Các nghệ sĩ, bạn bè nghẹn ngào đến tiễn đưa giáo sư Trần Văn Khê

Sau lễ phát tang GS.TS Trần Văn Khê được tiến hành, nhiều nghệ sĩ, bạn bè, người dân đã đến viếng ông.

15.6047
Đúng 10h ngày 26/6, lễ phát tang GS.TS Trần Văn Khê đã được tiến hành tại số 32 Huỳnh Đình Hai. Đây cũng chính là căn nhà mà giáo sư đã sống từ khi trở về Việt Nam. Lễ phát tang diễn ra theo đúng nguyện ước lúc sinh thời của ông, theo nghi thức Phật giáo. Các nhà sư từ chùa Định Thành, Q.10, TP.HCM đã đến làm các nghi lễ từ lúc liệm cho đến lúc phát tang.

Dàn nhạc dân tộc với tiếng nhạc nhẹ nhàng như mong muốn của giáo sư, rằng sẽ có một đám tang văn hóa, không phiền đến ai, không làm kinh động đến bà con chòm xóm.


Ngay sau lễ phát tang, các lãnh đạo, nghệ sĩ, học trò, đồng nghiệp... đã kính cẩn tháp nén nhang viếng giáo sư Trân Văn Khê.


Nghệ sĩ Hữu Châu kính cẩn viếng giáo sư Trần Văn Khê,


Nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương rơi lệ khi đứng trước linh cữu giáo sư âm nhạc của Việt Nam.


"Tôi và anh Khê kết nghĩa huynh đệ đã mấy chục năm nay rồi. Anh Khê mất rồi, tôi thương tiếc nhiều lắm" bà tâm sự.


Dù đã tuổi cao, sức yếu và phải ngồi trên xe lăn nhưng nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Nhụy (87 tuổi) cũng cố gắng đến viếng giáo sư. 


Nữ danh ca Bạch Yến (dâu trưởng) ân cần thăm hỏi những nghệ sĩ tới viếng cha chồng mình. Chị cho biết, con trai cả của giáo sư là ông Trần Quang Hải phải ngày mai mới về đến Việt Nam.


Nghệ sĩ Kim Cương tại lễ tang giáo sư Trần Văn Khê.


Những lời thành kính cho người đã khuất được viết trong sổ tang.


"Nhìn di ảnh của bác mà cháu ứa nước mắt, cứ như bác vẫn còn quanh đây. Cháu vô cùng thương tiếc sự ra đi của bác, cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam", một người viết trong sổ tang.


Những lời chia buồn, an ủi được gửi đến thân quyến của gia đình giáo sư.


Kiến trúc sư Trần Quang Minh (70 tuổi, con trai thứ 2 của giáo sư) chia sẻ: "
Cha thương tôi lắm. Ông đi, tôi đau xót quá nhưng cố không khóc để ông ra đi được nhẹ nhàng. Sau này, không gian trong nhà này sẽ được dùng làm thư viện - nơi tiếp khách, nơi chứa tư liệu - và một phòng khách rộng dùng làm nơi thuyết trình, giao lưu, trình diễn nghệ thuật dân tộc theo chuyên đề do Giáo sư và các đồng môn, môn sinh thực hiện. Đó cũng là di nguyện của cha".


Nỗi buồn trên nét mặt hai người cháu của giáo sư Trần Văn Khê.


Người đến viếng đọc những bài báo viết về cuộc đời của giáo sư Trần Văn Khê.

Lễ viếng bắt đầu từ 12g hôm nay đến hết đêm 28/6.


Trong 
lời ngỏ, ban tổ chức tang lễ bày tỏ mong muốn miễn nhận vòng hoa, vì theo di nguyện của Giáo sư, ông mong dùng tiền phúng điếu lập quỹ học bổng cho những ai theo đuổi con đường học hỏi, nghiên cứu âm nhạc truyền thống. Những người viếng tang lễ được dặn dò chỉ nán lại bên linh cữu trong khoảng thời gian không quá hai phút để nhường cho người sau. Lễ truy điệu và lễ động quan sẽ diễn ra vào 6h ngày 29/6. Linh cữu Giáo sư Khê được đưa đi hỏa táng tại Nghĩa trang Hoa Viên Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]