Bố con Mít nói chuyện giảm cân

0

Mít hơi thừa cân. Bố bắt đầu lo cho sắc đẹp của con gái 7 tuổi. Bố bảo:

- Giờ ra chơi, con chịu khó vận động nhé.

- Là sao hả bố?

- Con đừng ngồi ì một chỗ. Con hãy chạy mấy vòng quanh sân trường.

- Thế thì ngày nào con cũng làm rồi bố ạ. Con chạy từ lớp xuống nhà bếp, xem buổi trưa các cô bảo mẫu sẽ cho ăn gì. Rồi con chạy về lớp và chờ đến giờ ăn trưa.

Minh Huy

Mời chia sẻ cảm xúc làm cha mẹ, hình ảnh vui, lời nói ngộ nghĩnh của bé . Mục này không có nhuận bút.  

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]