Bí quyết nuôi dạy 4 con gái của một bà mẹ mất chồng

Một mình nuôi 4 đứa con khi người chồng đã qua đời là công việc của bà Lê Thanh Thủy (Đội Cấn, Hà Nội). 11 năm qua, không chỉ một mình lăn lộn nuôi bốn "nàng Kiều" khôn lớn mà bà còn là người "thầy" đầu tiên đưa các con tới thành công trong học tập.

15.5772

Vừa làm mẹ vừa làm cha

Căn nhà nhỏ ở phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội được bà Lê Thanh Thủy tận dụng mặt tiền làm salon tóc. Những người khách đến với salon tóc Thanh Thủy không chỉ nhớ đến tay nghề làm tóc đã có thâm niên trên 20 năm mà còn nhớ đến bà với vai trò một người mẹ, người phụ nữ có nghị lực phi thường vượt qua những đau đớn, mất mát từ sự ra đi của chồng, tự vận động, nuôi bốn "nàng Kiều". Chồng mất khi con gái út vừa được 2 tuổi. Kể từ lúc này, một mình bà tự tay chăm sóc, nuôi dưỡng bốn cô con gái. Kết quả học tập của các con, khiến nhiều người khâm phục bà.

Gặp người phụ nữ đã có bốn con, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì sự trẻ trung, sự khẳng khái trong từng lời nói của bà. Có lẽ cảnh góa phụ nuôi con đã làm bà vừa có sự dịu dàng, chu đáo của một người mẹ, sự mạnh mẽ quyết đoán của một người cha. Được biết, trước khi mở salon tóc, bà từng bôn ba kiếm sống ở trời Tây. Những năm thập niên 1980, bà lăn lộn ở Tiệp Khắc (nay là cộng hòa Séc) làm ăn.

Bà tâm sự: "Lúc ở Tiệp Khắc, tôi thấy nghề chăm sóc, tạo mẫu tóc được rất nhiều người tôn trọng. Chính vì thế, khi về nước, năm 1989, tôi đã mở một tiệm tóc nho nhỏ. Từ đó đến nay, nghề này đã theo chân tôi hơn 20 năm". Những giải thưởng mà bà nhận được như lọt vào vòng chung kết nhà tạo mẫu tóc tài năng khu vực phía Bắc do tạp chí Thời trang trẻ tổ chức năm 2004, giải tạo mẫu tóc năm 2007... là minh chứng cho nỗ lực cá nhân không ngừng nghỉ của người phụ nữ cứng cỏi, xinh đẹp này.

Mỗi sáng, bà thường dậy từ rất sớm để đưa các con gái đi học. Sau khi các con vào lớp, bà mới quay về với tiệm tóc của mình. Dù bận rộn với công việc nhưng người phụ nữ này lại có những "bí quyết" dạy dỗ các con rất đơn giản nhưng hiệu quả. Thành quả học tập của con hiện nay là do sự tâm huyết, chăm lo quên mình của bà. Kết quả ấy là minh chứng thuyết phục nhất đối với cuộc sống của bà.

Bà Lê Thanh Thủy có triết lý hiệu quả để dạy con.

Bốn cô con gái, Nguyễn Kiều Trinh, Nguyễn Kiều My, Nguyễn Kiều Chi và Nguyễn Kiều Mỹ đều có bảng thành tích học tập khá ấn tượng. Cô con gái đầu, Nguyễn Kiều Trinh, 24 tuổi, hiện đang theo học văn bằng 2 ngành truyền thông tại University of Sydney (Úc), bằng việc tự "săn" học bổng toàn phần. Cô con gái thứ hai, Kiều My đang là sinh viên năm thứ hai, ĐH Ngoại Thương Hà Nội. Kiều Chi đang học lớp 10 chuyên Hóa trường Amsterdam Hà Nội. Cô con gái út, 13 tuổi học lớp chuyên Anh, trường THCS Giảng Võ, Hà Nội.

Truyền "lửa" cho bốn "nàng Kiều"

"Tôi chưa bao giờ "treo giải" cho các con. Tôi vẫn nói với các con, học đạt kết quả như thế nào là do các con. Mẹ thay bố tạo tiền đề cho các con học tập...", bà Thủy tâm sự.

Hàng ngày, sau khi đóng cửa tiệm tóc, bà vẫn tranh thủ dạy toán cho con gái út. Kiến thức mới, khó, bà tự tìm sách đọc để làm cô giáo tại gia cho con. Thói quen này được bà và người chồng quá cố duy trì từ lúc các con mới chập chững học lớp 1. Đặc biệt với môn toán ở chương trình phổ thông, bà đều phụ dạy cho con ở nhà thay vì thuê gia sư hay cho con đi học thêm. Bà Thủy giải thích: "Không chỉ vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn của gia đình mà bản thân tôi thấy mình hoàn toàn có thể giúp con học môn toán tại nhà. Tôi làm vậy là thể hiện sự quan tâm, gần gũi đặc biệt của mình với con để con thấy công cha mẹ mà nỗ lực học tập".

Không chỉ là sinh viên, học sinh các trường có tiếng, các con gái của bà còn giúp mẹ theo cách riêng. Kiều My đang làm gia sư tiếng Anh cho học sinh thi vào đại học. Kiều My có triết lý làm gia sư khá đặc biệt: "Làm gia sư không chỉ để kiếm tiền mà người dạy phải truyền được lửa đam mê học tập cho "học trò", đó mới là gia sư giỏi". "Tôi không bắt các con phải đi làm gia sư kiếm tiền nhưng những gia đình người quen lại hay nhờ các con tôi làm gia sư cho con họ. Kiếm tiền và tìm được ý nghĩa trong mỗi việc làm nhỏ nhất là điều tôi thấy tự hào về các con của mình", bà Thủy chia sẻ.

Bà Thủy có một triết lý dạy con rất đơn giản: "Tôi vừa làm mẹ nhưng cũng phải đóng vai trò "người cha" một cách bất đắc dĩ. Với nhiều gia đình, các bậc cha mẹ thường hay lo và làm cho con cái họ mọi việc từ học gì, ăn gì, làm gì. Như thế là cha mẹ đang tự làm hư con. Đừng nghĩ hộ và làm hộ con như một bảo mẫu. Con cần được biết, học và làm bất cứ việc gì là cho bản thân con chứ không phải cho bố mẹ".

Đỗ Thơm

Với sự quy tụ của những câu lạc bộ nước ngoài đến từ các quốc gia Lào, Campuchia, Thái Lan, Giải bóng đá quốc tế truyền hình Bình Phước – Cup Number One lần thứ V/2012 hứa hẹn sẽ mang đến những trận cầu đỉnh cao, hấp dẫn, là cơ hội cho các cầu thủ trong nước cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nhằm nâng cao chất lượng nền bóng đá Việt Nam hiện nay. Giải chính thức khai mạc vào ngày 22 và chung kết diễn ra vào 30/11. Năm nay có 8 đội bóng tham gia thi đấu; ngoài 3 đội trong nước còn có 5 đội bóng nước ngoài tham dự, gồm: Đội tuyển U21 và đội tuyển Đài truyền hình Quốc gia (CHDCND Lào); đội tuyển Buoeng Ket, tuyển Phnôm Pênh Crown FC và đội tuyển Quân cảnh hoàng gia (Campuchia). Tân Hiệp Phát là nhà tài trợ chính của Giải năm nay.


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]