà là làm một người mẹ tốt. Tôi nhớ cảnh mẹ hát trong nhà thờ. Bà thật là đẹp! Tôi đã cùng mẹ thắp những ngọn nến. Mẹ nói bà không bỏ lỡ bất kỳ điều gì trong đời ngoại trừ việc được ngắm nhìn các cháu thân yêu. Khi bà qua đời, tôi đưa Maddox tới nhà thờ thắp nến...", Angie nghẹn ngào với đôi mắt đẫm lệ. "Tha thứ cho con", rồi cô tiếp tục "Tôi yêu mẹ vô cùng".

Tạp chí Parade sẽ phát hành trên các sạp báo vào ngày 11/7 tới, còn bộ phim hành động mạo hiểm của Jolie mang tên Salt được công chúng chờ đợi sẽ công chiếu vào ngày 23/7.

Quỳnh Chi

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]