Bí quyết "nịnh" chồng gia trưởng

Những chia sẻ thú vị sau đây biết đâu sẽ hữu ích với chính cuộc sống của bạn.

14.8964
Buổi tối thấy chồng đang ngồi xem tivi, Giang chủ động ‘xin’ xoa bóp vai cho chồng. Nhằm lúc chồng đang sảng khoái, kêu: ‘Đã quá, lên cao chút đi’, Giang thủ thỉ: ‘Anh, cho em đổi xe ga nhé. Đi, anh nhé’. Thấy chồng thở dài, im lặng, Giang tranh thủ luôn: ‘Thế anh nhé, im lặng là đồng ý’.
 
Để thuyết phục chồng đổi xe cho mình, Giang phải “nịnh” chồng đến vài lần. Chồng Giang trầm tính và hơi gia trưởng. Anh không đồng ý việc gì thì đố Giang dám “lèo nhèo”, sẽ ăn mắng như chơi. Do đó, khi muốn hỏi ý chồng việc gì, Giang toàn phải vận dụng kế “nói mòn lỗ tai”.
 
Nhưng không phải “nói dai” thành “nói dại”. Chẳng hạn chuyện đổi xe ga. Giang có con xe số, mua cách đây 4-5 năm. Hồi mới lấy chồng (khoảng 2 năm trước), Giang được chồng gợi ý đổi xe ga nhưng lần ấy, Giang tiếc tiền, “chung thủy” mãi với “em xe số”, bảo xe còn mới, bỏ đi thì tiếc. Với cả, đi xe số cho tiết kiệm xăng. Bây giờ, thấy bạn bè, đồng nghiệp váy ngắn – váy dài trên xe ga, Giang “thèm”. Giang về nịnh chồng nhưng do anh xã đang lo dồn vốn làm ăn nên chưa thể quyết. Chồng bảo đi tạm một thời gian ngắn nữa thì đổi nhưng Giang sốt ruột.

Nói chuyện này 1-2 lần không được chồng đồng ý, Giang để cách một thời gian rồi mới đề xuất lại. Cuối cùng, cô cũng thành công.

Cũng có chồng hơi gia trưởng nên khi muốn việc gì, Nguyên (Cầu Giấy, Hà Nội) phải kiên trì nịnh. Chồng Nguyên hơn cô 10 tuổi. Kinh tế trong nhà, một tay chồng Nguyên lo cả. Hồi mang bầu, sinh con, Nguyên nghỉ việc, ở nhà lo nội trợ. Đến giờ, con gái Nguyên đã đến tuổi “đi lớp”, Nguyên muốn tìm việc làm nhưng chồng Nguyên không cho. Đề xuất chuyện này 1-2 lần, chồng Nguyên bảo: “Không làm gì cả, em cứ ở nhà lo cơm nước, chăm con”. Đến lần thứ 3 thì Nguyên bị chồng cáu: “Không nói chuyện này nữa”. Tuy ấm ức nhưng Nguyên kiên quyết không từ bỏ ý định thuyết phục chồng.

Trong thời gian ấy, Nguyên tích cực chiều chồng hơn: nấu ăn ngon, mua bia lạnh... Lúc vui thì “đá” sang chuyện tin tuyển dụng trên mạng, có vài chỗ gần nhà, hợp với chuyên môn, lại không phải đi xa... nên Nguyên vẫn có thể đi làm, chăm con, chăm chồng tốt. “Cho em nộp đơn, đi làm thử. Nếu không chăm con được tốt, em sẽ nghỉ ngay mà” – Nguyên năn nỉ. Cuối cùng, Nguyên thấy chồng không phản ứng gay gắt nữa mà cũng xuôi xuôi.

Nhiều lần thành công trong việc nịnh chồng, Mai Anh (27 tuổi, nhân viên bảo hiểm) chia sẻ, muốn được chồng đồng ý việc gì, Mai Anh sẽ làm bộ mặt đau khổ. Khi ấy, chồng Mai Anh sẽ hỏi lý do và cô có dịp trình bày. Tuy nhiên, không phải lúc nào, chồng Mai Anh cũng đủ tinh tế và nhạy cảm để biết vợ có nỗi niềm. Khi buồn mãi mà không được chồng đoái hoài, Mai Anh chủ động tâm sự. Chẳng hạn, tuần này, Mai Anh muốn được chồng đèo về ngoại nhưng cô biết chồng lười, theo lệ là 1 tháng mới tới ông bà ngoại một lần, Mai Anh rầu rĩ: “Chán ghê anh ơi, ông bà ngoại gọi điện mãi bảo vợ chồng mình cho cu Tý sang ăn cơm. Em bảo nhà con còn bận lắm nên chưa chắc đã sang được”... Thấy chồng không phản đối, Mai Anh nói thêm: “Hay anh bận thì để hai mẹ con em bắt taxi sang ngoại nhé” thì chồng Mai Anh “bật” ngay: “Ai bảo bận, báo cơm cho ông bà cuối tuần cả nhà mình sang”.

Theo Mai Anh, nịnh chồng đôi khi phải “khích tướng” thế, chứ nếu nói: “Anh ơi, cuối tuần anh đèo mẹ con em sang ngoại nhé” thì rất dễ bị từ chối. Tốt nhất cứ đề xuất: “Nếu anh bận thì hai mẹ con em tự đi cũng được”... Nếu chồng đi cùng thì tốt, không thì hai mẹ con tự về ngoại chơi cũng không sao.

Tâm (Hải Phòng) có chồng làm kinh doanh tự do. Sợ chồng có nhiều tiền mà lại nộp cho vợ ít nên Tâm tranh thủ nịnh chồng. Thỉnh thoảng, có hóa đơn điện, nước, Tâm gọi chồng nịnh: “Anh ơi, hết tiền, hết tiền, anh đóng tiền điện đi”. Hoặc rảnh rỗi là rủ chồng đi siêu thị, mua đồ ăn, đồ sinh hoạt... tất nhiên là tiền chồng trả hết. Có những lúc, điện thoại di động hết tiền, Tâm cũng “gạ” được chồng mua cho thẻ nạp. Vì hay gọi vui chồng là “chồng đại gia” nên những lần sau, Tâm cũng được chồng tự nguyện thanh toán cho một vài khoản sinh hoạt. Hoặc khi nào thấy chồng “cứng đầu”, không chịu rút hầu bao là Tâm thỏ thẻ: “Anh ơi, cu Bi nó thích cái này lắm”... là chồng Tâm vui vẻ chi tiền ngay. Bù lại, Tâm cũng chứng tỏ mình là một phụ nữ giữ tiền đáng tin cậy và biết thu vén.
 
Theo Ngọc Bình
Mẹ&Bé
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]