Bố mẹ nhiễm H, con 2 tuổi ung thư

15.5948

Hai chiếc bánh mì cho hai người, đó là bữa ăn hàng ngày của đôi vợ chồng trẻ không may nhiễm HIV đang phải chăm đứa con gái 2 tuổi mắc bệnh ung thư võng mạc. Thế nhưng, họ vẫn nuôi hi vọng một ngày gần đây, con gái họ sẽ lại nhìn thấy ánh sáng.

Ngày đầu năm mới đã vĩnh viễn không nhìn thấy thế giới

Gặp bé Trần Thị Hồng Nhung (SN 29/5/2008) trong khoa Ung bướu trẻ em Bệnh viện K (cơ sở 2, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) với đôi mắt trũng sâu, thâm tím vì căn bệnh quái ác đang hành hạ bé từng ngày.

Vốn là một bé gái bụ bẫm, trắng trẻo nhưng không may mắn, bé phải đối mặt với căn bệnh ung thư hai võng mạc. Chị Hà – mẹ cháu Nhung kể: Hôm 30 tháng Chạp bé vẫn còn chạy chơi với mọi người, sáng mùng 1 Tết, mở mắt ra bé đã không nhìn thấy gì. Chẳng còn tâm trí đón năm mới, cả nhà chỉ mong Tết qua thật nhanh để đưa bé đi khám.

Sáng mùng 5 Tết, đưa bé Nhung đi khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương, vợ chồng chị Hà ngã người khi nhận được tin dữ. Bé Nhung bị ung thư võng mạc cả hai mắt và sự sống chẳng còn kéo dài được bao lâu.

Bé Nhung được chuyển đến khoa Ung bướu trẻ em, Bệnh viện K Hà Nội để điều trị. Bác sĩ Đỗ Thanh Tâm trực tiếp điều trị cho bé Nhung cho biết, trước khi vào viện, bé Nhung đã rơi vào tình trạng tổn thương cả hai mắt, không nhìn thấy gì, nên không thể phẫu thuật mà chỉ có thể dùng hoá chất tránh di căn kéo dài thời gian sống cho bé.

Hiện bé Nhung đang chuẩn bị bước vào đợt điều trị thứ hai. Phải qua 3 đợt điều trị mới có thể thấy bệnh của bé có đáp ứng được với thuốc hay không, có thể thoái lui được u hay không. Theo phác đồ điều trị, bé Nhung phải trải qua 6 đợt, mỗi đợt cách nhau 3 tuần.

Bé Nhung nằm ngủ ngon giấc trong vòng tay của mẹ tại ngoài sân của bệnh viện

“Bố mẹ nó nhiễm H, cho vay tiền chữa bệnh thì sau này biết đòi ai?”

Đúng tầm này năm ngoái, hạnh phúc khi bé Nhung chào đời không được bao lâu thì vợ chồng anh Vượng – chị Hà lại đối mặt với căn bệnh thế kỷ. Cầm tờ giấy xét nghiệm, anh Vượng không tin vào mắt mình. May thay, căn bệnh HIV không phủ lên ánh mắt trẻ thơ.

Mặc dù chi phí cho các đợt điều trị của bé Nhung do bảo hiểm chi trả nhưng để phục vụ cho những đợt điều trị kéo dài, chi phí mà gia đình phải lo cũng không hề nhỏ chút nào. Cứ nghĩ đến số tiền ngót nghét gần một trăm triệu chữa bệnh cho con là anh chị lại bần thần hết cả người.

Vợ chồng anh Vượng vẫn hi vọng ánh sáng trở lại với đôi mắt bé Nhung

Mang thân bệnh tật đi gõ cửa từng nhà vay tiền chữa bệnh cho con, có người khéo thì bảo: “Tôi cũng đang túng lắm…” nhưng có người lại hắt hủi ra mặt: “Cho vay rồi sau này biết đòi ai?”. Những lúc như thế, anh chị lại quay mặt gạt nước mắt.

Không giải thích vì sao anh chị mang trong mình thứ virus chết người, anh Vượng chỉ ân hận: “Giá như tuổi trẻ không nông nổi thì bây giờ đâu nên cơ sự này?”. Chị Hà, vợ anh lâu lắm rồi không dám về quê, nghĩ gì đến việc vay tiền chữa bệnh cho con.

Hiện anh chị Vượng đang ở nhờ nhà người quen trong quận Đống Đa, Hà Nội để kiếm kế sinh nhai mà nuôi con nằm viện. “Những người mắc căn bệnh thế kỷ như chúng tôi thế này thì khó mà xin được một việc làm ổn định!” – Anh Vượng ngậm ngùi.

Hàng ngày, vợ chồng nhận hàng về nhà may, mỗi tháng cố gắng lắm cũng chỉ được hơn một triệu. Từ khi bé Nhung bị bệnh, hai vợ chồng lại bồng bế con vào viện ở.

Việc điều trị còn dài nên anh chị cố gắng chắt bóp mọi thứ để tiết kiệm tiền. Trong mùa bão giá, suất cơm bụi 15-20.000 đồng cũng trở nên xa xỉ với anh Vượng, chị Hà. Đói lắm, xót ruột lắm mới dám ăn cơm buổi tối để lấy sức trông con, còn ban ngày, hai vợ chồng anh chia nhau hai chiếc bánh mỳ khô khốc.

Mỗi khi nhìn bé Nhung khóc thét vì chọc tuỷ, chị Hà lại ước giá như đổi được nỗi đau và ánh sáng lên đôi mắt con.

Phương Thúy

Niềm hi vọng mang lại ánh sáng cho đôi mắt bé Trần Thị Hồng Nhung vẫn còn. Bé rất cần đến sự hảo tâm của cộng đồng xã hội, tổ chức.

Mọi sự ủng hộ của bạn đọc xin liên hệ trực tiếp với gia đình của bé Nhung xin gửi về:

Bé Trần Thị Hồng Nhung, giường 12 buồng 2, khoa Ung bướu trẻ em Bệnh viện K Hà Nội (cơ sở 2, xã Tam Hiệp huyện Thanh Trì, Hà Nội). Hoặc SĐT của bố bé Nhung: 01689 455 447

Tòa soạn báo điện tử Bee.net.vn cũng sẽ là cầu nối giữa các nhà hảo tâm và gia đình bé Nhung.

Địa chỉ: Số 13A3, ngõ 29, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3553-9723

E-mail: [email protected]

Hotline: 09-8673-7578

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]