Các Sao Mai thấy áp lực khi được đặc cách

Háo hức, hồi hộp và thấy áp lực là tâm trạng chung của 3 gương mặt được đặc cách vào thẳng chung kết Sao Mai Điểm hẹn 2010. Để xứng đáng với sự ưu ái đó, họ cần có cố gắng nhiều hơn để làm nên những đột phá.

15.5995

Lưu Viết Quang - Giải nhì Sao Mai 2009

Lương Viết Quang tự tin với dòng nhạc R&B. Ảnh: N.B.L.

Cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn (SMĐH) năm nay tươi mới, sôi động cả về sân khấu lẫn các thí sinh. Tôi cảm thấy rất hồ hởi. Nhờ giải nhì Sao Mai 2009, tôi được đặc cách tham dự. Đây là ước mơ mà tôi ấp ủ từ cách đây hai năm. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui vào thẳng chung kết là một áp lực to lớn. Mình phải làm sao để xứng với lợi thế có được.

Trước khi vào cuộc, tôi đã mất một năm chuẩn bị cho các bài hát và vũ đạo. Mỗi đêm thi, tôi chuẩn bị ít nhất 3 bài. Suy đi tính lại để làm sao sự xuất hiện mỗi đêm thi là hoàn thiện nhất. Như đêm đầu tiên, tôi chọn Chới với của Hồ Hoài Anh rồi theo tư vấn của chuyên gia, tôi chuyển qua Bỏ lại phía sau của Vũ Quốc Việt để hướng mọi người vào phong cách nhẹ nhàng, trữ tình, lãng mạn của mình.

SMĐH là cuộc thi mà những ai theo ngành nghệ thuật đều muốn trải qua. Đó là một cơ hội và là một bước nhảy quan trọng cho các ca sĩ trẻ như tôi thử sức. Sự sôi động, trẻ trung là yêu cầu của SMĐH muốn có. Và tôi thấy mình cảm nhận được điều đó khi xem các bạn tập luyện. Cho dù có được giải hay không thì tôi thấy mình cũng vui rồi.

Hà Hoài Thu - Giải nhất Sao Mai 2009

Tôi cảm thấy rất hào hứng vì format SMĐH 2010 có đổi mới. Tuy khắc nghiệt hơn khi ở các vòng sau cùng có thể thức đấu loại trực tiếp nhưng nó tạo ra tâm lý luôn sẵn sàng cho các bạn tham dự. Các bạn thí sinh năm nay đều có phong cách trẻ trung, rất cá tính, năng động. Vì vậy tôi cần phải năng động theo để có thể tạo được dấu ấn riêng của mình trong chương trình năm nay.

Tôi là một trong 3 thí sinh được đặc cách từ cuộc thi Sao Mai 2009. Nếu nói mình không áp lực gì thì rõ ràng là tôi nói dối. Trước bất kỳ cuộc thi lớn nào, ít nhất cũng có sự hồi hộp. Tôi cố gắng kìm chế để không phải bận tâm quá nhiều vào cảm xúc này.

Hà Hoài Thu muốn mình thật năng động. Ảnh: H.T.

Đến với cuộc thi, tôi dành phần nhiều thời gian để nhìn lại phong cách âm nhạc của chính mình để chọn ra hướng đi đúng đắn. Từ đó, mình mới bắt tay vào tìm những ca khúc yêu thích, vừa phù hợp bản thân. Tôi tập thể dục để chuẩn bị cả sức khỏe vì đây là cuộc thi dài hơi.

Điều mà tôi rút ra được ở Sao Mai 2009 cho lần thi này là vấn đề tâm lý và sức khỏe. 2 yếu tố cực kỳ quan trọng để thí sinh thể hiện được mình.

Mỹ Như - Giải nhì Sao Mai 2009

Tôi thật sự cảm thấy rất hồi hộp, và lo lắng nữa vì tôi là thí sinh chủ nhà Phú Yên, còn là thí sinh duy nhất của miền Trung. Mọi người động viên đó là lợi thế còn tôi thấy áp lực quá lớn. Tôi phải làm sao hát thật tốt để đáp ứng lại tình cảm, sự mong mỏi của mọi người dành cho mình. Đại diện cho miền Trung, tôi muốn qua giọng ca, mọi người biết đến nhiều hơn mảnh đất đầy nắng gió nơi tôi sinh sống.

Tôi đến với âm nhạc và trải qua rất nhiều khó khăn mới tiếp cận được nó. Tôi phải vất vả kiếm tiền để có thể học thanh nhạc tại Hà Nội. Nên tôi dành quyết tâm cho cuộc thi năm nay. Ngoài giọng hát, tôi còn tự đầu tư hình dáng bên ngoài cho thật đẹp.

Lê Thị Mỹ Như là thí sinh người Bana. Ảnh: B.L.

Trong đêm nhạc pop đầu tiên, tôi được ban giám khảo nhận xét tốt về cách chọn và xử lý bài hát. Điều này làm cho tôi cảm thấy rất vui. Điểm mạnh của tôi là dòng nhạc rock và tôi muốn dùng nó thể hiện khát khao được cháy mình trong âm nhạc.

Bệ phóng SMĐH rõ ràng là cơ hội hiếm có để tôi đi xa hơn trên con đường âm nhạc. Tuy chỉ mới ở những vòng đầu của cuộc thi, nhưng tôi đã nhận được rất nhiều: được giao tiếp, học hỏi kinh nghiệm từ người nổi tiếng, được mài giũa, rèn luyện bản lĩnh sân khấu, cách xử lý ca khúc.

Dung Lâm ghi

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]