Bố mẹ Nick Vujicic không ngờ con trai có ngày nổi tiếng khắp thế giới

Chiều nay (21/5), cùng sự xuất hiện của chàng trai nổi tiếng Nick Vujicic, rất nhiều sao Việt đã cùng có mặt tại Gala Tỏa sáng nghị lực Việt.

0

Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt được tổ chức nhằm phát hiện và tôn vinh những tấm gương có hoàn cảnh đặc biệt nhưng với nghị lực sống mạnh mẽ đã biết vươn lên trong cuộc sống, có những đóng góp tích cực cho xã hội đang diễn ra tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ (TP.HCM).

Đây là dịp hội ngộ 21 tấm gương nghị lực điển hình được chọn trong cuộc thi viết “Gương nghị lực phi thường”. Thông qua những câu chuyện có thật về các tấm gương trên khắp mọi miền đất nước, chương trình đã đánh thức nhiều giá trị sống tốt đẹp trong mỗi con người như trung thực, trách nhiệm và nghị lực.

Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm

Trật tự xếp hàng vào nhà thi đấu

17h30: Rất nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Thanh Thảo, Vy Oanh,... đã cùng góp giọng hát của mình để cổ vũ, động viên cho những tấm gương đầy nghị lực này.

Thanh Thảo

Vy Oanh

Kyo York

Hồ Trung Dũng, Minh Thuận

Dàn nghệ sĩ Việt hòa giọng trong ca khúc Sống như những ước mơ

 Ngô Kiến Huy, Vương Khang và Tạ Quang Thắng

 Đinh Hương, Vy Oanh, Kyo York, Ngân Quỳnh

Mia và Hoài Lâm

18h15: Gia đình Nick Vujicic đã xuất hiện trong hàng ghế khách mời. Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt chuẩn bị lên sóng trực tiếp trên VTV6, Đài TH Việt Nam.

Em gái cùng người bạn trai của Nick xuất hiện rạng rỡ

Bố mẹ Nick không giấu được niềm tự hào về cậu con trai

18h30: Chương trình Gala Tỏa sáng nghị lực Việt chính thức bắt đầu với phóng sự về những tấm gương khuyết tật đầy nghị lực.
 

 

Chương trình bằng một hình ảnh rất ý 

MC Thanh Bạch

18h35: Đinh Hương, Ngô Kiến Huy, Kyo, Vy Oanh... cùng nhau thể hiện bài hát "Sống như những đóa hoa". Hàng trăm khán giả bên dưới vẫy tay theo điệu nhạc.

Khách mời đầu tiên trong chương trình là Đỗ Bá Huy, chàng giám đốc từng nổi danh với sản phẩm chuột gỗ Made in Vietnam.

Để có được thành công trong hiện tại, Huy từng phải cầm cố nhà cửa, trắng tay và phải đạp xe đi bán chuột gỗ. Anh đề cao hành động dám đối diện với khó khăn và thách thức. Anh cho biết mình đã lựa chọn con đường hơi lập dị, nhưng anh luôn động viên mình, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Sau nhiều biến cố, Bá Huy quyết định lựa chọn làm những điều bé nhỏ nhất cho xã hội.

"Cuộc đời luôn có những biến cố thật thú vị, lúc đó nên làm thế nào? Hãy tiếp tục sống và làm việc, đừng để tiêu cực đè chết mình" - Bá Huy chia sẻ.

18h50: MC Thanh Bạch giới thiệu câu chuyện của anh Phạm Vũ Hiệp. Phát hiện ra đang mang trong khối u mang tên lymphomalin, anh Hiệp đã vô cùng lo lắng và hoảng sợ. Tuy nhiên, với tinh thần lạc quan và mong muốn được nhìn thấy con gái nhỏ trưởng thành, anh đã đấu tranh giành giật sự sống hàng ngày, hàng giờ. Anh đã tự vạch ra kế hoạch luyện tập đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện. Anh Hiệp cũng là người thành lập CLB từ thiện Chung một tấm lòng. 

Thông điệp mà anh muốn gửi tới mọi người là: Chỉ cần không buông tay không lùi bước, thì số phận sẽ lùi bước trước sự đấu tranh của con người.

18h55: Các em thiếu nhi trình bày bài hát "Nếu chỉ còn một ngày để sống"

18h58: Câu chuyện gia đình chàng trai khuyết tật Nguyễn Chung Tú đầy nghị lực. 2 người con trai đều bị liệt, chính mẹ Nguyễn Thị Do là người đã cõng 2 con trai đến trường. Dù khó khăn, vất vả nhưng chưa bao giờ bà Do có ý định từ bỏ 2 người con của mình.

