Bị trầm cảm, tự cắt 'của quý'

Sau 5 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã nối thành công dương vật bị đứt lìa của người đàn ông mang bệnh trầm cảm.

15.6037

Chiều 11/5, bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, cho biết sức khoẻ của nam bệnh nhân 37 tuổi (trú phường An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam) đã ổn định trở lại, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới sau khi được các bác sĩ nối thành công "của quý".

Trước đó ngày 6/5, người đàn ông này tự cắt lìa "của quý", phần đứt sau đó được người nhà chườm đá gói trong túi nilon mang tới bệnh viện. Theo bác sĩ Ẩn, bệnh nhân nhập viện trong tình vết thương chảy nhiều máu.

Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, nối lại dương vật cho anh này trong suốt 5 tiếng đồng hồ và ca phẫu thuật đã thành công. Sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn đang được theo dõi thêm. 

Theo người nhà, bệnh nhân có vợ và 2 con, cuộc sống ổn định. Thời gian gần đây, người này mất ngủ liên tục, người không vui, sinh hoạt hằng ngày có phần căng thẳng, nặng nề. Gia đình đã đưa anh đi khám và bác sĩ xác định mắc chứng trầm cảm, có dấu hiệu bị tâm thần. Các bác sĩ đã kê thuốc uống nhưng chưa kịp điều trị thì đã xảy ra vụ việc.

Tiến Hùng

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]