Cách 10 bước chân, Trần Quán Hy lủi trốn Tạ Đình Phong

(GDVN) – Ngày hôm qua (13/7) Tạ Đình Phong và “kẻ thù” Trần Quán Hy cùng xuất hiện trong một tòa nhà, nơi họ đứng chỉ cách nhau khoảng 10 bước chân.

0

(GDVN) - Ngày hôm qua (13/7), Tạ Đình Phong và “kẻ thù” Trần Quán Hy cùng xuất hiện trong một tòa nhà, nơi họ đứng chỉ cách nhau khoảng 10 bước chân và nguy cơ chạm mặt nhau là rất lớn. 

Trong lúc Tạ Đình Phong đang cắt tóc thì Trần Quán Hy đột nhiên xuất hiện. Khi biết Tạ Đình Phong đang ở phía trên, Trần Quán Hy đã nhanh chóng rời khỏi đó. Ngược lại, Tạ Đình Phong khi được thông báo anh chỉ cách Trần Quán Hy mấy bước chân, anh chỉ cười lạnh lùng và có chút khinh khi. Có vẻ như Tạ Đình Phong không hề cảm thấy có sự tồn tại của Trần Quán Hy trong mắt mình.

Sau hơn 2 tháng kể từ khi xảy ra cuộc gặp gỡ trên máy bay giữa Trần Quán Hy và Trương Bá Chi, đây là lần đầu tiên, Trần Quán Hy và Tạ Đình Phong cùng xuất hiện, họ ở rất gần nhau nhưng cuộc gặp gỡ đã không diễn ra.

 Trần Quán Hy biết Tạ Đình Phong ở rất gần và... vội vã rời đi


Tạ Đình Phong xuất hiện tại Loke Yew Building, trên đại lộ Nữ hoàng, anh cắt tóc ở tầng trên. Nửa giờ sau, Trần Quán Hy xuất hiện ở tầng dưới. Ngay lập tức, phóng viên vây quanh Trần Quán Hy và hỏi định đi đâu, anh nói mình đang muốn tìm đường, và hỏi lại phóng viên: “Các bạn đang làm gì ở đây”. Một phóng viên đã lỡ lời tiết lộ: “Người bạn thân của anh (Tạ Đình Phong) đang cắt tóc ở bên trên”. Trần Quán Hy tỏ ra rất ngạc nhiên, miễn cưỡng cười với phóng viên, và ngay lập tức quay mặt bỏ đi cùng với một người bạn. Khi phóng viên hỏi: “Anh có liên hệ với Trương Bá Chi không?”, Trần Quán Hy tiếp tục không trả lời, đi thẳng về phía Peter Building, nơi anh đứng chỉ cách tòa nhà Loke Yew Building mà Tạ Đình Phong đang ở đó chỉ 10 bước đi bộ.

Khoảng 1 giờ sau đó, Tạ Đình Phong xuống, phóng viên nói: “Edison vừa xuất hiện”, Tạ Đình Phong bất ngờ nói: “Thật vậy sao”, sau đó cười nhạt. Phóng viên nói: “Đúng vậy, anh ấy vừa mới đi qua đây”. Tạ Đình Phong lạnh lùng nói: "Nơi này có biết bao nhiêu người qua lại”. Khi được hỏi có tức giận Quán Hy, Tạ Đình Phong tiếp tục cười lạnh mà không nói gì. Hỏi về tâm trạng của anh lúc này thế nào, Đình Phong chỉ cười nói: “Tôi phải về rồi".

 
 
Có vẻ như trong mắt Tạ Đình Phong không có sự tồn tại của Trần Quán Hy?
 

{iarelatednews articleid='4593,7474,7350,7231,7161,7113,7099,6941,6765,6785,6755,6757,6650,6316,6233,6134,6111,6011,5909,5730,5715,5657,5660,5597,5609,5573,5195,4506,3644'} 

H.H

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]