Brazil - Croatia: Sơ đồ chiến thuật liệu còn quan trọng không?

Các khán đài sẽ dậy sóng mỗi khi bóng đến chân Neymar, Fred sẽ là con chim mồi để nhử các hậu vệ Croatia, Oscar sẽ cầm cọ và đường đi của trái bóng là những nét vẽ, David Luiz sẽ lại là “con quỉ” ở giữa sân...? Đó có lẽ sẽ là những hình ảnh mà nhiều người tưởng tượng ra trong trận cầu khai mạc ngày hội bóng đá đầy sắc màu của Wolrd Cup 2014 vào đêm nay.

15.5902
Croatia quá xui xẻo vì gặp phải đội tuyển chủ nhà Brazil trong ngày khai cuộc. (Ảnh: Wallwidehd)



Chủ nhà, mà lại là Brazil hẳn nhiên sẽ được cổ vũ nhiều nhất, được yêu thích nhất và chờ đợi nhiều nhất, không chỉ ở đất nước Samba mà còn trên toàn thế giới. Thắng trận là nhiệm vụ bắt buộc. Không những thế, họ phải thắng thế nào, thắng với tỷ số bao nhiêu, thần đồng Neymar có ghi bàn không mới là những đòi hỏi gần như bắt buộc của khán giả Brazil. Vậy để chiến thắng, Brazil sẽ chơi thế nào, những người đá chính là ai, huấn luyện viên Scolari sẽ dùng sơ đồ chiến thuật gì...

Sẽ là Julio Cesar ở khung thành, Thiago Silva với chiếc băng đội trưởng và Dante ở hai vị trí trung vệ. Đôi cánh Brazil là Marcelo và Dani Alves, bộ tứ tiền vệ gồm Gustavo, Ramirez, Oscar và có thể Hernanez. Hai vị trí còn lại đương nhiên thuộc về Neymar và Fred. 

Đó gần như là dự đoán đội hình mà bất cứ cậu bé Brazil nào cũng có thể nói được. Cùng lắm, sẽ chỉ có một sự thay đổi nơi hàng tiền vệ. Đấy có thể là Hulk - một tiền đạo được chọn để đá như một tiền vệ cánh. Vậy là 4 - 4 - 2, cũng có thể uyển chuyển biến thành 4 - 3 - 3 hay 4-5-1.

Nhưng, sơ đồ ở đây thì quan trọng gì, bởi Brazil sẽ tấn công và tấn công, không thăm dò và cũng chẳng có một khởi đầu chậm rãi. Không có lựa chọn nào khác. Đó là nhiệm vụ, là yêu cầu bắt buộc mà một huấn luyện viên nổi tiếng cá tính, không kém phần thực dụng, cứng đầu và chịu áp lực giỏi như Scolari cũng phải thỏa hiệp trước những đòi hỏi của cả trăm triệu “fan” cuồng nhiệt. 

Họ chơi bóng ở nhà mình, trước gia đình mình. Họ lại là những người Nam Mỹ luôn làm mọi việc dựa vào cảm hứng, họ ưa thích trình diễn và yêu không khí hội hè. Ngay cả khi Scolari có bình tĩnh và lạnh lùng đến mấy, không có gì đảm bảo những học trò của ông sẽ nghe lời và làm được điều tương tự trước sự cuồng nhiệt và phấn khích không giới hạn của cả một biển người mang sắc vàng – xanh.

Đành vậy, nhưng đối thủ là ai, họ sẽ ở đâu và làm gì khi mang trong mình cảm giác cô đơn, lọt thỏm và nhỏ bé giữa sân Arena de Sao Paulo? Có lẽ cũng nên dành cho những chàng trai Nam Âu điều gì đó như là sự khích lệ.

Lá thăm đã đưa đội bóng từng giành hạng ba World Cup 1998 đến vinh dự được chơi trận mở màn với chủ nhà “Selecao”. Vinh dự đấy nhưng cũng lại khổ ải rất nhiều bởi gần như Croatia nắm chắc phần thua hoặc lạc quan nhất cũng chỉ nên nghĩ về 1 điểm. Hòa Brazil trong ngày khai cuộc đã là chuyện động trời rồi.

Đó là xét về mặt cảm giác, còn với những cổ động viên trung lập hay những người dành một chút tình cảm cho những cầu thủ mặc áo ca rô, họ sẽ hi vọng vào một điều bất ngờ - thứ luôn tồn tại trong bất kỳ vòng chung kết World Cup nào.

Vậy nếu bất ngờ xảy ra, nó sẽ được xây dựng trên cơ sở nào? Chỉ có thể là phòng ngự, là chống đỡ với tất cả quân số có thể. Croatia sẽ phải oằn mình nặng nhọc trong cả 90 phút (ngoại trừ trường hợp họ vỡ trận quá sớm và quyết định buông để dành sức cho những trận đấu tiếp theo) và hi vọng vào một khoảnh khắc thiên tài có thể đến từ những người ít nhiều có trong mình gene Do Thái như Modric, hay một pha phản công mà Rakitic là người tạt bóng và “siêu tiền đạo” Mandzukic ghi bàn sau một pha kết thúc một chạm... Như vậy, sơ đồ sẽ là 4 - 5 - 1.

Đó có lẽ là sự lựa chọn duy nhất và không có bất cứ một sơ đồ nào khác dành cho anh em nhà Kovac (Niko Kovac là huấn luyện viên trưởng, trợ lý là người em trai Robert - họ cũng là những huấn luyện viên trẻ nhất ở World Cup này).

Trở lại vấn đề một đội bóng mạnh và có nhiều lợi thế không phải quá chú trọng vào sơ đồ chiến thuật. Ngược lại, nếu bạn yếu hơn hẳn thì việc bố trí đội hình, nhân sự và cách chơi lại trở thành vấn đề tối quan trọng./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]