“Bố mất rồi, giờ mẹ mà mất nữa cháu biết làm sao ?!”

Dân trí Đó là tâm sự của cô bé Thùy Linh khi bố em mất cách đây ít năm vì bệnh ung thư, nay mẹ em lại mắc căn bệnh tai biến mạch máu não, liệt nửa người phải nằm một chỗ. Hàng ngày, bé Thùy Linh ngoài việc đi học còn phụ chăm sóc mẹ.

16.7948

Đó là trường hợp của cô Nguyễn Thị Hải (sinh 1964, trú đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và con gái là cháu Nguyễn Thị Thùy Linh (học sinh lớp 7, trường THCS Nguyễn Lương Bằng).

Cô Hải kể, cô quê ở Nghệ An, vào Đà Nẵng làm thuê,  gặp chú Nguyễn Oai (người Đà Nẵng) rồi nên duyên vợ chồng. Thời gian đầu mới vào Đà Nẵng, ai thuê gì cô làm nấy. Sau khi cưới chồng, cô xin vào làm công nhân cho một công ty sản xuất giấy trong khu công nghiệp Hòa Khánh từ đó đến nay.

Chồng cô, trước khi lấy cô đã có vợ và hai con (một gái, một trai) nhưng đã ly hôn. Hai người con đó sau khi bố mẹ ly hôn đều sống với vợ chồng cô. Cô Hải và chồng cũng có một đứa con riêng là cháu Nguyễn Thị Thùy Linh. Cách đây 4 năm, chồng cô đã qua đời sau một năm trời chống chọi với căn bệnh ung thư.

Ngôi nhà của cô Hải đã bị xuống cấp 

Vào hôm mồng một Tết vừa rồi, mọi người xunh quanh tới chơi, thắp hương cho chồng cô. Cô Hải cũng xuống bếp để lấy đồ ăn lên thắp hương. Tuy nhiên, khi xuống bếp, hai chân cô cứng đơ, không đi được và ngã luôn xuống nền nhà. Cô muốn bò lên nhà để nằm nghỉ nhưng không thể bò được. Lâu không thấy cô lên, mấy đứa cháu xuống thấy cô như vậy nên bồng lên và gọi xe cấp cứu. Theo chẩn đoán của bác sĩ, cô Hải bệnh tăng huyết áp và tai biến mạch máu não. Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, bác sĩ cho cô xuất viện về nhà tiếp tục uống thuốc và châm cứu.

Hiện tại, cô bị liệt nửa người bên trái (cả chân và tay) nên phải châm cứu hàng ngày. Thấy mẹ ốm đau, bệnh tật lại phải sống trong căn nhà chật chội, đã xuống cấp nhiều nên người con gái lớn đã đưa cô về nhà mình ở cho thoải mái và thuận tiện việc chăm sóc. Ngôi nhà của người con gái ngay sát bên nhà cô luôn. Còn người con trai hiện chưa có gia đình, hàng ngày đi làm thuê ở cửa hàng tạp hóa và vẫn sống ở ngôi nhà cũ.

Nên khi cô ngã bệnh, người con gái đã lớn đã đưa cô về nhà mình 

“Cả hai đứa con chồng nó rất thương cô. Thằng con rể cùng thế. Con bé thì làm công nhân, còn chồng nó làm thợ nề. Hai vợ chồng chắt góp mãi nên mới xây được căn nhà, đất thì bà nội cho”, cô Hải cho biết.

Vì đi làm công nhân nên người con gái phải đi làm cả ngày. Tối về mới có thời gian chăm mẹ. Cứ sáng ra, hai vợ chồng nấu sẵn đồ ăn. Trưa bé Thùy Linh đi học về, cắm nồi cơm, hâm lại thức ăn rồi đút cho mẹ. Linh cũng thường xuyên xoa bóp chân tay cho mẹ những lúc đi học về.

Vừa xoa bóp chân cho mẹ, Linh bảo: “Cháu thương mẹ lắm, ba mất rồi, giờ mẹ mà cũng mất nữa cháu biết làm sao. Cháu sợ lắm”. Nghe con gái nói vậy, cô Hải nước mắt tuôn ra vì thương con. Linh lắc tay mẹ: “Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc nữa”.

Bé Thùy Linh tuy còn nhỏ tuổi nhưng phải chăm sóc mẹ 

... nấu ăn cho mẹ mỗi khi đi học về

Cô Hải cho biết, khi cô đổ bệnh, lãnh đạo công ty đã phát động toàn công ty quyên góp ủng hộ cô được hơn 10 triệu đồng. Nhờ vậy, mà có tiền uống thuốc, châm cứu trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, cô Hải lo lắng, thời gian sắp tới khi số tiền đó hết không biết lấy đâu ra.

Chị Nguyễn Thị Hà (hàng xóm) cho biết: “Chị Hải tội lắm, ở đây ai cũng thương. Con gái lớn và con rể đều bận đi làm cả ngày. Con bé út thì còn quá nhỏ. Bà con quanh đây, thỉnh thoảng cũng chạy qua xem chị cần giúp đỡ gì không. Chị cũng nghèo lắm, công nhân mà, lương được mấy đồng.”

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1748: Nguyễn Thị Hải (trú số nhà 979 đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)

ĐT: 01638.572.782

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Khánh Hồng

 

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]