Bà Do trò chuyện cùng MC Thanh Bạch

Con trai đầu của bà Do, em Chung Tú vừa tốt nghiệp Đại học ngành Điện tử. "Còn sống ngày nào, tôi sẽ lo cho con mình ngày đó. Khó đi mẹ dẫn con đi, nhưng với tôi, khó đi mẹ cõng con đi" - bà Do chia sẻ trên sóng truyền hình.

Bà chia sẻ với các bậc phụ huynh khác: Các bậc cha mẹ đừng bao giờ miệt thị hay chê bai con cái, vì khi sinh ra, không ai nghĩ và biết mình sẽ như thế nào. Cha mẹ nên là nguồn động lực để những đứa con kém may mắn để chúng có niềm tin hơn vào cuộc sống.

19h15: Nick Vujicic vui mừng xuất hiện trên sân khấu của Tỏa sáng nghị lực Việt. Anh mong rằng mình có thể tiếp tục tiếp thêm sức mạnh cho những người kém may mắn xung quanh mình.

Xuất hiện trên chiếc xe lăn quen thuộc, Nick gửi lại chào đến các khách mời cũng như hàng ngàn khán giả bên dưới. Anh cho biết, anh cảm thấy vô cùng xúc động khi nghe kể và xem qua những câu chuyện về những tấm gương đầy nghị lực trên đất nước Việt Nam.

"Mỗi người đều có một câu chuyện, đó là những thăng trầm, những biến cố. Hãy luôn lạc quan về tương lai. Khi bố mẹ tôi thấy tôi sinh ra không tay, không chân, họ đã rất lo lắng và không biết tôi sẽ sống như thế nào. Những mỗi cơn bão ập đến rồi cũng sẽ qua đi. Hãy luôn nhìn về phía trước, đầy lạc quan và nghị lực" - Nick chia sẻ.

Anh đùa: Không tay, không chân cũng mang đến cho anh nhiều lợi thế như là không phải rửa tay trước khi ăn, không phải thắt dây giày, có thể nổi dễ dàng khi bơi.

Nick nhắn nhủ: Hoảng hốt là điều tồi tệ nhất bạn có thể làm, vì thế hãy bình tĩnh, sống và nắm giữ từng ngày một. Kể cả khi bạn cảm thấy cuộc đời là những con sóng dồn dập. Hãy hình dung rồi từ từ mình sẽ nổi lên mặt nước. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì bạn hãy biết chắc chắn rằng bạn sẽ vượt qua tất cả. Việt Nam có thể trải qua những giai đoạn giông bão, vì thế hãy tiếp tục ước mơ, tiến lên phía trước. Tôi yêu mến tất cả các bạn.

 
Nick gặp gỡ một cô bé không tay
 

19h25: Bố mẹ Nick xuất hiện trên sân khấu với những câu chuyện của gia đình ông.

Bố Nick, ông Boris Vujicic cho biết khi sinh Nick ra không tay, không chân thì đó là cú sốc rất lớn đối với cả gia đình.

Khi thấy con trai liên tục bị bạn bè trêu chọc, bố mẹ Nick theo bản năng là rất muốn bảo vệ anh. Đôi khi họ cảm thấy tủi thân khi thấy con trai mình không giống như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng hơn ai hết, đã làm cha làm mẹ thì phải là người vượt qua nỗi đau đầu tiên để làm động lực và chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con.

Khi quyết định mang thai đứa con thứ 2, vợ chồng ông Boris rất lo lắng và sợ rằng người em sẽ giống Nick.

Gửi lời đến những bậc phụ huynh kém may mắn khi sinh ra những đứa con không nguyên vẹn, bố Nick bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và luôn mong rằng, tất cả sẽ không từ bỏ sự yêu thương.

Ông Boris cũng vô cùng tự hào khi người con khuyết tật tỏa sáng và trở thành người thắp lửa, truyền niềm tin cho hàng triệu người kém may mắn trên khắp hành tinh.

19h37: Câu chuyện về cậu bé không chân tay ở An Giang Lê Đồng Tiểu.

Sau 121 ngày sống trong tình yêu của gia đình, Đồng Tiểu đã mãi mãi ra đi trong sự tiếc thương của bố mẹ.

19h45: You raise me up & I dream a dream với sự trình bày của ca sĩ Nguyên Thảo và em gái Nick. Đây cũng là tiết mục kết thúc chương trình. 

Ngày 24/05/2014, Nick sẽ tiếp tục có mặt tại Hà Nội để tiếp tục kể câu chuyện kỳ diệu của mình.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]